1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình bạn trở thành tình yêu-Từ tình yêu có thể trở thành tình bạn được không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi shuijuan, 08/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    giơ tay đếm nào .. 1,2... 1,2...
    hoà rồi
  2. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu -> tình bạn khó lắm , không có người nào còn yêu mà chịu như vậy cả , rất khó .Bởi vì dù có chia tay nhưng không ai muốn thấy người yêu cũ của mình đi với người khác phái mà người đó không phải là minh.
  3. HelenNguyen

    HelenNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ban LuuHang. KHông ai có thể chấp nhận nhìn người yêu của mình, dù là người yêu cũ đi với người con gái đó không phải là mình. Thật sự cảm giác đó rất rất ư là khó chịu.
    Người ta thừơng nói, yêu là bao dung, là làm tất cả vì ngừơi mình yêu. Khi người yêu hạnh phúc là mình hạnh phúc. Nhưng hỏi có mấy ai chấp nhận được, hay có thể vui được khi ngừơi yêu mình hạnh phúc bên ngừơi con gái khác,mà ngừơi đó không phải là mình. Cho dù đã chia tay, nhưng mình tin là không ai muốn gặp lại người yêu cũ tay trong tay với ngừơi con gái khác.
    Ngoại trừ trườnghợp cả 2 hoàn toàn không còn tình cảm gì với nhau.
    Còn các bạn, theo bạn thì sao.
  4. jujube_1985

    jujube_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn ư ? khi chia tay nhau người ta nói : Chúng ta sẽ là bạn <+ chỉ là mong muốn , là lý thuyết hoặc những lời nói sáo rỗng
  5. urryt

    urryt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Không, nói thế cho gọn
  6. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    từ bạn đến tình yêu đã là khó.Ngược lại lại càng khó
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    dù có là bạn...cũng hok phải là bạn đúng nghĩa....chỉ là một người vẫn cố níu kéo một cái gì đó....hoặc là....chúng ta đều cố tình tỏ ra như thế....
    hok bao giờ tin vào tình bạn khi đã từng là người yêu....
  8. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    May quá suýt iu tũn không bây h đã không còn là bạn nữa khà khà
  9. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm, có lẽ chỉ tồn tại trên phim thôi. Chẳng ai có thể vô tư coi như chưa bao giờ yêu cả. Tốt nhất nếu ko yêu hãy xa nhau cho thời gian và khoảng cách xoá dần quá khứ. Lúc đó may ra mới trở thành bạn được.
  10. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng đã có câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã góp ý. Mình chốt lại là: Có lẽ không thể là bạn được trừ khi hai người hoàn toàn không còn tình cảm nữa. Tốt nhất là phải xa nhau một thời gian để hoàn toàn quên nhau đã.
    Hà nội cũng nhỏ bé lắm. Kiểu gì chẳng gặp mặt nhau...Hy vọng lúc đó mình cũng đã có người mới và người ta cũng vậy. Có lẽ lúc đó có muốn nói tới tình bạn thì may ra còn được. Bây giờ thì chắc là khoan đã.
    Mình nghĩ chắc không cần phải bàn thêm nữa. Có ai biết khoá topic này lại không nhỉ? Nhờ mod nào đó khoá giùm mình. Cảm ơn nhiều.

Chia sẻ trang này