1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình yêu đến tình bạn!! Có hay không??!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thaonguyensm, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu đến tình bạn!! Có hay không??!!

    Em và anh ấy quen nhau cách đây 5 năm, đó lần mối tình đầu của em, mối tình đó đối với em thật đẹp và trong sáng. Có lẽ ai cũng nhận rằng mối tình đầu đương nhiên phải đẹp rùi, nhưng mỗi người lại cảm nhận cái đẹp riêng cho mối tình của mình!
    Tụi em yêu nhau được 1 năm trời nhưng anh ấy chưa bao giờ dám cầm tay em, hay hơn thế nữa! cứ như vậy mà không hiểu sao tụi em lại phải chia tay nhau! Vì nhiều lí do, đại loại như: em và anh ấy ở cách nhau quá xa, cả hai đều muốn có trách nhiệm với gia đình, em thì muốn ở lại TP quê mình còn anh ấy lại muốn vào SG lập nghiệp, vậy là chia tay! Đôi lúc em cũng không hiểu đó có phải lí do chính để tụi em chia tay không nữa, nhưng đến giờ em vẫn không tìm được 1 lí do nào chính xác hơn, dù biết rằng, khi chia tay nhau, cả hai đều vẫn còn rất yêu nhau!!
    Một năm sau khi chia tay anh ấy, cho dù đã có rất nhiều người ngõ lời với em nhưng em vẫn từ chối vì em nghĩ em đã có hình ảnh anh ấy ở trong tim. Thế nhưng, người ấy đến (đó là người yêu hiện nay của em), tự dưng em yêu người ấy 1 cách điên cuồng, em không thể nào diễn tả được, chỉ biết là lúc đó em rất yêu người ấy, quên hẳn người mà mình đã từng tôn thờ!! Những tưởng mọi việc đã qua, em đã thấy được ty đích thực của mình! nhưng rồi, sau 1 năm yêu nhau, em đã ngạc nhiên khi không hiểu tại sao mình yêu người thứ 2 đến vậy, và em bắt đầu nhớ đến người đầu tiên, đôi lúc nỗi nhớ gần như da diết! Rồi em phân vân, rất phân vân không biết giữa 2 người, em yêu ai. Em vẫn ở bên cạnh người yêu của em nhưng vẫn không ngớt nghĩ về mối tình đầu của mình! Và khi em biết được tin khi chia tay với em, người yêu đầu tiên của em đã suy sụp đến mức nào! (Thật ra, lúc chia tay em cũng rất buồn, em đã sốt 2 tuần lễ mới tỉnh lại). Điều đó làm em càng thấy đau khổ và có lỗi với người yêu đầu tiên. Cũng có lần em định chia tay với người thứ 2 để bớt cảm giác tội lỗi trong em, nhưng rồi người ấy đã giữ em lại!
    Và tù lúc đó, tụi em cũng có tin tức của nhau, đôi khi qua bạn bè, đôi khi gặp nhau, cùng đi ún cafe, nói chuyện, em cảm thấy khi nói chuyện với người ấy, thật là thoải mái và dể chịu, em có thể tâm sự với người ấy cả niềm vui và nổi buồn của em, điều mà em vẫn chưa làm được đối với người yêu hiện tại của mình.
    Bây giờ cũng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày em yêu người ấy, em đã trấn tỉnh rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng em đã đi đến 1 quyết định là sẽ là 1 người bạn tốt của người yêu đầu tiên của em, và anh ấy cũng đồng ý như vậy. Và tụi em cũng có những lần đi chơi, đi uống cafe hay là cùng đi chơi với bạn bè trong nhóm. Nhưng điều này làm cho người yêu em lo lắng, và anh ấy bảo em kô thật lòng với anh ấy, và mỗi lần biết tin em có hẹn với người kia là anh ấy dò hỏi em đủ điều, nhiều khi còn vô hình chung xúc phạm em (em biết là anh ấy vô ý).
    Vậy em phải làm sao? không lẽ em không được liên hệ với người yêu cũ và coi người ấy như là 1 người bạn nữa hay sao? em nghĩ lâu lâu em vẫn gặp gỡ, đi chơi, và ún cafe là 1 việc hoàn toàn trong sáng, em đâu làm gì sai đâu, mỗi người có người yêu rồi thì vẫn được quen những người bạn khác giới phải kô? Hơn nữa, em và người ấy đã thống nhất với nhau sẽ là bạn tốt của nhau, và chỉ là bạn tốt của nhau thôi, anh ấy cũng biết em đã có người yêu rồi mà!
    Trên đây là đôi dòng tâm sự của em, nếu có hơi dài mong anh chị, cô bác thông cảm, nếu ai có lời khuyên nào thì cho em 1 lời khuyên, em rất muốn nghe những lời khuyên của người ngoài cuộc bởi vì bây giờ em đang thực sư rối bời!!
    Xin chân thành cảm ơn!!!
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài của em, anh nhận thấy có một số vấn đề mà hình như chính em chưa nhận ra.
    Trước hết anh xin trả lời câu hỏi topic của em. Từ tình yêu có thể thành tình bạn. Tuy nhiên để thực sự đó là tình bạn chứ ko phải ngộ nhận, ít nhất 1 trong 2 người phải tự cảm nhận đc mối quan hệ này là bình thường đối với mình. Nghĩa là xa nhau ko thấy nhớ, ko gặp cũng ko cảm thấy thiếu thốn, mà có gặp cũng ko thấy xốn xang.
    Đối với em mà nói, tình cũ vẫn còn lấn cấn, bằng cớ em vẫn thích gặp người cũ, anh nhấn mạnh chữ thích. Tuy nhiên hoặc vô tình hoặc cố ý em ko nhận thấy điều này. Chính bản thân em còn ko phân biệt đc tình cảm của mình, làm sao người yêu bây giờ của em có thể hiểu đc. Và nó hay hỏi em cũng là tự nhiên thôi.
    Đi sâu hơn vào 2 mối tình của em, anh cho rằng em đang NGỘ NHẬN về tình cảm cũ. Nó ko thể say đắm đến mức em đang tưởng. Tình yêu cũng giống con người, phải có ăn mới sống đc, mà ăn càng nhiều thì càng khoẻ. Thức ăn cho tình yêu là kỷ niệm, giận hờn, gần gũi... Người cũ với em cầm tay 1 cái cũng chưa, vậy có đi chơi với nhau đi nữa cũng chỉ hơn hai người bạn bình thường chút xíu, làm sao để lại kỷ niệm sâu sắc trong em đc.
    Anh võ đoán rằng em là người đa cảm, tương đối khép kín, vòng quan hệ ko rộng. Tình cũ trong em cũng giống như bế quan toả cảng, vì trước đây em ko chịu mở cửa cho cái khác vào thay thế. Chứ ko hẳn vì em còn yêu anh cũ rất nhiều, tôn thờ anh cũ.
    Về mối tình thứ hai, em đang trải qua những giai đoạn rất bình thường của hai người đang yêu. Đầu tiên là say đắm (đối với em lại càng say đắm vì chú mới đã mở thành công cánh cửa em vẫn đóng chặt), sau đó là giận hờn liên miên, tình cảm trùng xuống. Chính trong giai đoạn trùng xuống này, vì em hơi yếu đuối trong tình cảm, lại đúng lúc biết đc chuyện gây xúc động (ng cũ lúc chia tay với em rất vật vã), em đã TƯỞNG NHẦM em còn yêu ng cũ.
    Cái nhầm ấy đến giờ vẫn chưa hết. Bằng cớ là em vẫn rất "rối bời". Em vẫn muốn gặp ng cũ, tìm nơi đó niềm vui. Khi ng mới ko đồng ý, em phân vân ko biết nghe ng yêu hay nghe ý thích của mình. Và em biện minh cho ý thích ấy bằng câu hỏi: chẳng lẽ ko đc quyền làm bạn?
    Lời khuyên cho em: trước hết nên dứt điểm tình cảm cũ. Đấy ko phải là tình yêu. Ko gặp nhau một thời gian dài cũng chả chết ai. Còn muốn gặp nhiều tức là còn lấn cấn.
    Thứ hai, nếu em thấy chú mới đc thì nên tìm cách vun vén cho tình cảm này. Rồi sẽ qua cái đoạn trũng, và em sẽ lại thấy yêu chú ấy say đắm như ngày nào. Xác định rõ đường lối của Đảng thế cho nó dễ đi.
    Thứ ba, tuyệt đối ko để chuyện này phát sinh thành tình tay ba. Nếu ko trên box này sẽ xuất hiện một topic ngập tràn nước mắt nước mũi kiểu như "Em phải làm sao để anh ấy quay trở lại với em? Hãy giúp em!" hoặc "Đi với một người, nhưng vẫn yêu người cũ " . Hết sức lưu ý.
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dài quá đọc xong cũng thấy mệt, nhưng trả lời đơn giản cho câu hỏi của Topic nhé, Chuyện đi từ tình yêu đến tình bạn là chuyện rất tốt, và dám khẳng định 1điều là Có
  4. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Đang buổi trưa oi bức thế này mà cả một trang kín toàn chữ thế kia........
    Tình bạn là nền móng vững chắc để tiến tới một tình iu bền lâu
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    co?n tôi thi? thấy la? không . Chia tay mối ti?nh đâ?u tôi cufng có suy nghif không yêu được nhau nhưng có thê? tha?nh bạn cu?a nhau . Nhưng thực tế thi? không pha?i vậy . Nhất nhi con ngươ?i đaf mất niê?m tin va?o nhau .Cái quan trọng nhất cu?a ti?nh bạn lại la? niê?m tin . Thế đấy ,cuộc đơ?i ma? , nó đâu như truyện cô? tích .
  6. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Yeah ! Em cũng nghĩ là tồn tại ! Nhưng từ TB đến TY thì dễ còn TY đến TB hơi khó
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Em rất cám ơn ý kiến của các bác, theo em, mỗi người 1 ý, bản thân em em cũng hiểu được là TY đến tình bạn là 1 điều rất khó, rất kiếm khi có ai làm được khi là người trong cuộc. Em cũng rất cảm ơn anh omaichuoi@, những gì anh nhận xét về em có rất nhiều phần đúng, như em là người đa cảm là rất chính xác, nhưng em không khép mình, em rất hoà đồng vì lí do đó nên em rất muốn giữ lại tình bạn của em, em nghĩ em sẽ cố gắng điều hoà được những điều mà anh nói, có nghĩa là xa không thấy nhớ, gặp không thấy xao xuyến và có không gặp nữa cũng... không chết ai!
    Dù sao bây giờ em đã hiểu được một điều là khi xác định từ TY trở thành TB, phải hiểu được mình nên làm ntn, như vậy mới có thể duy trì được, và biết đâu đó sẽ là một tình bạn đẹp thì sao!!
    Thank''s everybody!!!
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì có thể có nhiều.
    Nhưng tình yêu hiện giờ thì chỉ có một và là đáng trân trọng.
    Nếu như người yêu mình đã không thoải mái hoặc cảm thấy khó chịu vì mối quan hệ đó của mình thì tại sao lại vẫn cố làm bạn với người kia.
    Nên biết trân trọng những gì là hiện tại, đừng nhìn lại quá khứ nữa. Và đọc bài của bạn thì tôi nghĩ đó cũng không hẳn phải là một tình bạn đâu.
    Hết tình yêu thì có thể trở thành tình bạn, nhưng xin thưa là không bao giờ là bạn theo nghĩa thông thường của tình bạn được! Còn không tính những kiểu tình cảm không phải yêu mà chỉ là thích nhé.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu đến tình bạn khó lắm bạn ah, không biết bạn thì sao nhưng đối với mình thì khó cực kỳ tưởng chừng không thể nhìn mặt nhau nữa ấy chứ. Khi còn là bạn bè thì có thể huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, rồi dâng dà phát triển thành tình yêu. Khi chấm dứt tình yêu dù có muốn trở lại làm bạn bè liệu có còn huyên thuyên mọi chuyện như trước được không? Câu trả lời là: KHÔNG.
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy quen nhau cách đây 5 năm, đó lần mối tình đầu của em, mối tình đó đối với em thật đẹp và trong sáng. Có lẽ ai cũng nhận rằng mối tình đầu đương nhiên phải đẹp rùi, nhưng mỗi người lại cảm nhận cái đẹp riêng cho mối tình của mình!
    Tụi em yêu nhau được 1 năm trời nhưng anh ấy chưa bao giờ dám cầm tay em, hay hơn thế nữa! cứ như vậy mà không hiểu sao tụi em lại phải chia tay nhau! Vì nhiều lí do, đại loại như: em và anh ấy ở cách nhau quá xa, cả hai đều muốn có trách nhiệm với gia đình, em thì muốn ở lại TP quê mình còn anh ấy lại muốn vào SG lập nghiệp, vậy là chia tay! Đôi lúc em cũng không hiểu đó có phải lí do chính để tụi em chia tay không nữa, nhưng đến giờ em vẫn không tìm được 1 lí do nào chính xác hơn, dù biết rằng, khi chia tay nhau, cả hai đều vẫn còn rất yêu nhau!!
    Từ chỗ tô vàng====> Có tui chítttt niềnnn đấy..hehe
    HẸN MAI GẶP NHAU NHÉ...

Chia sẻ trang này