1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình yêu,, trở về tình bạn,,, không đơn giản

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Doctor_no_border, 11/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu,, trở về tình bạn,,, không đơn giản

    Từ tình bạn trở thành tình yêu, khá dễ dàng
    Nhưng từ tình yêu về tình bạn thì thật không đơn giản

    Bạn không yêu người ta nữa, ( bạn tự nói vậy),, nhưng nếu thấy người ta đi với người khác thì bạn có cảm thấy thoải mái không,,nếu thấy người đó tại 1 quán cafe thì bạn có cất 1 tiếng chào không,,,,, nếu cùng học hay cùng làm việc tại 1 nơi, thì bạn có tìm cách né tránh không,,,,

    thế đấy
    không hề đơn giản
    Chúng tôi gọi tên là, " Hội chứng sau yêu "
    Phần lớn những ngưòi mắc hội chứng này. đều là những người có nhân cách yếu , xin lưu ý,, yếu ở đây, có nghĩa là không ổn định và thường bảo thủ, định kiến,,,,
    hội chứng này,,, gây ra nhiều rắc rối hơn ta tưởng,,suy cho cùng ,, nó cũng là 1 nguyên nhân gây stress .

    Thế nên, nếu bạn ở trong tình huống này, bạn sẽ giải quyết nó thế nào
    Nhìn thấy người yêu cũ tại quán cafe, đi cùng 1 cô rất xinh ( hoặc 1 anh cao to đẹp trai )
    1. Đi lại gần và chào
    2. Chạy nhanh ra cửa với hy vọng không ai nhìn thấy
    3. Ngồi lại nhưng với vẻ mặt buồn thảm
    4. Tức tối, quát tháo người bồi bàn, trút giận bằng cách đập vỡ 1 số thứ
  2. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đi lại gần và chào.
    Sao k nhỉ?còn gì đâu?chấp nhận chia tay cũng là chấp nhận bình thường quan hệ.
    Cũng thấy hơi hơi bất bình tĩnh nếu cô gái kia hơn mình nhiều mặt.HIHI.
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chọn phương án thứ nhất. Và nếu cô nàng đó hơn mình mọi mặt thì mừng cho anh ấy, chắc anh ấy sẽ hạnh phúc bên cô ấy.
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    các bạn bình tĩnh thật đấy.....những tui nghĩ tuỳ từng người chứ..
    ví dụ..bạn là người đá...bạn có thể ra và hỏi thăm,nói chuyện
    nhưng nếu bạn là người bị đá và bạn vẫn còn iu người đó thì sao..hixhix.....nếu thấy cảnh đấy chắc điên mất...
    còn bây giờ tui mà thấy anh ấy đi cùng một cô xinh xinh ah..chắc tui chỉ ngồi đó và mong anh ấy ko nhìn thấy tui thui....và chắc chắn là sẽ rất buồn.....huuuuuuuuuuuu
  5. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    chả dễ tí nào,....coi như ko nhìn thâý
  6. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình bị đá thì xem lý do tại sao, nếu vì mình sai nên xửa đổi, nếu người đó vì lí do yêu mình chỉ vì lợi dụng thoả mãn thì nên tự cám ơn là người đó đã ra đi mà kô phải chúng sống với nhau. Còn nếu chia tay do 2 bên bất kể lý do gì, thì thành tình bạn cũng chả có jì là khó.
  7. bmwusa

    bmwusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thực ra dễ hay khó là tuỳ thuộc vào cả hai con người. Bây giờ xã hội cũng văn minh. Tôi thấy có những người chia tay vẫn làm bạn và có thể đến dự đám cưới người kia. Chính tôi chứng kiến nhé. Nhưng đó là số ít. Nếu cảm thấy không hợp hãy chia tay trong êm đẹp. Đừng để thù hận làm mất lý trí. Chẳng nhẽ bạn muốn níu kéo 1 ngưòi ko còn yêu bạn. Hãy để cả hai cùng tìm lại 1 nửa đích thực của mình.

  8. chet_vi_ngu

    chet_vi_ngu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chạy lại chặn đường nó và nói: Vãi lollllllllllllllllll!
    Rồi té!
  9. thaoanh_85

    thaoanh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    yêu với đương luôn là chu r đề nóng hổi,hii
  10. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Bác này cứ cường điệu hoá vấn đề, chia tay rồi thì có thể là bạn(trường hợp tốt), hoặc không còn là bạn nhưng không nhất thiết là kẻ thù vì thế cứ coi như người gặp lần đầu hoặc không thân lắm, tỏ ra lịch sự vừa đủ là được không mất mặt người ta mà mình cũng không cảm thấy khó xử.
    Trường hợp bác không không đủ bản lĩnh để làm thế thì tự nhủ: "Thằng kia hay con kia(người yêu mới) rồi cũng chả có kết cục tốt dẹp gì đâu" rồi tự cười mỉm ..vừa lịch sự mà cao thượng ..vãi(bất quá thì mới phải làm thế thui) Chúc vui!!

Chia sẻ trang này