1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TU TINH YEU CHUYEN SANG TINH BAN ,DE HAY KHO?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sport_lonely, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sport_lonely

    sport_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TOI VA MOT CO BAN GAI NUA CUA TOI CHOI RAT THAN VOI NHAU TU HOI HOC PHO THONG DO.VA CHUNG TOI CO TINH CAM VOI NHAU,HAI NGUOI DA CHUYEN TU TINH BAN SANG TINH YEU.NHUNG DUOC HAI NAM SAU THI DO GIA DINH CO AY CAM DOAN VA TOI THI LAI CO TINH TU AI CHO NEN TOI DA NOI LOI CHIA TAY VOI CO AY.NHUNG THAT SU KHI CHIA TAY TOI THAY RAT BUON VI CHUNG TOI DA CO BIET BAO KI NIEM VOI NHAU.VA BAY GIO TOI MONG MUON RANG TOI VA CO AY NEU KHONG DEN DUOC VOI NHAU THI SE TRO THANH DOI BAN NHU NGAY XUA.VAY TOI MONG CAC BAN CO Y KIEN GIUP DO TOI LA NEN LAM NHU NAO?
  2. dandelion

    dandelion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ...chuyện này thật ra cũng hơi khó nói...vì còn tùy vào từng người...vì có người sau khi chia tay thì khó thân lại với nhau, lại cũng có người chia tay rồi thì trở nên thân thết hơn, còn giúp cho người yêu cũ trong chuyện tình mới....
    thế này nhé:
    nếu bạn đã muốn 2 người trở lại là bạn bè tốt...thì nên cư xử thân thiện và bình thường với nhau...đừng tỏ thái độ ngại ngùng, hay xa cách...như vậy đã tạo nên khoảng cách giữa 2 người, cũng như là cố dằn vặt chuyện cũ....
    thế nhưng cả 2 người cùng phải có suy nghĩ rõ ràng: đó là 2 người đã không còn như xưa, nên khi tâm sự hoặc chia sẻ với nhau, cần có những giới hạn (ví dụ: đừng bao giờ lôi chuyện cũ ra nói, dù chỉ là để chọc nhau....hãy đợi đến khi mọi chuyện đã thật sự trôi qua.....)
    nghe thì có vẻ khó ...nhưng bạn cứ bình thường thôi, cứ nhớ torng đ62u một điều là bây giờ 2 người la bạn...hãy cư xử với nhau như với những người bạn khác...và một điều nữa, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả....
    Chúc bạn may mắn!
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    kho lam bon oi! cho du ban muon nhu the ,nhung con co ay,lieu co ay co the chap nhan duoc khong.va con thoi gian nua~ chu,dau phai nhung dieu ban muon deu thuc hien duoc dau .
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    bé con (hihi, mi phải gọi ta là chị nhé) nói đúng wá, khó lắm vì cứ gặp nhau là nghĩ ngay chuyện cũ mà cho nên cách tốt nhất là kô nên gặp nhau khi chỉ có 2 người. Càng đông càng vui!
    WHATEVER WILL BE WILL BE
  5. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nếu khi yêu nhau mà lại lâu như bạn thì thật khổ đó. Tôi tuy chưa yêu mặc dù đã 24 rồi nhưng tôi cũng hiểu được tình cảnh của bạn. Theo tôi thì không nên vì lý do cấm đoán mà bỏ cuộc trừ phi bạn gái đó tỏ ra không có kiên nhẫn theo đuổi tình yêu của mình mà nếu như cô ta yêu cậu thật lòng thì cô ấy sẽ chấp nhận và thuyết phục được bố mẹ cô ấy. Đàn ông con trai đừng vì những chuyện cỏn con đó mà bỏ cuộc phải dũng cảm đối mặt với khó khăn và coi đó là một thử thách đầu tiên đi hy sinh tự ái nhỏ nhoi của mình để đạt được tình yêu lớn bạn chọn cái nào, nếu tôi là bạn thì tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì những lý do đó trừ phi bạn gái của tôi không còn tình cảm với mình. Nếu bạn chấp nhận chuyển từ tình yêu sang tình bạn thì nên lưu ý không nên gặp mặt cô ấy nhất là trong thời điểm này vì gặp nhau nhiều chỉ khổ hơn thôi, cố gắng kiếm việc gì đó để làm để quen dần với tình hình mới vì thời gian chính là liều thuốc tiên mà.
    Hy vọng bạn sẽ có quyết định sáng suốt.
  6. jediknight

    jediknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu ma da ko thanh thi chi co chia tay mai mai thoi,kho co the tro thanh tinh ban lam.
    You took my soul when you left. I'm still trying to find it among the dust and memento...
  7. theunforgiven

    theunforgiven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đừng từ bỏ nêu bạn còn có thể, cố lên ,con tim sẽ chỉ đường cho bạn. Chúc bạn thành công. " Bạn sẽ chẵng bao giờ tìm được một tình bạn từ con tim tan vỡ đâu " Đùng từ bỏ. Try on!
    Stay in love forever !
  8. theunforgiven

    theunforgiven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đừng từ bỏ nếu bạn còn có thể, cố gắng lên ban nhé! Hãy để con tim mách bảo cho bạn những gì cần làm. ' Nên nhớ rằng : "Bạn sẽ không bao giờ tìm được một tình bạn tu người mà bạn yêu thương nhất " Cố lên ! Chúc bạn thành công !
    Stay in love forever !
  9. babyhappy

    babyhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    THEO MINH THI TUY VAO TUNG NGUOI NHAN XET VAN DE DO NGHIEM TRONG TOI MUC NAO THOI.NHUNG DOI VOI CON GAI THI QUA LA CUNG KHO NOI HON CON TRAI NHIEU.CO9N TRAI CO THE CHU DONG TRONG MOI VAN DE THI CON GAI LAI NGUOC LAI HOAN TOAN
    NHUNG THEO MINH THI TOT NHAT VAN LA BAN CUA NHAU.TAI SAO LAI KHONG THE NHIN MAT NHAU CO CHU???
    hang
  10. bongngo2002

    bongngo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khi là bạn thì có thể trở thành tình yêu được chứ từ tình yêu trở thành tình bạn là một điều không thể ( có thể có nhưng mà rât khó ) Tất nhiên chỉ là ý kiến của người ngoài còn quyết định là do người trong cuộc. Dù sao thì cũng khó có thể trở lại lắm mà có trở lại cũng không bền nên thôi đi thì hơn
    funny

Chia sẻ trang này