1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn đến tình yêu có thật sự tốt đẹp ko??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em làm anh sợ wá tigerfire ạ...thế mà anh cứ tưởng mình hết hi vọng chứ...he he he he...
    yêu là gì...cái đó chẳng ai trả lời được...có nhiều con đường yêu nên có nhiều lúc người ta nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn khác giới...vì thế cho nên có nghĩa thì là rằng phải xác định rõ tình cảm của mình trước nhưng vấn đề tương tư như thế này...
    L is for LOVE
    O is for O yes I do
    V is for VIRTUE,so I amn't gonna hurt you
    E is for EVEN if you want me to
    R is for RENDER unto me
    M is for that which is MINE
    A is for ANY old how,darling
    N is for ANY old time
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi hai ngưòi thân thiết với nhau yêu thì sẽ trở nên nhàm chán chứ , thật sự họ sẽ hiểu nhau cần gì và muốn gì và có thể chiều theo ý nhau hơn . Một ngưòi thân thiết và ở bên mình bao lâu như vậy rồi . Biết đâu có thể mình yêu ngừoi ta mà mình ko biết thì sao . Có thể chấp nhận và chơi thân nhau bao lâu như vậy thì sao lại ko có một cái gì đấy chứ . nhưng tình bạn thân giữa hai ngừoi bạn khác giới thì sẽ làm cho ngưòi kia có thể hiểu rõ hơn ngừoi bạn mà mình sẽ tìm đến tình yêu . Nhưng chắc chắn hai ngừoi bạn thân yêu nhau sẽ rất tốt đẹp !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thui, Chuột nghĩ có nhiều lúc lại không hề tốt đẹp chút nào đâu.
    NO, NEVER, FOREVER
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em chỉ được cái nói chí phải...tuỳ vào hoàn cảnh...tuỳ vào đối tượng nữa chứ...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

    Được joker_sad sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 27/04/2003
  5. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi you.
    Thật sự mà nói thì tôi không bao giờ tin vào một tình yêu sét đánh.Nếu chỉ nhìn thấy người ấy một cái là yêu luôn thì tầm thường quá bởi đó sẽ là một tình yêu bằng mắt.Nếu bạn nhìn thấy một người không được xinh đẹp hay không đẹp trai thi liệu có tồn tại một cái gọi là TÌNH YÊU SÉT ĐÁNH không???Quá là tầm thương!!!
    Thực ra khi nhìn thấy một ai đó có thể cảm thấy thích thích và muốn bắt chuyện nhưng thế chưa gọi là tình yêu đâu.Yêu được một người đâu có đơn giản.
    Dù sao thì tôi vẫn tin rằng tình yêu luôn bắt đầu bằng tình bạn.
    CÓ AI PHẢN ĐỐI KHÔNG???
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nói tình yêu bắt đầu bằng tình bạn thì cũng không đúng,tình yêu nó có thể đến bằng nhiều con đường khác nhau chứ riêng gì phai là tình bạn =) em phản đối!

    ...I have just wanted to you know that I love you...forever..

  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    chị phản đối nữa này.....sao tình yêu sét đánh lại là tầm thường nhỉ....sét đánh đâu phải là nhìn một cái là yêu luôn mà rộng hơn là gặp và tiếp xúc lần đầu tiên đã thấy hợp rồi....em hiểu ko....còn cái tình yêu sét đánh mà vừa nhìn thấy đã yêu thì cũng có nhưng mà rất hi hữu, và những người đó thì yêu nhau nồng nhiệt lắm.....đấy thực sự là 1 tình yêu mãnh liệt đấy!!!! Mà sao cứ phải từ tình bạn đi lên thì mới ổn nhỉ, có những tình yêu còn đi lên từ sự thù ghét nữa kìa, mà thù ghét nghĩ là có thể sẽ hiểu về người khác hoàn toàn khác với bản chất của họ, thế mà người ta sau đấy vẫn yêu nhau đấy...cứ cần phải hiểu nhau lắm lắm thì yêu nhau mới bền vững đâu.....chị đã biết mấy vụ tình yêu đi lên từ tình bạn ( có cả của chị nữa), kết cục toàn đi vào ngõ cụt cả....toàn than 1 câu.. Chán..... Nói chung là thế giới 6 tỷ người nhưng người có thể là a hafl của mình thì chẳng có mấy, mà mỗi người lại tìm thấy 1/2 của mình trong 1 hoàn cảnh khác nhau, cho nên chẳng nên kết luận cái nào là tốt, cái nào là xấu cả...phải ko!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  8. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc đọc bài của bà này xong thấy mở mang đầu óc ghê .hôm nào bà chị giảng cho em một bìa về tình iu nhá , hehe...văn chưong lai láng thế kia cơ mà

    never be the same agagin
  9. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hi you!!!
    Sao mọi người mâu thuẫn thế.Tinh yêu bắt đầu bằng hai người ghét nhau ư???Vô lý vừa thôi.Có thể lúc đầu họ ghét nhau song đến khi hiểu nhau rồi thi không ghét nhau nữa và mới thích nhau được chứ.Vậy là từ tình bạn đến tình yêu phải không.
    Thực ra tôi chưa thấy ai yêu sét đánh lại mãnh liệt cả.Bởi phải tìm hiểu nhau chán rồi mới thấy hợp và yêu nhau chứ.Và trong quá trình tìm hiểu chả là ban bè à.
    Vậy đấy,tình yêu bắt đầu bằng tình bạn,tôi tin như thế!!!
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    em 'Ê thỏƠy sât 'Ănh bao giỏằ chặa???sât mà 'Ănh trúng thơ ko chỏt câng thành tỏưt...vơ thỏ tơnh yêu sât 'Ănh câng thưa thui...bỏằ
    Đỏằf biỏt tên em anh cỏĐn 1 phút
    Đỏằf quen em anh cỏĐn 1 giỏằ
    Đỏằf yêu em anh cỏĐn 1 ngày
    Nhặng 'ỏằf quên em thơ chỏc anh ko thỏằf...

Chia sẻ trang này