1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình yeu có thể chuyển sang tình bạn không vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 18/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_va_anh

    hanoi_va_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ko thể là bạn nếu như ko có sự an lành trong trái tim, liệu bạn có thể cố gắng tỏ ra bình thản với người ta trong khi bạn vẫn rất yêu, phải tỏ ra vui mừng trước hạnh phúc của người đó trong khi thực sự bạn rất đau lòng, tỏ ra ko quan tâm gì đến người ta trong khi bạn muốn biết tất cả những gì liên quan đến người ấy, chỉ khi nào trái tim bạn ngủ yên được mới có thể làm bạn với nhau , hoặc giả 2 người đã ko còn tình yêu gì với nhau nữa, còn ko giải pháp bặt tin nhau là tốt nhất cho cả 2. Chúc vui !!!
  2. yeuemyeuchiminhem

    yeuemyeuchiminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu có thể chuiyển sáng tình bạn lắm chứ nhưng với điều kiện chia tay nhua mà không hận thù,...chẳng hạn vì một lí do khách quan nào đó như chúng tôi...vì quá xa xôi cách trở nên kéo dài là không thể vì thời gian cứ trôi đi..và tôi có hòan cảnh riêng không thể bắt anh phải chờ tôi mãi được ...va fgiờ chúng tôi là bạn có thể nói là khá thân.Tôi đã có gia đình,anh cũng đã yêu người khác song giữa chúng tôi vẫn tồn tại một tình bạn đẹp đúng nghĩa và còn tư vấn cho nhau trong cuộc sống nữa chứ.
    Cuộc sống phải có lòng vị tha..trong tình yêu lại càng phải có.
  3. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hic, sách dạy là có thể. Còn thực tế thì muôn hình vạn trạng, tuỳ theo kiểu kết thúc... Kết thúc TY mà có "máu chảy đầu rơi" hoặc chí ít là "ném đá vỡ đầu nhau ra" thì chắc là không thành bạn được roài. Nên tốt nhất đừng nói lời chia tay ở nơi có nhiều đá sỏi, héhé!
    Mà tớ bảo này, nếu kết thúc TY mà cứ hận, cứ thù thì chứng tỏ rằng chưa thực sự yêu roài! Yêu là mong muốn cho họ hạnh phúc mờ! Nếu vào một ngày giông bão, người ta thấy chán đến mức không thể tiếp tục, và mọi nỗ lực chỉ càng làm cho con tàu chìm nhanh hơn... Thì lúc đó nên nhìn thẳng vào mặt nhau và nói lời chia tay chân thành nhất... .
  4. chuotcoi218

    chuotcoi218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cứ tự dối lòng mình khi nói gặp lại người xưa vẫn thấy bình thường,coi như gặp một người bạn thôi.
    Lâu lâu rồi giờ gặp lại người xưa...đứng trước mặt nhau mà sao thấy xa cách lạ thường,bao ký ức xưa lại ùa về,đúng là "làm sao khiến được lòng phải cố quên,làm sao bắt được tình phải chết đi,làm sao dối được mình chẳng nhớ chi...."Buồn!
  5. myzuxd

    myzuxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì, yêu rồi chia tay, sau này có gặp lại nhau cũng ko thể coi như ko quen biết dc. Ko thể là bạn nhưng vẫn là 1 người quen. Buồn ư, ừ, chắc cũng sẽ buồn khi 1 thoáng nào đó những kỉ niệm đẹp khi xưa tràn về. Nhưng rồi, nỗi buồn ấy cũng chỉ thoảng qua thôi, khi đi qua người đó rồi, mình trở lại với cuộc sống của riêng mình, có người mình đang yêu thương và yêu thương mình. Thoáng buồn kia chẳng còn dấu vết.
    Con gái là thế đó
    Cảm ơn bạn đã "lì xì" nhé
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    chí lý ko chịu đuợc nên fải vào 1 tí..... Khó thật........ nếu đã yêu thực sự,

Chia sẻ trang này