1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn trở thành tình yêu-Từ tình yêu có thể trở thành tình bạn được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shuijuan, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Từ tình bạn trở thành tình yêu-Từ tình yêu có thể trở thành tình bạn được không?

    Hi all,
    Mình vừa mới chia tay người yêu. Mình vẫn còn yêu anh i nhiều lắm.
    Mình cũng muốn làm bạn, là em gái của anh i. Nhưng nghe người ta bảo là từ tình bạn đến tình yêu thì được nhưng từ tình yêu mà trở thành tình bạn thì hơi khó.
    Bây giờ thì có thể nghĩ là làm bạn được nhưng rồi dần dần gặp nhau ko dám nhìn thẳng vào nhau, cái gì cũng gượng gạo rồi dần dần xa cách. Có phải thế không nhỉ?
    Các bạn nghĩ sao?
  2. line_in_the_sky

    line_in_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì rất khó và hầu như là không thể cho nhung người đã từng yêu nhau say đắm
    còn những ai yêu gọi là sơ sơ hay 1/2 hay 3/4 trái tim gi dó thì trở lại lam bạn la rất có thể nếu muốn vì .............. họ có yêu nhau đâuhehhêh. !ý tui là vậy đó ai có ý kiếm khác không
    Yêu và Thích !
    Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi ***g ngực?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là THÍCH.
    Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.
    Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là MAY MẮN.
    Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
    Đó chưa phải là yêu? Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.
    Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
    Đó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.
    Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
    Đó chưa phải là yêu? Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.
    Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
    Đó không phải là yêu? đó là TÌNH BẠN.
    Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
    Bạn không yêu họ rồi vì? bạn đã NÓI DỐI.
    Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
    Ŀó chưa phải là tình yêu? Chỉ là LÒNG THẢO.
    Thế nhưng?
    Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
    Đó mới là YÊU.
    Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận?
    Đó mới là YÊU.
    Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa?
    Đó mới là YÊU.
    Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng?
    Đó mới là YÊU.
    Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
    Nếu có thì đó là YÊU.
    Tình yêu có muôn vàn điều kì diệu và trong muôn vàn điều kì diệu đó lại có tình yêu !
    hehehhêh , là vậy đó
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ ko thành tình bạn được vì hình như chia tay nhau xong ng ta có kiểu hận nhau, chứ nếu vẫn thấy tốt và có thể làm bạn được thì chẳng ai cấm!
  4. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình là người vẫn còn yêu mà. Mới đầu thì m cũng giận người ta đó. Nhưng bây giờ thì thôi, cũng bình thường. Ko có hận thù gì đâu.
  5. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu thành tình bạn hơi khó đấy. Chấp nhận tình bạn sau đó lại quay về tình yêu. Thế là xong
  6. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình bây giờ mà được thế này (màu vàng í) thì thích quá.
    Nhưng chắc là chẳng bao giờ đâu.
  7. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    cứ làm bạn , sau đấy đi với nhau vài lần lại yêu ngay thôi ! trừ phi có đứa khác nhảy vào chiếm chỗ .
  8. LuuKhaiHan

    LuuKhaiHan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thường thì đàn ông chia tay xong là dứt áo đi luôn , k mấy ai thích làm bạn với người mình từng yêu ,còn phụ nữ lại muốn níu kéo những kỉ niệm đã có nên cứ muốn làm bạn .Để được làm bạn với người yêu cũ thì phải kiên nhẫn chờ đợi 1 time khá lâu khi cả 2 đều bình thường hoá quan hệ ,nếu k tình cũ k rủ cũng đến
  9. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn yêu tức là nếu làm bạn. khả năng yêu lại rất là cao.hehe.Tuy nhien không ngoại trừ những khả năng vè ngoại cảnh ....
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn yêu thì làm sao gọi là bạn được, may mắn thì phải vài năm nữa, khi cả hai đã có người yêu mới rồi và thực sự đã quên nhau, nếu ko có khúc mắc hiểu lầm thì mới quay lại làm bạn được, bây giờ thì chắc chắn là không.

Chia sẻ trang này