1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn sang tình yêu - Sao khó quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn sang tình yêu - Sao khó quá!

    Đang là bạn bè rồi 1 ngày chợt nhận ra là mình đã mình đã yêu ng ta nhưng dường như mọi thứ thật khó khăn... Làm j để thay đổi đây!
  2. hitsolo

    hitsolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể hơn đi bạn ơi !
  3. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình ( Male) với ng ta học chung từ năm lớp 7. Ôn thi đại học cùng nhau. Những năm học đaị học chỉ thỉnh thoảng gặp mặt và đến nhà chơi. Và 1 ngày mình chợt nhận ra mình đã yêu ng ta từ khi nào. Nhưng mà từ tình bạn sang ty sao khó quá cho dù ng ta cũng có tc với mình. Đã hơn 1 năm, vui vẻ có, giận dỗi có nhưng với ng ta vẫn chưa xác định đc là yêu hay ko. Cần thay đổi j đây?
  4. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng hinh sinh tình bạn để đổi lấy tình yêu. Khuyên bạn thành thật đấy, ít nhất bạn sẽ vẫn còn một người bạn.
  5. bollnes

    bollnes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    phức tạp thế! mình thì chưa chín mùi như bạn,mình cũng đang mến 1 cô bạn gái học chung khoa CNTT với mình,đã làm quen rồi nhưng chưa lần nào biết về nhau. Là con trai thật lòng mình tự nhũ phải chủ động! nhưng xem ra cũng e ngại con gái ko chấp nhận.Con gái thì nhiều lúc có tình ý nhưng ko dám bày tỏ."tui đang nói về mình" hehe!
    tui nghĩ vấn đề của bạn cũng ko mấy khó đâu! bạn đã có khoảng thời gian khá là ấn tượng với ng ta! chắc chắn ng ta đã có cảm tình với bạn.Nếu bạn muốn tiến tới nhiều hơn chút nữa bạn nên quan tâm ng ta hơn 1 chút nữa,đừng nói gì cả cho đến khi ng ta tự nhận ra là đc! đến lúc ấy thì ng ta sẽ tự tỏ tình với bạn hoặc ng ta sẽ nói rõ! nhưng bạn phải đánh đòn phủ đầu mới đc.có nghĩa là phải tiếp cận thật nhiều,quan tâm thật nhiều vào...VD:thấy ng ta thiếu cái nón--->mua tặng...........đại loại phải hơn như vậy hàng trăm lần mới đc...hehe!
    đấy là ý kiến của tui "kẻ đã thất bại thảm hại ngay mối tình đầu"
    dù gì thì bạn vẩn là người hiểu rõ tình hình nhất.thế nên bạn hãy sống thật với chính mình,tự bạn sẽ có cách hoàn hảo nhất! chúc bạn thành công...........(boy:ĐH CNTT năm nhất)
  6. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    chỉ cần bạn quan tâm hơn 1 chút . nhắn tin nhiều nhiều . hay hẹn cô ấy đi lên những chỗ đẹp (đường thanh niên) rồi cô ấy khác có sự suy nghĩ và cảm nhận ra thôi .
    đừng có bỏ quên rồi thỉnh thoảng nghe qua xuông thì một ngày nào đố ông sẽ mất người đó
  7. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đủ tất rồi ! Nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu nè!
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    vậy thì đơn giản là chỉ cần thêm thời gian,cái j là của mình thì đương nhiên sẽ thuộc về mình,vội vàng có khi lại hỏng chuyện ,cơm ko ăn gạo còn đó ..lo j
  9. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    :D Nhưng đã lỡ yêu rồi!
  10. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này kém thế .
    mình chê cho bạn biết vươn lên trong tình yêu.
    đừng để quá lâu nhé . đến khi có anh tràng khác cũng kha khá thì cơ hội của bạn là O to tương
    chuyện của mình nè:
    câu chuyên hồi còn ngây thơ không biết gì . thương thì có chú không giám yêu học cùng từ lớp 1 đến 12 mà không yêu được (ân hận đến bây giờ mới hết) hồi học lớp 11 mới có cảm giác về yêu một chút ngày nào cũng đi học cùng nhau cả học trên trường và đi học thêm cõng nhau trên chiếc xe đạp xuốt 3 năm học cấp 3 mệt là thế tình cảm vào loại rất thân (chưa yêu) đến nhà cô bạn học cùng học xong muộn ngủ luôn ở nhà sáng mai giậy là bố mẹ chuẩn bị cơm anh xong là đi học luôn lúc đó cả làng bảo mình yêu cô đó mình cũng mặc kệ . Có mấy anh khóa trên viết thư tỏ tình mình còn được đọc thư nưa. nhiều lần đi chơi cô ta cứ mươn vai mình để tựa tình cảm 2 người hiểu rất dõ. chỉ đợi người kia nói lên lời yêu mà không ai nói(ân hận quá, nhát như thỏ) học hết cấp 3 một 1 năm mỗi người một tỉnh mình trên HN còn cô ấy ở Hải Dương. rồi cô ấy cũng báo cho mình cái tin có người yêu (vậy là mình có người yêu sau co đó)
    khi buồn người yêu cô ấy còn đạp xe lên HN tìm mình khóc sướt mướt rồi lại đạp về, lên đây chỉ tìm chỗ giựa tinh thần thôi lại về nhìn cô bạn mà mình buồn không tả.
    đấy là kết quả của sự chậm chân đấy đợi mãi mà không thấy con trai nói gì là người ta sẽ hụt hẫng, người khác đến đúng lúc là mình hết cơ hội ngay .đang lúc người con gái đợi trờ thì mình không nói thế mới biết nới lời yêu khi nào là hiệu quả nhất
    Không hiểu tại sao mình nói nhiều thế đúng tâm trang hay sao

Chia sẻ trang này