1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ tình bạn đến tình yêu ? sao con gái 86 kiêu thế ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi nt286, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    từ tình bạn đến tình yêu ? sao con gái 86 kiêu thế ???

    hi các bác em mở chủ đề này mong mọi người cùng thảo luận với em ( or với nhau ? ) cái vấn đề này . note : cái này là love trong sáng ko phải kiểu cưa gái hay là cưa tiền đâu nhá
    nói chung là vấn đề này bao giờ có hứng nói mới hay đc nhưng mà hôm nay bức xúc quá nên post lên có gì thêm bớt sau ha :
    My question is :
    1. Vì sao con gái với con trai mà học cùng lớp thì thường số lượng Boy love Girl nhìu hơn mà Girl lại ko ( dù có vẻ cũng ... )???
    2. Vì sao 2 ng là bạn khác giới thân nhau thì thường Boy sẽ Love vì đã quá hỉu nhau còn Girl thì bảo là Thân quá ko love đc ???

    HI ANYBODY´S THERE ?????????????
  2. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    điều này cũng dễ hiểu thôi.Con gái là thía mò.Không bàn cãi vì có bàn cãi cũng thế vì nó là quy luật roài.Con trai phải chịu thôi
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    đúng là thế thiệt mà hỏi mình mình cũng khó hiểu tại sao !! có lẽ trường hợp1 thì Boy tự nói chứ nhỉ ?? con gái seo biết được nhưng chuyện 2 người thân nhau ! con gái cho rằng ko nên tiến tới ! có lẽ là hiển nhiên vì với con gái ! 1 người bạn trai thân thiết rất quan trọng có lẽ quý giá hơn là 1 người có thể iu mình !!! con gái rất mong và khó nghĩ khi thằng bạn mình có thể tâm sự có thể oánh .. có thể bộc lộ hết mình giờ lạ trở thành người yêu ! liệu có chín chắn ko ?? hì hì mà lại còn ý tứ ... hichic đi với người iu thì đúng là nhiều lúc ko dám thoải mái như đi với bạn thân mừ !!! khờ khờ !! mà nếu có cãi nhau cũng dễ hoà giải hơn !!! ..... nói chung là con gái làm theo gì mìnhc ảm nhận mfinh nghĩ thui !! mấy ông tò mò qué thể !? he he
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  4. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ trách tại sao con gái kiêu mà hãy trách các ông kém cỏi
    làm thế nào để có nhìu xiền bây giờ?
  5. Do_not_Cry

    Do_not_Cry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ha ha bà Brit nói chính xác, Kiêu chẳng qua các ông ko cưa nổi thì bảo KIÊU thôi, mà vốn dĩ con gái là KIÊU rồi mà
    Thế chẳng nhẽ các ông lại thích cưa phát đổ ngay, con gái cũng có cái giá của nó chứ.
    Còn con trai con gái cùng lớp thì con trai love con gái nhiều hơn, 1 phần vì ko biết con trai thế nào, nếu chẳng may có biểu hiện gì thì con trai rất hay tưởng bở nên con gái tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi.
    Còn từ bạn thân mà chú nào có ý định tiến lên thì cứ bình tĩnh đi hay cho con gái có thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình nhưng thường thì con gái thích làm bạn thân hơn.
    TRƯỚC KHI NÓI NGƯỜI KHÁC HÃY NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH ĐI NÀO
    I Want To Spend My Lifetime For Loving U
  6. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    nói như em là con gái coi 1 người bạn trai thân thiết rất quan trọng có lẽ quý giá hơn là 1 người có thể iu mình thì hoá ra người iu chẳng là cái gì ah`???? CHOÁNG!!!!!!!!!!!!!!! Với cái kiểu nghĩ này thì tui thà mồ côi người yêu chứ chẳng giám yêu con giá 86 đâu.
    Yêu là chết ở trong lòng chẳng ít
  7. nt286

    nt286 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    mình công nhận là con trai nhìu ng hay tưởng bở lắm nhưng mà nói chung là nhìu girl rất mâu thuẫn nhá kiểu như thích nó thì phải lạnh nhạt với nó chẳng hạn . mình biết cái này với mọi ng là ko mới nhưng mà vẫn muốn khơi lại để tìm hỉu suy nghĩ của dân 86 thế nào ?
    to rose but 86 : bạn nói thế sai rồi làm sao ng bạn thân có thể hơn đc ng iu chứ ??? có lẽ mỗi ng đều có sự quan trọng riêng đúng ko ???
    tôi có câu chuyện thế này nhá có 1 ng bạn tôi chơi rất thân với 1 girl 2 đứa hôm nào cũng buôn dưa lê với nhau qua phone .thằng bạn tôi khi đc nghe giong nói của girl kia luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc ng lại girl kia thì luôn có cảm giác mọi nỗi buồn đều tan biến ( đại khái nó là như thế ạ ) Thằng bạn tôi thì love 1 cách rất chân thành còn girl kia thì ko bao giờ chấp nhận = mọi cách từ lời nói đến hành động và đi tìm love ở những nơi khác nhưng toàn thất bại (toàn gặp mấy thằng Sở Khanh với mấy thằng dẻo mỏ ) đến bây giờ sau 1 năm rưỡi mọi thứ vẫn như lúc đầu . thế là thế nao ???có ai bình luận giúp tui ko???chú thích thêm ở đây thằng bạn tui cũng khá đẹp trai cao ráo có nhìu em theo đuổi lắm còn girl kia bề ngoài cũng bình thường nhưng mà rất có duyên .
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    chả thấy đúng gì cả!
    1. lớp tôi hồi cấp 3 girls nhiều hơn boys gấp bội, mà toàn girls love boys, chả thấy boys love girls gì cả!
    2. Tôi đang love 1 cô bạn thân từ hồi lớp 6 đây này!
    hì hì hì
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  9. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    tại sao boy lại love gỉl nhiều hơn girl love boy hả ?
    tại vì boy là những thằng lăng nhăng hơn girl ,mọi người thường nghe thằng sở khanh chứ có mấy ai nghe tới con sở khanh bao giờ chưa ?
    còn vấn đề 2 người thân nhau thì có lẽ là như vậy nè :boy thì muốn chắc chắn nên tình yêu từ 1 tình bạn thân thì tốt hơn là tù 1 người lạ ,còn girl thì có lẽ ko muốn sự quen thuộc qúa nên muốn tìm 1 người mới lạ chứ ko phải 1 người quá hiểu mình -đó là tui nghĩ vậy thui nha !cung ko chắc chắn lắm
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo
  10. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vừa xấu..vừa kiêu..vừa điêu..vừa điệu...Em đùa tí...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này