1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình yeu có thể chuyển sang tình bạn không vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    không còn yêu là cũng hết tình, nói chi đến tình bạn.
  2. dungdat

    dungdat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 người không còn yêu người kia nữa thì tốt nhất nên chủ động chia tay. Tuy nhiên người bị đá sẽ bị tổn thương sâu sắc, chắc chắn là vậy rồi.
    Tôi cũng từng bị đá, giờ đây tôi vẫn luôn muốn biết thông tin về cô ấy, tuy nhiên tôi căm thù, thực sự rất căm thù và cầu mong cuộc sống của cô ta không được hạnh phúc. Không thể là bạn được, người dưng còn không được huống hồ là bạn
  3. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hề hề ...Làm gì mà cay cú thế. Một người ko tốt để yêu chưa chắc đã ko tốt để làm bạn. Làm bạn thì làm bạn chứ sao nhỉ ? Chỉ có điều làm bạn thì đừng lừa nhau như khi đang yêu là đc.
  4. nguyenxuanhoi1984

    nguyenxuanhoi1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    uh, hay co gang song voi chinh minh se tot hon, song voi hien tai va thuc te, su nghiep se giup ban vung vang hon trong cuoc song!
    [​IMG]
  5. banni

    banni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn còn viết ra những dòng tình cảm đó, tình cảm đã từng có giữa hai người phần nào đó vẫn in đậm trong bạn, vẫn còn vương vấn một chút gì đó lúc chia tay. Có lẽ đến khi bạn có một điều gì đó thực sự làm thay đổi suy nghĩ của bạn thì bạn nên gặp lại người đó. Mình nghĩ rằng cả bạn và người đó đều hiểu sự không gặp nhau là cần thiết mà, khi cả hai người thực sự có cuộc sống mới khi đó nhìn lại mới thấy rằng mọi thứ đã thực sự qua
    còn về câu hỏi, câu trả lời là có nhưng điều cần thiết là thời gian, và sự an lành trong trái tim
    Được banni sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 12/02/2006
  6. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    hehêh anh em đồng cảnh ngộ đây ! Đúng, nhiều nguời bảo mình mồm chúc em hạnh phúc nhưng trong lòng lại mong em đau khổ là trẻ con , là ko phải tình yêu đích thực chân chính , Em thấy bác nói đúng . đau bỏ mịa, *** thằng nào chịu cho thấu Hehhe nhưng xét cho cùng , bác căm thù nó thì bác làm deck gì nó ! Giết nó à,?? ! Bác căm thù nó thì chỉ làm khổ bác thôi , Tốt nhất theo triết lí nhà Phật bác à , lấy ân trả oán thì mọi đau khổ sẽ đưọc hoá giải , Và rất mong bác tin vào luật nhân quả . Tốt nhất bác tập khinh bỉ nó đi , đừng cố gắng biết thông tin về nó, nhỡ chẳng may nó hạnh phúc thì lúc đấy bác lại còn đau hơn cơ đấy . Thôi cố gắng lên bác, em cũng đang đau đớn lắm đây , nhưng phải chịu thôi, cuộc sống nó luôn có những nỗi đau như vậy đấy, chúng ta cần chấp nhận thôi bác à .
  7. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bạn hay quá
    vót cho bạn 5* gọi là lì xì nhé
  8. goldmonky

    goldmonky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cung co the chu neu ca hai nguoi cung chap nhan lam ban? Neu truoc day hai ng ko xuc pham nhau mot cach qua dang thi sau khi chia tay van co the la nhung ng ban tot cua nhau dc (tat nhien la phai de qua mot thoi gian da, "thoi gian la lieu thuoc tot nhat ma"?). To nghi vay!
  9. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Dù có chuyện gì xảy ra khiến 2 người phải xa nhau, thì trước TY đã có 1 TB lâu dài và bền chặt cơ mà... Nếu có thể lại là TB như trước thì quá tốt, everything is not easy... as time goes, I hope U''ll be back, be my close friend again...oneday, we can talk as we did,
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    có thể và không thể

Chia sẻ trang này