1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn đến tình yêu,có nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcan1808, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhcan1808

    kinhcan1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồn ý với bạn!Tình yêu chính là sự khám phá lẫn nhau,nếu đã là bạn thân thì bất lợi nhiều,vì cả hai đều hiểu về nhau quá rõ.Mà như thế thì....!Thứ hai nữa là trong cách xưng hộ cũng có nhiều điều đáng phải bàn lắm.Bạn không tin à?Thử tượng mà xem,lúc đầu thì là "mày-tao" (vì là bạn thân rồi mà),đùng một cái lại thành....?Vậy xưng hô thế nào đây?Không lẽ vẫn cứ "mày-tao"?....
    Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng thấy rằng tình yêu bắt đầu bằng một tình bạn đẹp thì thật là tuyệt diều.Hãy biến cuộc sống thêm lung linh hơn nữa.Biết đâu......
    Sống để hy sinh vì người khác....!!!!
  2. britboyvn

    britboyvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    1.435
    Đã được thích:
    0
    Woah! Sao tôi lại không biết những box như thế này nhỉ! Cứ mải mê với âm nhạc quá! Tôi là khoái nói về mấy vụ này lắm! Ha ha!
    Ý kiến của tôi là thế này?! Tình yêu bắt nguồn từ tình bạn chiếm 95% điều này khỏi bàn! Nhưng nếu là bạn thân của nhau rồi chớ có yêu nữa! Vì khi là bạn thân thông cảm cho nhau đủ đường! Bạnk có thể tâm sự tất cả mọi thứ! Kể cả việc "đi với kép" he he! Nhưng khi đã là người yêu thì lại khác! Vì người đấy quá hiểu bạn sẽ để ý từng cử chỉ lời ăn tiếng nói của bạn như vậy khó yêu lau dài lắm! Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt! Như tôi chẳng hạn! Ha ha! Tôi và người đó ngồi cạnh nhau tâm sự hết và tôi nghĩ cô nàng coi mình là ông anh chính cống vậy mà đâu ngờ cả 2 cùng đưa thư cho nhau vào cùng 1 ngày, còn nôịi dung như thế nào các bác biết chứ! Và rồi 1 đôi UYÊN ƯƠNG đẹp nghất trường ra đời! Ha ha ha! Nói vậy thôi! Chứ tình bạn đến tình yêu chiếm 95% rồi thì còn gì để bàn đây! Điều quan trọng là các bác giữ nó như thế nào ý chứ! Ai muốn trao đổi không ?! Hân hạnh chào đón ở ID britboyvn trong yahô messenger.

    britboy
  3. kinhcan1808

    kinhcan1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ui!Thế ra mình cũng cần nên tấn công thằng bạn thân của rmình nhỉ!Vì không phải các bác nói bạn thân thì hiểu nhau quá mà.Nếu người yêu của mình là bạn thân của mình thì thế nào nhỉ....?Giúp tôi vẽ ra một viễn cảnh sáng lạng đi nào.Hahha,tôi nghĩ không nên từ bạn mà yêu...Cái đó.....Thế nào ấy!!!!!!!!!
    Sống để hy sinh vì người khác....!!!!

Chia sẻ trang này