1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình yeu có thể chuyển sang tình bạn không vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yeu có thể chuyển sang tình bạn không vậy?

    Nếu như một ngày nào đó ta cảm thấy thoải mái và thanh thản nhận ra rằng người mà ta đã từng yêu giờ đây không còn yêu được nữa và thay vào đó là một tình bạn. Đúng tôi phải thừa nhận là mình là người nặng tình cảm đã chia tay nhau lâu rùi nhưng không hiểu sao mình vẫn luôn mong muốn cho nguời ấy được hạnh phúc. Nếu như một ngày nào đó A có vào đọc trong diễn đàn này chắc A sẽ hiểu e nhiều hơn. Đã một năm chia tay rùi nhưng e vẫn chưa có người yêu. Tình yêu đối với e thật khó khăn có khi e chỉ đợi tình yêu sét đánh thôi. Thật mơ hồ phải khônga?? nhưng hy vọng rằng cả A và e đều sẽ gặp được một nửa của mình. và em luon coi A là một nguơì bạn tốt của e không hơn không kém. Vậy có sai không a????
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ko có gì là ko thể nếu bạn thử thực hiện nó
  3. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Minh chi so neu van cu quan tam nhu truoc thi sao??? vi ranh gioi giua tinh ban va TY đôi khi cũng khi nhầm lẫn đó, bạn đã bao giờ chia tay người iu và trở thành bạn tốt chưa???
  4. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là rất khó, trừ khi cả 2 cùng chán nhau, cảm thấy hết tình cảm với nhau mới có thể trở thành bạn . Chứ chuyện ngưòi này đá ngưòi kia , để chạy theo 1 mối tình khác , hay với 1 mục đích gì đó , thì với tâm trạng ngưòi bị đá sẽ chỉ có lòng hận thù, chắc chắn ko thể làm bạn nổi . Hay là 2 nguời yêu nhau rất nhiều, nhưng ở quá xa nhau, vì hoàn cảnh buộc phải chia tay nhau , ngưòi này đề nghị ngưòi kia làm bạn cũng khó, bởi mỗi lần liên lạc với nhau, trái tim của cả 2 lại quặn đau , kỉ niệm cũ lại ào về . Nói chung tóm lại Tình Yêu là ngọt ngào và Đắng Cay , Yêu Thương và Hận Thù . Yêu nhau lắm cắn nhau đau, các cụ dậy "chí phải " .
  5. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Khi đã yêu nhau thực sự, vì lý do gì đó mà phải chia tay thì không bao giờ có thể chuyển thành bạn được, điều đó nghe đã thấy vô lý rồi. Họ không muốn gặp lại nhau vì lý do không muốn đối mặt với quá khứ đau buồn. Nếu chấp nhận là bạn thì chắc chắn có một mục đích nào đó. Có thể họ vẫn nuôi một hy vọng là xây dựng, hàn gắn lại tình cảm xưa kia, để anh có thể trở lại với em và em lại trở lại với anh như cái thủa ban đầu hai đứa mới yêu nhau.
    Các bạn của mình cũng rất nhiều đứa đã yêu và đã chia tay, nhưng chưa thấy có đứa nào khi chia tay lại trở thành bạn cả Nếu chẳng may gặp mặt nhau còn phải tránh nghĩa là.
  6. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  7. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    À, có chứ. TP đã làm được. Tuy nhiên, bạn cần có beautiful mind và lý trí đủ mạnh để thực hiện điều đó. Không dễ đâu. Bây giờ thì đó là người bạn thân nhất của TP, là người mà TP có thể chia sẻ mọi tâm tư, suy nghĩ, khó khăn, vui buồn trong tất cả các việc như gia đình, sự nghiệp, ... và người kia cũng vậy, trên mối quan hệ bạn bè only.
  8. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    1+1= all
    2-1= nothing
    Cuộc sống đôi khi phải lạnh lùng!!!
  9. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Rất ngắn gọn : Có
  10. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chia tay thì chia tay, gặp làm gì cho nó khơi gợi lại tình cảm xưa.
    Friendship often ends in love; but love in friendship - never

Chia sẻ trang này