1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ TÌNH BAN ĐẾN TINH YÊU ....BAO XA VẬY ...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_1000kis_cn, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghost_of_baby

    ghost_of_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì chung chung quá. Để vuợt qua bức tường gữa tình bạn và tình yêu thì cần nhưng điều kiện gì vậy nhỉ. Tôi có một người bạn và tui có tình cảm với cô ấy. Nhiều khi tôi cảm thấy cô ấy có tình cảm với mình nhưng tôi sợ đấy chỉ là mình ảo tưởng. Làm thế nào để xác định tình cảm của cô ấy thì tui phải hành động như thế nào. có thr co mình lời khuyên được không
    thế con anh số phận sẽ dành gì cho anh.
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi có thể bạn vượt qua bức tường của tình bạn và sẽ không biết rằng mình yêu tự bao giờ. Muốn xác định được tình cảm có nhiều cách lắm nhưng có lẽ đơn giản nhất là dùng ánh mắt. Có thể một lúc nào đó khi chỉ có 2 người đang tâm sự với nhau chẳng hạn hãy dành cho cô ấy một ánh mắt thật yêu thương và trìu mến và có thể đệm một câu chẳng hạn như " hôm nay em đẹp lắm". Chắc chắn là bạn sẽ biết được tình cảm của cô ấy dành cho bạn. Chúc các bạn hạnh phúc
  3. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thẻ nói như thế đuợc đôi lúc cái đó làm cho sự việc đi xa đó đâu chỉ nhìn vào những biểu hiện bên ngoài đưọc nhất là khi đó lại là những người bạn thân .. vi tinh bạn đôi lúc vvo tư quá mà ..
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    hix....xin lưu ý với anh em chữ " Quý" ... Nếu 1 cô gái nói với anh em rằng: " Tớ rất quý ấy".. thì đừng vội tưởng bở. Có thể người ta chỉ coi bạn là bạn mà thôi. Đừng có vội vàng tung hê mà cuối cùng thất bại... như tôi!!!
    Ôi Tiếng Việt !!
    .....Chính cô là thủ phạm... Cô đã đánh cắp trái tim tôi......
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    hiện t­ượng ăn dưa bở quả là khó tránh khỏi nên can thận đó
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  6. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nếu là một tình bạn thật sự thì chưa chắc đã dẫn đến tình yêu
    Ví Dụ : hai chiếc bánh xe của ô tô vậy , nó không bao giờ chạm vào nhau cả ( nó luôn song song với nhau thôi )
    Đấy chỉ là quan niệm của tôi thôi , tôi chưa dám chắc
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  7. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Sao trả có vào thế này , bí rồi à
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  8. thumai

    thumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    1
    Yêu thì phải nói ,đói thì phải kêu
    Đó là quy luật rồi mình cứ thế mà làm tội gì phải nhịn đói mà nhìn người ta ăn.
    Ta phải chấp nhận mất cái này thì được cái khác .
    khà khà.......
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    đúng đó không nhìn người ta ôm hận đó........ nhất cự li nhì tốc độ .. dduwocj thì cứ tới luôn
    BUI MINH TRUNG
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  10. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,khi cô ấy đã nói"tớ rất quí cậu"thì coi như đã đưa thông điệp cảnh cáo"tớ với cậu chỉ là bạn thân thôi,đừng có vớ vẩn"
    Vì thế,khôn ngoan nên tủnh ngộ ngay,ko rồi lại oán người hân j mình,đi tong một tình bạn đẹp mà thay vào đó một tình yêu lãng mạng lại chẳng tới đâu.
    Khi nào nên chuyển từ tình bạn sang tình yêu???
    Chắc chắn fải có cách và thời điểm thích hợp rồi...
    NhungDo

Chia sẻ trang này