1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nghe em gái nói cũng được đấy chứ..hi`..tự nhiên bữa ni được lên chức nữa rồi...khoái ghê.Mà này, em cũng có cá tính đấy chứ..chị thích như vậy lắm....
  2. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    dạ ,không có chi !:">
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối bắt đầu bằng sự không thích thú thì chẳng ra gì cả . Tậm trạng chẳng buồn chẳng vui cũng chẳng có cảm giác gì cụ thể cả có lẽ là thất vọng sau một cuộc nói chuyện với moọt người mà mình nghĩ là có lẽ mình đã hiểu phần nào về người ta nhưng thật ra mình chẳng hiểu gì ráo chán ...
  4. ndhtcsntm

    ndhtcsntm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chát với em xong,đi về mà lòng trỉu nạng,anh mơ hồ như có chuyện gì đó làm anh phải suy nghĩ,lo láng,hình như là trong em anh vẫn tồn tại rất mơ hồ và đầy hoài nghi,"xa mạt cách lòng" truoc đây anh không thich câu nói đó vì anh tin tưởng vào tình yêu của mình sẽ vượt qua tất cả,không gian,thời gian...,khoảng cách địa lý nhiều lúc không cho phép anh luôn ở bên em,nhưng trở ngại đó không là gì hết nếu ta luôn hướng về nhau,ta giử lòng son sac và một trái tim chung thuỷ,cái này anh nhớ lúc trước em đã nói với anh mà sao bây giờ em lại quên đi vậy.???????????????
  5. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 20-10 ,chắc anh cũng biết là ngày gì đúng không ?anh bảo :anh đi với con bạn ,định mua cho em một bông hoa nhưng con bạn bảo 1 bông là tình yêu đơn phương ,mà mua 1 bó thì tốn tiền quá ,em thông cảm nhé ,đợi đến valentine anh tặng luôn một thể ".vâng ,có bao giờ em đòi hỏi gì ở anh một điều làm anh không muốn ,thậm chí anh không muốn gặp em nên nói dối là "cái đầu tóc anh mới cắt nhìn xấu lắm ,mấy tuần nữa để tóc anh dài hơn rồi mình gặp nhau "thì vâng ,mái tóc của anh quan trọng hơn chuyện mình gặp nhau dù em nhớ anh vô cùng ,em giận mình đi ganh với mái tóc của anh ,nói thì anh lại bảo :"em trẻ con thế !".đêm nay ngồi trước màn hình vi tính để nhìn dòng chữ của anh nhát gừng ,mệt mỏi ,anh đang giận một cái gì vô lí ,em cố hỏi anh để trả lời cho anh và cả bản thân mình ,nhưng anh bảo:"không ,bình thường ,đâu có gì ",
    giá mà bình thường nhỉ ,như mọi ngày anh sẽ săn đón vồ vập ,để tôi thấy cái cẩm giác mình là một phần ý nghĩa trong cuộc sống của anh ...đột nhiên anh nói :anh muốn nói với em điều này:"anh..." thậm chí tôi đẫ ghi sẵn câu cần thiết chỉ cần enter thì mọi việc sẽ kết thúc dù biết câu anh muốn nói là :"anh muốn chia tay ",nhưng không anh lại nói :"anh yêu em nhiều rất nhiều "..nhiều là bao nhiêu hả anh ,có bằng cọng bún trong tô bún bò sáng mai mẹ em tẩm bổ không ?em mong là nó dài như sợi cao su anh buộc vào tóc em vì tuy nó mỏng manh như tình yêu chúng ta nhưng dù có chuyện gì nó cũng có thể co giản không đứt rời ..
    còn một diêud em rất muốn anh nghe và hiểu ,dù anh nói gì hay làm gì tổn thương cho em chăng nứa me khôngbao giờ hờn trách anh vì có lẽ ...em đã quá yêu anh
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên thấy vui vui, lâu lắm rồi hôm qua mới tặng hoa cho bạn bè vào dịp lễ, chắc là cũng gần hai năm nay rồi chưa tặng hoa cho ai vào ngày lễ cả (tất nhiên ngoài cái sinh nhật), vui ghê. Cám ơn nhiều, tuy là phải ngồi đợi nhưng mà cũng thấy vui vui
  7. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    có "anh,em" nữa ?? chắc là "tau,mi" mà hoa thành "anh,em" phải ko!!
  8. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    tôi bảo với anh tôi muốn kết thúc ,anh bảo chỉ còn mình tôi đem lại niềm vui cho anh ,tôi phải làm sao đây ?ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong dễ hơn ,ngồi trong nơi công cộng này tôi sợ mình biến thành sinh vật lạ trước mắt mọi người khi nước mặt cứ trào ra ...ướt hết rồi ,tôi khóc xấu lắm ,anh bảo thế !
  9. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em tui quá à...em biết ko?Đã có thời gian chị cũng như em vậy. à ko?Đau khổ hơn ấy chứ...nhưng rồi thời gian dần trôi , mọi thứ sẽ đi qua hết, khi đó em sẽ cảm thấy mình còn trẻ con lắm, và sẽ cám ơn những gì mà anh ta dành cho em bây giờ..Chính điều đó sẽ giúp em trưởng thành và hiểu cuộc sống hơn đấy...
    Mà theo chị thấy anh ta ko đáng để em phải khoc nhiều như thế đâu...chỉ nên dành cho anh ta 1 ngày để khóc...thế là quá đủ...
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chuyện của ai thì ko nói,chứ chuyện mà cái con Nhàn nói chia tay nghe chỉ tổ ghét thôi! lui tới cái trò chia tay,rồi làm huề...
    "eh,mi với tay chia tay hấy!!?
    uh
    ....vài bữa sau
    eh,tau thấy buồn quá,yêu lại hí?
    uh
    "
    hoho...ai kể cho mình chuyện này ta@!!

Chia sẻ trang này