1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn đến tình yêu, Dễ hay Khó???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trio, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn đến tình yêu, Dễ hay Khó???

    theo các bạn thì từ tình bạn đến tình yêu là một việc dễ hay khó???
    Theo tôi đó là một vấn đề không hề dễ. Tôi đang có một người bạn thân là một bạn nữ và chúng tôi chơi với nhau từ cấp 3(tính đến nay đã được 8 năm). Trong suốt những năm chơi vơi nhau thì chưa bao giờ giữa chúng tôi có một cái gì đó vượt quá tình bạn (MÀY - TAO) và trong suy nghĩ của tôi cũng chưa bao giờ nãy sinh một tư tưởng nào cả. Tất cả bạn bè và những người thân đề phải đặt câu hỏi về quan hệ của chúng tôi( tại sao chúng mày chơi với nhau lâu thế mà không nảy sinh tình cảm gì???, ...,đại loại là những câu hỏi như thế). Chúng tôi chơi với nhau và hiểu nhau từng biểu hiện và những cảm xúc của từng người. và tôi luôn lo lắng cho hạnh phúc của cô ấy.
    Nhưng thời gian gần đây xảy ra một chuyện là cô ý có người yêu. Một người mà cô ý chỉ quen qua mạng và ở xa tít mù( TPHCM). Tôi thì không thích điều đó lắm nhưng tôi tôn trọng vào quyết định của cô ấy, tôi chỉ góp ý vì tôi thấy điều đó chẳng có gì là đảm bảo. Và trong tôi lại suất hiện một sự ích kỷ cá nhân, tôi chẳng muốn chia sẻ cô ấy với ai mà chỉ muốn giữ cho riêng mình. Tôi biết điều đó là không nên nhưng trong suy nghĩ nó lai xuất hiện điều đó. Càng ngày tôi càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn và hình ảnh của cô ấy không lúc nào không ở trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi không hiểu tôi đang nghĩ gì? Đó có phải là tình yêu? hay chỉ là một sự ích kỷ hẹp hòi? và tôi tự trả lời rằng: Mình đã yêu cô ấy.
    Người ta nói: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi không muốn mình đúng trong trường hợp này
    Theo các bạn thì đó có phải là tình yêu hay chỉ là một chút ích kỷ cá nhân? và tôi nên giải quyết như thế nào? ( tôi không muốn mất một tình bạn đẹp mà chúng tôi đã xây đắp một thời gian dài)

    Được trio sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 05/06/2004
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khó với điều ngược lại thôi.
    Song tình bạn mà đã đạt tới mức độ quá thân thì chỉ bị ảnh hưởng chút ít xưng hô thôi
    Nay mai cũng bỏ được hết thôi mà
    Đừng lo
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn sang tình yêu thực sự là có rất nhiều vấn đề mà ta không thể biết trước được, rất nhiều tình thế mà mình có thể rất khó là vượt qua được
  4. quvinh

    quvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này kể ra cũng khó xác định thật đấy, giữa tình yêu thật sự và sự ích kỷ của đàn ông nhiều khi dễ lầm lẫn lắm. Cái này cần phải có thời gian để xác định và kiểm chứng. Cậu thử "đứt" liên lạc với cô ấy 1thời gian xem, có nhớ nhung, có những cảm giác xa nhau của những người đang yêu không, hơn nữa cũng phải kiểm chứng tình cảm của cô ấy với mình nữa chứ, biết đâu người ta chỉ coi mình là bạn. Mà tình yêu đơn phương như vậy sẽ dễ giết chết tình bạn mà bạn đã xây đắp bấy lâu.
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    từ tình bạn đến tình yêu là dễ nhất đó em àh. Nhưng chú cần xem lại tình cảm của mình xem, biết đâu ngươùi ta thích chú từ lâu còn chú thì baby qua nên người ta đi yêu người khác .... hic co cá mất là con cá to mà
  6. haitrant

    haitrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    có lẽ trio đã nhầm ,đó không phải là yêu ,mình đã từng yêu 1 người bạn thân ,nhưng rồi cả hai người nhận ra đó không phải là tình yêu .Tất nhiên là còn tuỳ trường hợp ,nhưng đã là bạn 8 năm ,mà đến khi cô ấy có người yêu mới có cảm giác ấy ,thì có lẽ đó chỉ là sự ích kỉ của bạn mà thôi .Hãy suy nghĩ kĩ vào ,đừng có đánh mất tình bạn ,nó khó kiếm hơn tình yêu đấy !
  7. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    thanks các bạn rất nhiều vì những lời khuyên bổ ích và bây giờ tôi đã biết mình phải làm gì.
  8. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ chuyện của bạn này chắc chỉ là ngộ nhận mà thui.Tui đã từng trải qua tình cảnh này, nên tui cũng hiểu được.Giả sử bây giờ cô bạn của anh Trio không có bạn trai, nhưng anh lại có bồ.Không bít lúc đó, cô bạn thân của Trio có nhảy ngược lên không ha?Có gọi ĐT mắng anh là mê bồ, bỏ bạn không ha....Cái này tui đã bị rùi á..hix hix...may mà mặt dày nhanh chân
  9. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Phải thế thật không ?? Tớ cũng đơn phương người bạn thân 1 năm nay rùi, tình yêu đơn phương sẽ giết chết tinh f bạn của bọn tớ thật sao? Cũng khoảng time 8 năm, bọn tớ có cả 1 khoảng đời chung quá đẹp và đầy bất ổn. Tớ thực sự rất hoảng lúc nhận ra tình cảm của mình, lo sợ cho tình bạn lâu nay của bọn tớ. 1 năm_ khoảng time khá dài cho 1 nỗi nhức nhối vậy mà tớ vẫn không làm gì được để cải thiện tình trạng này. Vẫn MÀY_TAO, vẫn vồn vã,ồn ào, vẫn những cử chỉ thân mật tưởng như của 2 Kẻ Yêu Nhau. Không dám bước qua vì 1 nỗi lo ảo tưởng, và tình yêu ấy cứ ngày 1 lớn lên vượt ngoài tầm kiểm soát của lí trí. Có những lúc nó bùng nổ mà chẳng biết phải làm sao để khỏi khóc. Day dứt , khổ sở nhiều nhưng không thể dứt đi.
    Nhưng vẫn rất tuyệt vời khi ta có 1 người để nhớ, để nghĩ về. Sống như thế đã là sống rồi. Thế nên đến giờ tớ vẫn ĐƠN PHƯƠNG !
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ohh yeahh....some how....tình bạn là sânbay cho tình yêu cất cách.....nhưng bây giờ cũng nhiều tai nạn máy bay các bác nhờ......thêm cả hijacker nữa....Amen....

Chia sẻ trang này