1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn sang tình yêu - Sao khó quá!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shellphie, 06/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn
    Cậu và tớ
    Ông và tôi
    Mày và tao
    Thành tình yêu
    Anh và Em
    Khó thật
    Nếu đã Anh và Em ngay từ đầu còn dễ nhỉ quen rồi mà.
    Nói thật để cho mình gọi một thằng bạn thân chí cốt của mình bằng Anh là chuyện rất khó.
    Dù rằng mình đã từng khóc, kể lể với nó mọi chuyện trên đời. Dù rằng mình đã từng cùng nó đi lang thang và dù rằng có những cuộc điện thoại buôn đến khi hai đứa mắt nhắm tịt muỗi đốt cắn sưng chân. Dù rằng nó biết ối chuyện chẳng hay ho gì của mình từ ngày bé tý và mình cũng thế từ cái ngày hắn còn chưa có ria mép.
    Dù rằng mình và nó và cả lũ dở hơi ngày đó đã từng rủ nhau đi rình đôi chẳng ngượng tẹo gì
    Úi zời mâý thằng bạn thân của mình chẳng bao giờ lên chức được nghiêm túc đấy
    Khó lắm khó thay đổi lắm tự dưng quan hệ bạn bè vì thế mà chẳng còn thân thiết như xưa nữa
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    CHú này khổ nhỉ . Chắc chú đang nghĩ : Biết thế yêu mẹ từ đầu, éo làm bạn nữa . Giờ chả khổ thế này .
    Riêng anh nghĩ, chú không cần cố công để chuyển. Vạn bất đắc dĩ mới tấn công nhanh, tiêu diệt gọn tỉ dụ như có thằng bỏ mẹ nào đến đẽo thì chú phải phang ngay .
    Còn nếu bình thường, chú cứ bình tĩnh như lúc chia tiền. Đâu sẽ có đó. Em kia có bị não đâu mà không hiểu được chú muốn gì chứ.
    Còn anh bảo chú cứ bình thường có nghĩa là thế nào thì anh nghĩ chắc cũng chả cần nói rõ ràng ra. Nhỉ !
  3. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này quả thật là khó nghĩ.
    Từ tình bạn chuyển thành tình yêu thì có cái j đó rất chắc chắn.
    Nhưng jả sử đổ vỡ, sẽ ko chuyển thành từ tình yêu lại về tình bạn ban đầu đc, lúc đó 2 người sẽ thấy rất ngại mỗi khi gặp nhau.
    Nói thế thôi, nhưng nếu bạn gái đó vẫn chưa có ai thì cứ thử đi.
  4. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Tiến lên đi bạn chủ topic ơi.
    Mình đã có 1 bài học về vấn đề này rồi
  5. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    cái vàng khè này rất chi là chuẩn xác .
    @chủ topic :
    Thành ra vấn đề chuyển đổi tình này sang tình kia khá là phức tạp, phải nói là quyết định nhạy cảm, trước khi đưa ra quyết định chốt hạ thì bác phải điều tra cực kĩ và thử thăm dò lân la người thân xung quanh đối tượng xem.
    Có thể nhờ bạn gái thân thiết của cô bạn đấy tư vấn và thăm dò cho.
    Chúc bạn thành công.
    Được tuantu sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 01/03/2008
  6. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cảm ơn!!!
  7. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Pác cá sấu cúng thía ah cơ?
  8. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ôi pa, chia sẻ với anh em, tớ sắp có baby òi! yêu xế!
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Hehe, một trong hiếm những ca có hậu ở box này. Chúc mừng chúc mừng .
  10. boividamme

    boividamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi àh bác làm thế nào nhanh vậy share kinh nghie^m. di.

    có phải
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buổi chiều
    Hai đứa rắt nhau vào quán phở
    Mỗi đứa vài tô thế là iu ...
    hay thúc ép người ta thế
    đố ai định nghĩa được chữ iu
    có khó j đâu một buổi chiều
    dao kề lên cổ yêu hay là chết
    Gật đầu cái zụp thế là yêu.

Chia sẻ trang này