1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì, đang ngồi trong phòng thực hành Tin của trường, vô mạng "ké" chút. Cám ơn "ai đó" đã tặng hoa cho tui 20/10 vừa rùi. Cám ơn nhiều nhiều
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn xứ Huế thân thương.
    Mình là người con gái gốc Huế, nhưng bi giờ đã mất gốc rồi hihì. Từ năm 1 tuổi mình đã vào sài gòn và mỗi năm mình đều ra Huế vào tháng hè nhưng đến năm 18 tuổi thì mình không còn ra đó nữa. Đến bây giờ mình không còn nhớ rõ khung cảnh huế giờ đã thay đổi nhiều không? Chắc là đẹp hơn cái lần cuối cùng mình ở Huế rồi nhỉ.
    Vào nam rồi nhưng mình vẫn thèm bánh bèo của bà Đỏ ngon ơi là ngon mà không biết giờ bà đó như thế nào nữa. Nhắc tới huế mình rất thích nhưng mình không nghĩ mình sẽ ra đó nữa vì mỗi lần ra đó lòng mình cảm thấy buồn lắm.
    Vài dòng tâm sự ra mắt các bạn.
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    Chiều nắng vui đi, và âu lo cũng không còn, thời gian nhu sông vắng xuôi xuôi, sông cũng im như người, người không vui, không nhớ mong gì, tình yêu như cây vừa nuôi xanh đã héo hon. Giòng sông dẫu biết rồi, tặng hết những dấu vết của hôm cua của ngày mai, đã hếtttttttttttttt, vui mừng khi biết em về và tối khóc trong ngày đưa tiễn nhau. Đã hết, run thầm trong lúc môi kề, ta giờ như vên đá biếng lăn .
    Buồn như vui vì trong ta đã khô kiệt, hận thù không tên, buồn như vui đau đớn như in hằn, màu xanh cây đang hoá nâu kìa và mắt em đây vụt xanh xao héo hắt cũng không sao. Vì ta cũng yêu mà, vì ta đang yêu em bằng tình yêu câm bằng tình yêu đêm .
    Đã hếtttttttttttttt, vui mừng khi biết em về và tối khóccccccccccc trong ngày đưa tiễn nhau. Đã hết, run thầm trong lúc môi kề, ta giờ như vên đá biếng lăn .
  4. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì...lâu lắm rồi mình mới lại vào đây...lục tìm một chút kỷ niệm của quá khứ và...cười. Hai năm_một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để con người ta lãng quên đi một điều gì đó không-đáng-để-nhớ. Thời gian dần trôi, lòng người cũng dần thay đổi. Ai biết trước chữ "ngờ".LOVE MEANS NEVER HAVING TO SAY YOU''''RE SORRY!!!
  5. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy,đời làm răng biết được chữ ngờ, ai mà ngờ là có cái ngày hôm ni
  6. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nói nhảm nhiều quá
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    nếu đếm chữ thì bài của tui nhiều chữ hơn bài chú đấy. Xem lại đi ? Ai nói nhảm
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ặè? bên ngặặĂè?i Âèy em seèf hông buôè?n 'au, ặĂè? bên caèÊnh tôi em seèf chfè?ng 'ặặĂèÊc giè?. ặè? bên ngặặĂè?i Âèy xin 'ặè?ng nhặĂè 'êèn tôi, ặĂè? bên caèÊnh tôi xin 'ặè?ng laè?m khôè? tôi!!!!
  9. yeuanhkhongbe

    yeuanhkhongbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    "Đã lâu rồi mọi người vẫn nói, rằng em không thật lòng
    Vẫn âm thầm một mình dối trá mối tình anh"
    Ôi sao bài này nó thế lào ấy, chán quá, nghe mà giọt nước mắt cứ tuôn rơi không à, vì chắc mình đúng tâm trạng đó quá à. Tiếc một cái là người yêu cũ không vào diễn đàn này mới buồn chứ, huhuhu, bắt thang lên hỏi ông trời, con người yêu củ không vào thì phải làm sao?????
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chán quá khi người ta gạt mình. Đau chi mô. Tự hỏi sao người ta lại có thể làm khổ nhau như thế. Buồn. Nhưng rồi sẽ ổn cả mà thôi.

Chia sẻ trang này