1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    anh nguyên dám quăng lựu đạn em hấy!
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khi ta có cảm tình với một ai đó, nhưng lại phải nói với người ta sự thật mà người ta không thích để rồi người đó cũng phải đau khổ và ta cũng đau khổ. Có ai hiểu tâm trạng này không nhỉ. Đời là bể khổ, tình là dây oan. A Di Đà Phật.
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Vui quaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chỉ còn một môn nữa thôi, cố lên nào, thi xong rồi xem Ơrô thoải mái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khi ta có cảm tình với một ai đó, nhưng lại phải nói với người ta sự thật mà người ta không thích để rồi người đó cũng phải đau khổ và ta cũng đau khổ. Có ai hiểu tâm trạng này không nhỉ. Đời là bể khổ, tình là dây oan. A Di Đà Phật.
    ----------------------------------------------------------
    Có Anh hiểu
    Chỉ có 1 lí do duy nhất đó là tình yêu của 2 kẻ khùng nặng
    Học đi bé yêu sớm khổ
    NOLOVENOMAKELOVE
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bé học khá lắm, anh đừng lo, bé còn chưa lo việc học của bé nữa mà. hì, khùng thì chưa có khùng.Vì bé không thể san sẻ trái tim mình ra được. Cảm giác mến đó có thể là một người bạn đối với người bạn, nhưng tiếc là người ta chẳng xem như minh là bạn mà người ta yêu mình. Cảm tình đó có thể là sự nể phục sự tôn trọng mà bé dành cho ngưòi đó.
    Bé là người lam tham chẳng muốn mất cái gì cả.
  6. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi lăng cô về ,tuy hơi mệt nhưng vui quá ,và nếu vui hơn nữa nếu không phải chứng kiến...cảnh một em gái nhỏ chết nước .
    đang thả sứ đùa nghịch ,tận hưởng những con sóng vỗ mạnh vào vai và tóc bỗng nghe tiếng gọi í ới đằng xa ,đưa mắt nhìn quanh thì thấy ngườn đàn ông đang dốc ngược một em bé trên vai ,người ta đặt em nằm xuống có lẽ em nằm dưới biển khá lâu rồi ,chỉ nhìn thấy cánh đôi bàn tay nhỏ của em đang tím ngắt và đôi bàn chân em bất động .người ta xoa bóp tim và hô hấp cho em ,thấy bọt từ miệng em trào ra nhưng em vẫn bất đọng ,người ta lại xách em lên ,chạy một vòng ,đôi tay gầy và chiếc đầu em lắc lư theo nhịp chạy ,rồi người ta lại đặt em xuống tiếp tục hô hấp vá xoa bóp cho em ,đôi chân tôi không còn vững nữa ,ngồi bệt xuống giứa lớp cát mịn ,nhìn qua những đôi chân đang vây quay em ,tôi nhìn thấy đôi mắt em chợt mở ,đôi mắt em đen óng thế nhưng vô hồn ,em đang nhìn đi đâu?nhìn về chốn hư ảo nào chăng ?sao em vẫn mãi bất động ,đôi mắt em vẫn thế ,không nhắm nữa ,cứ mở to nhìn đời trân trân .em còn bé quá chỉ cở bằng tuổi thằng em tôi ..bọt vẫn tiếp tục trào ra ,em nằm yên như thử thách ,có người lắc đầu chán nản ,có người nhổ nước miếng ,tranh cãi nhau ,sao trạm xsa chưa tới ...trách móc lẫn nhau ,trách cái trạm bảo vệ sao sơ sài thế ,người ta tản ra rồi lại bu vào như ruồi bu đĩa mật ,khoảg 1 tiếng sau người ta bế em đi ,có lẽ đếc trạm xá ,còn cái máy thần kì nào mới có thể cứu em sống lại .em chết rồi !còn đâu...
    mà khi người ta dặ em nằm xuống vấn thấy lũ trẽ đi chung với em vấn nô đùa ngoài khơi ,biẻn đã giàu thế sao còn nỡ cướp em đi .tôi thâykhuốn mặt người mẹ ôm con khóc đến chết giả ,tức tưởi nguyển rủa sự đời sao lá vanf còn đó mà lá xanh đã rụng xuống bên nấm mồ chưa ngọn cỏ mọc của em ,nhan đèn nghi ngút ,em thật bất hiếu ,công cha mẹ nuôi dưỡng không báo đền nay lại bắt người mẹ đó ôm xác con khóc vùi,em ác quá !...
    buổi tối ngủ ngoài biền đi dạo dưới trăng ,đùa vui với con sóng ,đooi khi chạy bắt lũ cong còng đang xây cát ,sao khuôn mặt em vẫn hiện ra ,ần hiện ,nhìn ra xa biển tối quá ,chỉ thấy con sóng bạc đầu thấy trăng ,thấy em ..
    kìa sao em khóc thế ,đừng !em làm ướt áo chị rồi ,đừng khóc ,nín đi ,chắc em buồn lắm ,sao em chưa về nhà khuya thế này cả nhà lo cho em lắm ,em về đi !.em biết không ?em rất xinh đôi mắt đen láy, tròn nữa nhưng xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ,xin em !tôi bất lực rồi tôi van em ,đừn nhìn tôi bằng ánh mắt đó trông đáng sợ lắm
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Em vào đây xin phép cả nhà cho em khuân bé thanhhai về ạ? mong sự hợp tác của mọi người...
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    ai cho bác VYME vào đây vậy, định mời thanhhai đi đâu vậy nói tui nghe thử coi có được không để còn về chuẩn bị ''hành lí'' nữa chứ, nhưng mà đổi ý rồi không thích đi HG mô, đi xa mỏi cẳng tốn công
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    ặc ặc, không đi nữa à? anh đã dành ngôi biệt thự sang trọng cho em rồi mà, còn đặt cả KS 5* nữa, sợ em không thích ở biệt thự, híc, vậy là hao công tốn của rồi... em phải thanh toán thiệt hại cho anh đấy nhé!
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi , em làm răng mà có người chết đứ đừ hay rứa Hải ??? .

Chia sẻ trang này