1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn đến tình yêu có thật sự tốt đẹp ko??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo em định nghĩa tình bạn là cái gì thế, như em nói thì tình bạn chỉ cần là một người mới quen biết, nói chuyẹn vài lần ----> có một tình bạn chứ gì..???? Thế thì.....chịu, em với chị định nghĩa khác nhau về tình bạn rồi -----> khái niệm về TB--> Ty cũng khác nhau. Theo chị thì tình bạn đâu phải chỉ cần mới gặp nhau, nói dăm ba câu, gặp đôi ba lần là thành tình bạn đâu, em học lớp 11, chắc cũng đã học đến bài Tình Bạn rồi, thế thì phải hiểu thế nào mới được gọi là tình bạn chứ...còn cái kiểu vài lần gặp, vài lần nói chuyện thì chỉ gọi là quen biết xã giao thôi......
    Còn chuyện những người ghét nhau sau đó yêu nhau thì có nhiều lắm.....chị cũng từng thế rồi này....nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tình bạn cả....Thế này nha', lúc đầu chị ghet thằng đó, tìm mọi cách soi mói, bới móc nó....và nói chung là ghét nó...tình bạn thì ko có chuyện ghét nhau đúng chưa....Rồi sau đó càng ngày mình càng để ý để bới móc nó hơn, nhưng mà chợt nhận ra là nó cũng có nhiều cái hay hay, rồi chợt thấy là mình đã..... rồi quay ra '....'' nó..rồi sao một vài vấn đề gì đó, nó biết, lúc đầu nó cũng chả quan tâm, nhưng sau đó cũng hay để ý đến cái đứa để ý mình....thế rồi....cứ thế, em có thấy có tý nào là tình bạn ko hả.....?????
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ô hay , tại sao tình yêu lại không thể bắt đầu bằng sự thù ghét nhẩy , vô lí?bác thấy vô lí ở điểm nào cơ chứ . thế ghét nhau thì không được phép iu nhau à????????
    nhiều người vẫn cứ có những tình yêu sét đánh đấy thôi mà bác có phỉa là người trong cuộc đâu mà biết là người ta có iu mãnh liệt hay không cơ chứ.
    =) bảo thủ kinh dị , thay đổi tư tưởng đi là vừa ông ạ !

    never be the same agagin

Chia sẻ trang này