1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chị Q nói đúng là phép thử không tồn tại lâu nhưng mà chỉ thử để xem tình cảm của mình đối với người đó như thế nào thì có nên không ???????
  2. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình cảm thấy khó xử đến vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần này mình lại sai? Mình không biết phải làm gì khi lúc nào cũng có cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cứ tự nhủ phải bình tĩnh mà không sao làm được, mình biết làm gì bây giờ?
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Q cũng chẳng phải là người có kinh nghiệm gì đâu. Trước khi làm phép thử, hãy hỏi trái tim của mình. Mọi thứ đều bắt đầu từ trái tim, khi đã yêu hãy yêu thật lòng tận trái tim mình, đừng chỉ thử. Mình có yêu hay không thì có lẽ chỉ có bản thân mình mới biết. Nếu bản thân mình không biết thì làm sao người khác biết được. Trong t.y Q nghĩ kinh nghiệm không quan trọng đâu. Có những người đã yêu nhiều nhưng vẫn ngốc nghếch như mới yêu lần đầu thôi hà. Mà hình như Q trả lời lạc đề thì phải.
  4. hoathuytinh109

    hoathuytinh109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu là? cài quài gì? cơ chứ ,chà? cò ỳ nghìf gì? cà?
    Ừ , cĂ thf 'Ăng mĂ cũng cĂ thf sai . CĂi chĂnh lĂ nhĂn tĂnh yĂu bằng cĂi nhĂn Ăc cảm hay thĂn thi?n mĂ thĂi .






    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 05/09/2004
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Dung rui, tinh yeu chang la cai gi ca. Chang bao gio dieu minh muon tro thanh hien thuc ca!!! Ma trong tinh yeu cung du*`ng dung` phep thu.
    to Quyen: mi noi sai rui, yeu nhieu lan khac yeu lan dau. Kinh nghiem hon do vi sau 1 lan that bai thi mi se thay
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ai nói, tao từng gặp người yêu nhiều rồi, kinh nghiệm gì chứ, yêu mà đem kinh nghiệm ra mà nói thì như không à, mi yêu đi rồi mi sẽ thấy, khi mi gạp đúng người thì mi vẫn cứ ngốc nghếch như thường à.
  7. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa...Em lạnh quá. " Ước gì, anh ở đây giờ này...". Dạo này em lại hay nghĩ về anh, chán thật, em không thể điều khiển được chính mình. Cả đêm hôm qua em với P nằm buôn chuyện, hôm ni phải ngủ bù cả ngày, quên cả ăn trưa.. Thức dậy thì trời mưa, em thích mưa và hình như anh cũng thế. Em đạp xe lang thang một mình dưới mưa...Lại nghĩ về anh... Chỉ nghĩ thôi chứ không phải nhớ ( có lẽ là vậy ). " Người trên phố đi bên nhau rất vui, chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi...".
  8. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    mưa!rứa là một mùa thu lại tới đem cho lòng người ta cảm giác nao nao khó tả va mùi hương gần gũi của chờ mong.giá như trước đây thì mình sẽ thích lắm khi được nhìn ngắm những gôit mua thánh thót ngoài hiên nhưng chừ thì...!mệt mỏi, rả rời!từ lúc mô mình lại có cái cảm giác như rứa ko biết nữa!....................!
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua răng mà mưa to rứa ko biết.....làm ướt hết cả người..hic...tự nhiên nghe mưa mà buồn chết đi được...ước gì được ngồi quán cafe nghe nhạc nhìn mưa rơi với ai đó nhỉ..hic..lãng mạn ruồi thật....nhớ anh lắm
  10. uglyguy

    uglyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí với Anh ngay đi cả hết vé
    Anh cũng đang cô đơn đây
    Nhớ thằng nào cho xa
    Đã có vợ cần ngoại tình

Chia sẻ trang này