1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tình...( bà con vô đây mà bộc bạch tâm tư, tình cảm nì!!!!!!!!)

Chủ đề trong 'Huế' bởi overandover88, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietlan85

    vietlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi bé Trang!!Khi Anh đọc xong...Có thể gọi đó là lá cuối cùng cho 1 TY đúng ko em,lá thư mà em đã gởi cho chính em ...Anh cũng từng là kẻ bại trận trước 1 TY yêu và Anh thấm thía được sự đắng cay mà em đã gánh chịu(có đến nỗi Anh dùng từ đó ko em hichic),Em giống anh ở chỗ cả 2 đều thất bại trước Ty đầu ,nhưng mà em hãy cố gắng lên nha..Dù biết rằng đây là lời an ủi muộn màng anh mang đến cho em hihih Nhưng em hãy cố gắng lên nha,vì cuộc đời còn nhiều cay đắng và khi mình vấp ngã cũng là lúc mình được lớn lên ,thật ra anh chẳng biết gì về Văn cả nhưng mà đây là tấm lòng của kẻ đồng tình gởi đến cho em mà thôi...và Anh hy vọng em sẽ sớm tìm đươc 1 Ty đích thực ,1 người yêu tốt hơn người mà trước đây đã yêu Em ...Anh đây!!!!!
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    bé Trang có mối mới rùi vietlan85 ơi!!
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hò hò , mối mới ??? , mối mô rứa Kiên ???
    The wonder at your feet...
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    em cảm thấy hình như anh biết rõ hơn em mà...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  5. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sory u nhé,trước khi tui post bai thì tui đã xin phép trước rùi nhé.u không đồng ý thì kệ u.
    còn u nói tui pót bài nhảm nhí à?u nên coi lại chủ đề của bài này là gì??????có phải là "TỰ TÌNH....(bà con vô đây để bộc bạch tâm tình,tâm sự)" ko?????vậy u đọc bài của tui u có hiểu tui đang nói gì không?nếu không thì u đúng là người hổng có cảm xúc,hổng có trái tim.và u là người không có lòng hiếu khách.người ta nói :khách tới nhà hổng gà thì vịt,nhưng đối với u chắc là :khách tới nhà hổng chổi chà cũng chổi đót

    MIMOSA.@@@@@
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc hay là cái gì tôi không cần biết , tôi chỉ cần biết là bạn phải diễn đạt ra làm sao cho nó ra hồn ... Bạn thử xem bạn viết được gì trong cái topic hay ho này ??? Hay là cãi cãi cãi ... Đúng là dân Quảng Nam hay cãi ...
    Tôi chưa chửi cho là may , đừng để tôi chửi nhé bạn , khuyên chân thành đấy ...
    Chơi được trong box Huế được thì chơi , mà không chơi được thì biến ... Chả có gì gọi là hiếu khách , khách ngu , khách dốt , khách ba xạo thì hiếu khách mà làm gì ...
    The wonder at your feet...
  7. Được rùi đấy cha Nguyên! Tau thấy trong topic này có tau, có mi, có thằng Kiên, bé Quyên là viết tầm bậy thôi. Chứ tau thấy dntcvtt viết cũng có hồn đấy chứ. Tuy không dài nhưng trong đó có mang chút gì đó gợi là tự tình.
    Một điều nữa, dntcvtt không phải là dân QN mà là dân ĐN, mắc cớ gì ông lôi quê vợ tui ra mà .,...thế
    <FONT color=blueviolet>
    <P align=center> </P>
    <P align=center>
     <FONT color=darkmagenta>I thank you all
    </FONT></FONT></P>
    <P align=center>
     </P></FONT>
    Mi có thấy không, bởi vì cái topic này có tiêu đề là Tự tình và do con bé Trang mở nên tau cũng biết ni sẽ..., để tau nó nhé, bài viết đầu tiên của N mặc dù rất ngắn nhưng mà nó có một chút gì đó gọi là tự tình, còn tiếp theo bài của mi, rồi lạc chủ đề rồi phải không, sau đó là một loạt bài của mi, tau, và....
    Ok, mi có đồng ý là những bài viết của mi, của tau và một số bài khác không đúng với chủ đề thì nên xoá đi không.
    Cuối: mi với tau thì không còn gì lạ nữa phải không mặc dù mới quen, tau với mi thằng nào cũng thế, có gì thì nói đó, nhưng tau nghĩ có những lúc mi hơi quá đáng không, xúc phạm danh sự người khác ở chỗ công cộng này có hay không, mi tự nghĩ nhé! Còn một vấn đề nữa , không có gì gọi là quan hệ riêng ở đây cả, tau thấy sao thì tau nói thế thôi. Còn nữa, QN có liên quan gì ở đây mà mi lôi vô đây chứ, làm nàng chủ nhật vừa rồi phải ra Huế đấy!
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 17/03/2004
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy chỗ mô Vũ , mi thử nhìn lại cả mấy trang coi tau và mọi người viết thế nào , còn cái con của nợ dntcvtt gì đấy viết được cái gì , bộ tau nói không đúng à ??? ... Đừng vì quan hệ riêng mà cả nể những chuyện vô lí như thế chứ ... Quê vợ mi thì kệ mi , tau thấy bực là tau nói thôi ... Nghe hay không là việc của mi , tau không quan tâm ...
    Tau biết đây là topic của bé Trang cho nên tau dè dặt , mà bé Trang mở ra thì mở , thấy không phải là tao nói à ... Có vấn đề gì không ??? Buồn không ?
    The wonder at your feet...
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hehe, gần sinh nhật anh rồi. Không biết anh sẽ làm gì nhỉ? Hay là anh mải mê công việc nên quên luôn ngày đó.Thật vui vì ngày đó đã cho ra một con người rất quan trọng với em. Có những điều không nói được nên lời, phải không anh. Nếu bây chừ anh ở đây, có lẽ em đã nấu cho anh ăn bún rồi. Bún anh dẫn em đi ăn dở ẹt. Bún SG không giống bún Huế mô anh.
  10. Mi có thấy không, bởi vì cái topic này có tiêu đề là Tự tình và do con bé Trang mở nên tau cũng biết ni sẽ..., để tau nó nhé, bài viết đầu tiên của N mặc dù rất ngắn nhưng mà nó có một chút gì đó gọi là tự tình, còn tiếp theo bài của mi, rồi lạc chủ đề rồi phải không, sau đó là một loạt bài của mi, tau, và....
    Ok, mi có đồng ý là những bài viết của mi, của tau và một số bài khác không đúng với chủ đề thì nên xoá đi không.
    Cuối: mi với tau thì không còn gì lạ nữa phải không mặc dù mới quen, tau với mi thằng nào cũng thế, có gì thì nói đó, nhưng tau nghĩ có những lúc mi hơi quá đáng không, xúc phạm danh sự người khác ở chỗ công cộng này có hay không, mi tự nghĩ nhé! Còn một vấn đề nữa , không có gì gọi là quan hệ riêng ở đây cả, tau thấy sao thì tau nói thế thôi. Còn nữa, QN có liên quan gì ở đây mà mi lôi vô đây chứ, làm nàng chủ nhật vừa rồi phải ra Huế đấy!

     

     I thank you all
     

Chia sẻ trang này