1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ TÌNH BAN ĐẾN TINH YÊU ....BAO XA VẬY ...?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_1000kis_cn, 06/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robert_pham

    robert_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về lúc Hoàng Phi Hồng vào khoảng 14 tuổi, cha của HPH muốn kiểm tra xem kinh kông của HPH tiến bộ tới đâu rồi, liền kêu hắn nhảy qua 1 con suối khá dài. HPH chỉ cần lấy đà 3 bước là nhảy qua con suối dễ dàng. Sau đó ông dẫn HPH đến 1 khe đá, ở giữa là 1 vực thẳm sâu trăm trượng, nếu rơi xuống đó thì không đến nỗi mất mạng vì ở dưới là biển nhưng nhìn thật dễ sợ. HPH đứng sát bờ vực, đôi mắt chàng không che giấu được sự lo lắng. Người cha nói : khoảng cách này không xa hơn dòng suối lúc nãy mà con đã nhảy qua đâu, chính sự sợ hãi trong con làm cho nó xa hơn thôi. Nghe câu nói thức tỉnh lòng người, HPH vận hết sức nhảy qua khe đá, và thật sự la nó đã không quá xa nhu chàng đã nghĩ nhưng vừa chạm bờ bên kia thì 1 cơn gió mạnh đẩy chàng rơi xuống vực.
    khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu cũng có phần tương tự như vậy nhìn thì xa nhưng lại rất gần, nhưng nếu không tự lượng sức hoặc không nắm rõ chi tiết mà dám vượt qua thi hậu quả sẽ khó lường. Mong rằng mẩu tin dài này của tại hạ có thể giúp vui cho các huynh đệ bằng hữu xa gần
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nói khoảng cách này xa thì cực xa, mà gần thì cũng cực gần
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. thanhhuong83

    thanhhuong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    trời cái này thì lại rất gần luôn , chẳng có gì là xa cả : tình bạn + cảm xúc + thời gian = tình yêu mà ..... Nhưng nếu như không có tình banthị sẽ khó có tình yêu lắm ..
    ?????????????????
    Chưa hẳn là vậy,theo tôi từ tình bạn đến tình yêu chỉ cần:tình bạn + cảm xúc=tình yêu.
    Không tin bạn thử chắc nghiệm mà xem!!!
    huong

Chia sẻ trang này