1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

từ tình bạn thành tình yêu thì dễ.nhưng mà từ tình yêu sang tình bạn sao ma khó quá đi !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi scarlet198, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu dễ chuyển sang thù hận hơn là sang tình bạn.Thực tế đã chứng minh.Tất nhiên ko phải là tất cả.Đôi khi cũng có sự ngoại lệ(mặc dù tỷ lệ rất nhỏ)

    Có tiền thì khổ tâm.Không tiền thì khổ sở.Nhưng người ta vẫn thích khổ tâm hơn khổ sở.
    _ALEX_
  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, em puppy nói rất đúng, em chocopie nói cũng đúng, hôm trươc gặp em NhậtGiang nói cũng wá đúng hi`hi`.....có lẽ con gái nói về tình yêu đúng hơn là con trai ;) hè hè, con gái khi từ bạn mà chuyển thành tình yêu rùi chia tay thì rất sợ mất đi một người bạn, con trai thì tâm lý chung là khó có thể là bạn như trước, he'' he'',,,,trừ những trường hợp đặc biệt (tớ là ví dụ hì hì )cái chính là phải vượt qua được chính mình, và hãy là chính mình....
    Nếu đã yêu thì hãy trân trọng và giữ gìn tình yêu đó, đừng để nó là môt bông hồng thủy tinh rùi tan vỡ trong tay mình...nếu chia tay thì hãy giữ tình yêu đó là một bông hồng bằng pha lê để nó không bao giờ vỡ....
    Điên điên...
  3. zany_alone

    zany_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Tui không bao giờ đồng tình với chuyện này cả vì tui ko thích thế . Đúng ra mà nói thì từ tình bạn trơ thành tình yêu thì dễ lắm nhưng từ tình yêu trở thành tình bạn thì khó lắm . Mà nếu có đồng ý làm bạn liệu bạn có thể gặp mặt và nói chuyện như chưa có việc gì xảy ra ko ? Điều đó là không thể đấy là còn chưa kể 2 người nếu ma có chuyện cãi vã nhau thi có ai biết được người kia có nói xấu bạn sau lưng ko ? Điều đó bạn co biết được ko vì chẳng ai có thể nói trước điều gì . Đây là suy nghĩ của tui thui có lẽ nó ko hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp nên tui ko khẳng định điều tui nói vậy nếu có điều gì nói sai mong mọi người bỏ quá cho tui nha
     Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu . Sống không yêu cho gái nó thèm

Chia sẻ trang này