1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Một đêm thức khuya hôm trước , sang ngủ dậy , uống café ... đi chơi với lớp ... Mưa lạnh ...chán nản vì mệt mỏi , nhưng vì đã hứa trước với bạn bè nên gồng mình đi . Thực là chẳng có chút gì là vui sướng ... Vắng em , nên cuộc vui hình như chẳng còn ý nghĩa ...Anh có cảm giác thiếu vắng một chút gì đó trong người mỗi khi không được nhìn thấy em ... Anh cũng không biết cảm giác đó có từ khi nào nhưng quả là nó có thật ... Cả ngày đi chơi mà chỉ ước rằng có em bên cạnh mà trò chuyện ...
    Hôm nay lạnh quá em nhẩy ??? , mưa rả rích suốt ngày , chạy xe về Vinh Hiền , bùn đất bám đầy xe và giày ... hai tai đau buốt , mũi trịt lại ... Nhưng vẫn cứ nhắm mắt đi như vô thức ... Vinh Hiền vẫn còn nghèo quá em à ... Nói chung làng của Huế vẫn còn nghèo lắm ... Có đi như vậy mới biết được cuộc sống của anh em mình sung sướng biết nhường nào ... Mưa vậy mà nhà nhà vẫn đi làm ruộng , lạnh vậy mà có nhà vẫn ra phá , ra biển để kiếm miếng cơm manh áo . Nghĩ lại thấy mình sướng vật vã . Anh hút một điếu thuốc ngựa và mời bố bạn anh , nhưng ông từ chối và hút thuốc rê ... Có một chút suy nghĩ ... Lao động là khổ cực nhưng trong cái khổ cực đó thì những gì mình đạt được mới là điều đáng quý và đáng trân trọng ... ơ hay , mình khùng hay sao mà lại nói chuyện này ra nhỉ ??? . Quá bình thường mà ai cũng phải nhận thấy mà ... Nhưng quả thật điều này nó ám ảnh anh mãi trong suốt ngày hôm nay em à ... Bây giờ đang ngồi đây , trong phòng ấm áp , chăn ấm nệm êm mà anh cứ suy nghĩ mãi ... Mình vẫn còn sướng quá , trong khi đó vẫn còn nhiều gia đình , nhiều nhà rất chi là khó khăn và vất vả ...
    Bữa cơm người nhà bạn anh mời , quả thật là không nuốt nổi ... Chả có gì cả ... Vài con cá nhỏ luộc chấm nước mắm , vài cọng rau và một tô nước rau ... Hết ... Cơm thì cứng, khô chứ không dẻo và ngọt như cơm anh ăn hàng ngày ... Quả thật là không nuốt nổi , nhưng vẫn làm mặt tỉnh và khen nước mắm ngon ... Hic hic ... Nếu bữa cơm trong gia đình anh mà chỉ có vậy thì có lẽ anh đã lẫy , giận hơn , dỗi không ăn và đi ăn cơm bụi ...Lăn lộn ở Sài Gòn 5 năm mà cũng không tưởng tượng được một bữa cơm chỉ có từng đó cho 8 người ăn ...(Không kể khách :(( ) .
    Mình thì mặc 2 , 3 áo len , áo khoác mà vẫn than lạnh , còn em của bạn anh thì chỉ phong phanh có mỗi một cái áo sơmi mỏng manh , người đẫm mồ hôi vì cào cát ...Nhưng sao nó vẫn tươi cười nói chuyện mỗi khi nghỉ tay và luôn miệng hỏi chuyện trên Huế ...Trẻ con Vinh Hiền chỉ có thú giải trí duy nhất hình như là tụ tập coi TV ... Hết ... Chả bù cho trẻ con ở Huế ... hic hic ... Đừng nên nghĩ rằng ở những làng dưới biển có thể xây những ngôi mộ trị giá hàng tỷ bạc ... Mà bên cạnh đó có những là vô cùng cực, vô cùng nghèo ... Anh mua một gói thuốc Ngựa và uống một ly café sữa mà thấy có chút đắng trong cổ ...
    Bạn anh nói : ?oMi đi chơi mà mặt mày như bãi cức rứa Nguyên , lạnh , mệt thì đừng đi chứ ngó cái măt mi tụi tau nản? . Nhưng kỳ thực đâu phải vậy ... Nghĩ mà thấy xót ... Và nghĩ mà thấy mình sướng ... Me anh thường nói : ?o Trong cuộc sống con nên nhìn xuống chứ đừng nhìn lên để đua đòi ? Và quả thật đến bây giờ anh mới thấy điều đó đúng biết dường nào ...
    Hiện tại anh là người vô cùng giàu có ... Có một gia đình vững chắc , có một cuộc sống ổn định , có được môi trường học tập làm việc ổn định ... Có bạn bè , trường lớp ... Và nhất là có em ... Anh đang là người giàu có ... Và thật sự anh không muốn mất đi bất cứ thứ gì mà mình đang có cả ...
    Ngày hôm nay đi chơi , đáng lẽ phải vui , nhưng thực tế thì buồn nhiều hơn vui , buồn không phải là vì chán mà buồn vì chứng kiến những hoàn cảnh mà mình không hề nghĩ tới ... Tự nhiên thấy không còn gì vui thích mà chơi bời nữa ... Có những ngày tiêu béng đi 3 , 4 trăm ngàn mà mặt không đổi sắc cho dù đó là tiền mồ hôi nước mắt và để có nó thì phải đổi lấy rất nhiều sức lực ... Nhưng với số tiền đó thì đủ nuôi sống cả một gia đình trong gần một tháng ... Hic hic , đáng suy nghĩ lắm ...
    11g trưa , tự nhiên thấy nhớ em , xách xe chạy gần 5 cây số mới có bưu cục Vinh Hiền , xin vào Net với giá 300 đồng một phút cho mạng dial up để mong được gặp và nói chuyện với em vì nghĩ em có online ... Nhưng không gặp em , cũng hơi buồn ... Ngồi nhìn vào box Huế thấy càng buồn hơn ... Mình đã sai , anh đã sai , anh đã xin lỗi người ta , vậy mà không được người ta chấp nhận , và lại có người vào lợi dụng cơ hội để dạy khôn mình ... Nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là chuyện trên Net , anh buộc phải dùng phép tinh thần A.Q để tự an ủi mình ... Thôi thì đừng chửi nhau nữa , chỉ tổ làm em buồn và cũng làm anh mệt ... Trả tiền , bước ra khỏi bưu điện mà cứ chơi vơi , khó chịu quá em ơi ...
    Ăn bữa cơm chiều xong , uống vài ly rượu với Ba của bạn anh , ấm bụng chút xíu cho cái giá lạnh của thời tiết ở biển , gió thổi ***g lộng và buốt đến thấu xương ... Hình như quê nào càng nghèo thì rượu lại càng ngon em ơi ... Nuốt ngụm rượu vào bụng thì thấy có chút chi đó đắng ,cay và cả chát nữa ... Tất cả hòa lại thành một thứ rượu mà anh chưa từng được uống trong đời ... Không dám uống nhiều vì còn chạy xe lên nữa ... Nhưng nếu không có 3 con bé Thư , Ny , Khoa thì anh đã uống cho say mèm rồi ngủ lại dưới đó một đêm cho biết cái cảm giác ngủ giường tre là thế nào ... Sáng dậy nếu có đau lưng thì chấp nhận
    Tạm biệt gia đình người bạn
    Chạy xe lên mà lạnh lắm , phảng phất một nỗi buồn và ngổn ngang những tâm sự mà chẳng biết nói cùng ai ... Mấy đứa nó vô tâm quá ... Vậy cười đùa và không nghĩ ngợi gì cả ... Anh về lại quán Net thì mới biết là em để lại tin nhắn ... Nhưng nản quá , chả muốn làm gì nữa ... Chờ khách về hết , quét dọn , đóng cửa ngủ ...

    Ngủ lại quán Net , không vô nhà ngủ , nằm mà cứ nghĩ mãi ... không kìm lòng được , phải ngồi dậy mở máy ra và viết những giòng tự sự này để gởi tới em , chỉ mong có được một chút chia sẻ từ em ...Và anh tin rằng em có thể chia sẻ với anh được điều này ...
    Chúc em ngủ ngon ... Bên em là cuộc sống tràn đầy màu hồng đó em à ... Và anh sẽ nhớ mãi điều này và sẽ làm chút gì đó để có thể giữ mãi cho em cuộc sống hiện tại của em và cả tương lai là màu hồng ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa, thức trắng đêm thâu .... mà chả phải để mày mò học hành gì ....CHƠI TÁ LẢ .
    Không hiểu sao dạo này hư thân mất nết quá ! Sống trả có kỷ cương chi hết rứa !
    Tối 5h30 đi ngủ mà sáng ra 8h30 đã lò rò dậy rồi ! Đêm đã tàn chưa để ta ngủ muốn , ôm ấp tình yêu .... ôi .... mệt + mỏi oải cả người ! Sáng nay 8-3 mà chả biết làm chi cả, chả biết mua chi tặng cho Mẹ và CHị-Em gái đây Mà thôi cứ kệ ... chi chả được, miễn mình lòng thành.
    Oái ... nghĩ lại mờ thấy bùn bùn ... Mua túi xách tặng Em mà Em nói ... cái này Em dùng khi 40-50 tuổi
    Chẹp ... đang viết bài vô Y!M cái mà hết sạch cả hứng thú !
    Không để Em đói có nhiều nghĩa lắm DC à Cũng lụi một chữ YÊU chả biết nói sao cho vừa nhưng Y thấy DC nhiều khi còn lăng nhăng hơn cả Y nữa. Sống thật, sống là chính mình là rất tốt, nhưng mà thật theo cả những cái xấu thì không nên tí nào ! Hãy sống sao cho tốt hơn, như thế là món quà lớn với người mình thương ! Nó chả kém gì cái chuyện để Em đói đâu. Ông nhiều lúc thấy ngang tàn quá, vẫn biết cuộc sống thực không là mơ, nhưng tại sao ta không mơ cho cuộc sống thực nó tốt đẹp như ta hòng mong ước chứ ! Đầu tiên mà không có ước mơ thì làm sao có cơ hội đưa nó vào hiện thực Mà Yêu vốn là một cái gì đó rất mơ hồ trước khi thực mà, Hãy tạo lên một giấc mơ đẹp .... có mất chi đâu mà đổi lại đôi khi là một tương lai rực sáng
    Tình yêu có từ nơi đâu .........



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước,khoảng vào giờ này là đang chat với em...em ngồi nhà em,mình ngồi nhà mình...Và đó cũng chính là thời điểm mình nảy ra ý định táo bạo là rủ em đi chơi riêng...mặc dù lúc đó chưa có tình cảm với em lắm...có 1 tí ti mà thui
    Tối hôm đó,đến nhà em...tặng cho em 1 bó hoa hồng 3 màu(đỏ,trắng,vàng) vì nghe chị em tư vấn như thế gọi là yêu.
    Chài!em ngạc nhiên lắm vì cứ tưởng là đi đông như mọi ngày...nhưng rùi cũng đi,lên Mimosa...ngồi nói bậy nói bạ gì đâu...nào là chê tóc em xấu đến chê em già... ,thế mới điên chứ lị,lần đầu đi ngồi đối diện nhau,xung quanh chả có ai...quê thấy bà cố luôn...
    Rùi sau đó em khởi xướng đi ăn bánh canh,chời là chời...bánh canh gì đâu mà xa tít,chỗ ăn thì nằm gần mấy bụi chuối,tìm hộc cả hơi...rùi cũng ăn được có 1 tô,thế rùi đi về...
    rùi về ngang Bến Ngự,nhờ em mua hoa để đi tặng tiếp một vài đứa...đoạn đó nhìn em lựa hoa cho mình mà tự dưng thấy yêu nhiều hơn nữa...
    Rùi sau đó em cắt tóc với lí do là "em nghe lời anh đó"
    dễ thương thế cơ chứ...
    mà năm nay 8-3,mình vẫn ngồi nhà mình mà ko thấy em đâu!
    em ơi,em đi đâu rùi...làm sao,làm sao anh thấy em...
    văn mình viết hay vãi hàng con cá vàng...
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 08/03/2004
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Điều này tôi hiểu chứ , nhưng ông khác tôi ở một điểm đó là tôi không là ông ... Hì hì ...
    Tặng ông Công một bài hát cực hay :
    Xin trao cho em bao lời thiết tha , hay cho bao gian dối trong cuộc đời , tình anh trao cho em từ trong trái tim nồng , một tình yêu không úa phai ngày mai . Anh không xây mơ trên vùng cát hoang , anh đâu mớ chi núi cao biển rộng . Tình anh trao cho em tình yêu thắm muôn màu dù thời gian kia như nước trôi qua cầu .
    Hãy sống hết tình yêu , trái tim nồng cùng hoà nhịp cùng chung lối , hãy sống hết với những đam mê , mặc cho những bão tố sóng gió cuộc đời ... Hãy giữ mãi những niềm tin , hãy dâng trọn tình nồng cùng năm tháng , hãy cố thắp sáng bóng đêm đen dù cho bóng tối mãi đến với ta .
    Xin mang cho nhau khung trời ngát xanh , xin mang cho nhau trái tim ngọt ngào , tình ta trao cho nhau , tình yêu sẽ muôn đời và thời gian như giấc mơ tuyệt vời ...
    Hãy đọc kỹ lyrics đi ông Công ơi ... Tôi ngang tàng hay là lôm côm ba trợn gì đấy trong cuộc sống , nhưng trong tình yêu tôi không hề dám mạo hiểm ... Mà trái lại tôi vô cùng cẩn thận và nhạy cứ nơm nớp lo sợ rằng nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào ... Bởi tính tôi khác tính ông , suy nghĩ và nghề nghiệp cũng khác cho nên tôi có cái suy nghĩ riêng của của mình và cách làm riêng của mình phải không ông . Có thể người ngoài nhìn vào thấy rất củ chuối nhưng kỳ thực tôi đủ khả năng để cảm nhận những điều mình làm là đúng và phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình .
    Nhưng tôi và ông đều có một điểm chung cho cả hai , đó là ông và tôi đều cùng có một trái tim yêu đến cuồng dại ... Nhưng yêu thì yêu ông ạ , phải lấy thực tế làm trọng chứ không phải cứ mơ mộng và cứ nghĩ rằng nó phải đẹp như thế này , nó phải đẹp như thế kia mà không màng đến những gì xung quanh đâu ... Tình yêu của ông khác tình yêu của tôi nhiều lắm ...
    Đúng thật là tính tôi lăng nhăng , biết đâu lại có một ngày tôi gặp và lại chìm đắm vào cõi mê với một người con gái khác mà người đó không phải là em hiện tại ... Nào ai biết được ... Và biết đâu có một ngày em chán tôi và không còn như hiện tại nữa ... Điều đó là ngoài tầm tay với ... Vậy thì hãy cứ sống hết mình , quằn quại và ngang tàng đi ...
    Để đừng hối tiếc mà thôi

    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  5. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    lăn lộn tình trường 10,20 năm để rùi đến lúc quá 35,chuẩn bị cưới vợ thì lại chia tay...
    lại phải chạy đôn chạy đáo đi tìm 1 tình yêu "fast food"...
    coi phim "Tết này ai đến xông nhà" chưa?? :D
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thxs .... Bài hát của ông lời nghe hay lắm ! Tui sẽ giành tặng nó cho BC của tui.
    http://becon.yeuemdaikho.net <~~~ Tui chỉ thích nghe bài hát đó mà thôi ! Bài hat BC hứa chỉ hát cho mình tui
    Không phải Tui thấy ông thế, vài người trong BOX Huế cũng nhận xét thế đó ! Có thể họ nghĩ không chính xác về ông nhưng cái đó cũng phản ánh một phần nào cái mà chưa được ở bản thân. Mà trai_hue_tim_vo nó nói cũng đúng đó DC ạ ! Tặng lại ông này : Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cuối cuộc đời bước chân dừng lại, chẳng thấy ai bên mình ...



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Phui phủi cái mồm ông đi ông Yumi . Cầu mạt người ta không à ...
    Vứt nhạc Ưng Hoàng Phúc đi ... Hứa thật nhiều , thất hứa rồi cũng thật nhiều , nỡ quay lưng đi để người yêu khóc ... he he he ...
    Tôi không quan tâm tới chuyện ai nói gì đâu ông Yumi à , cõi riêng ta với mình ta và ta với mình em một cõi riêng trong khung trời bát ngát ... Vậy là đủ ...
    Mà thôi , không bàn chuyện này cả , xui bỏ mẹ lên được ... Bàn chuyện khác đi , tự tình , tự sự gì đấy cho nó xôm ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  8. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Oạch ... sự thật mất lòng hở DC Không phải cái này có trong nhạc mà có cả trong ca dao gì đó đấy ! "...Đêm về ôm chăn"
    Nên chú ý mọi người nữa chứ, ước mong là một chuyện còn thực tế là một chuyện khác. Ông thử nghĩ coi ! Có kẻ khác cứ nói này nói nọ về "vợ" ông thì ông nghĩ gì
    Còn gia đình người ta nữa chứ ! "Thằng ni ...." ôi ! Nghĩ mà coi ! Không đơn giản chút nào đâu, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ lắm à ! Thế giới riêng chỉ có thể là ảo thôi
    Tâm tình - Tự tình hở
    Hơ .... có chỉ nhở ! Chả biết xa nhau đã bao lâu rồi nhưng mà ngày tháng sao cữ ngỡ như ngàn năm rồi ... Nhớ nhiều, khóc nhiều .... chịu hổng có được nữa, vậy nên tuẩn này sẽ bay vô Huế để được thấy người mình yêu dù trong 36 tiếng thôi



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , tôi hiểu chứ ông Yumi ... Tặng tiếp ông một đoạn trong ca khúc Hiến Chương Yêu (Thơ của Du Tử Lê) ... Xem kỹ nhá
    Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa , đốt yêu thương than nóng hực ân tình
    Khi em đọc tôi biến thành chữ viết , cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta
    Khi êm viết tôi biến thành giấy bút , bút tương tư mực nhớ đến ai cười ...
    ...
    Khi em khóc tôi biến thành nước mắt , chảy dùm em cho cạn nỗi ưu tư ... Đê mắt em xanh , để môi em mềm , tôi thành lá giữa mây chiều sắp tối ...
    ...
    Chuyện mình hai người chuyện của lứa đôi mặc kệ ai cười mặc người bĩu môi ... Có gì đâu , ta sẽ chết nhưng tình ta không chết ....
    Nhìn sự việc theo chiều hướng đơn giản đi ông Công ơi , cho nó nhẹ người chứ cứ vật vã , gồng mình lên thì khô khan lắm ... he he he ... trong tình yêu hoặc trong tình cảm thì cảm tính , phản xạ đóng vai trò quan trọng lắm ông ạ ...
    Chúc vui ...
    Muốn tính diện tích Việt Nam
    Thái Lan, Trung Quốc ta mang cộng vào
    Sau đó nhân với nước Lào
    Chia cho Mông Cổ thế nào cũng ra
  10. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ok ! Câu này nghe được đó ! lấy giấy bút ra nghi lại để học cho thuộc



    Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu....?
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~Kiếm tiền online


    YêuEmDạiKhờ.NET

Chia sẻ trang này