1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ tình yêu,, trở về tình bạn,,, không đơn giản

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Doctor_no_border, 11/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hi` friendship sẽ chọn cách đầu tiên
    trước đây friendship cũng đã yêu một người bạn, có thể chỉ là tình yêu đơn phương nhưng sau một thời gian dài biết bạn ấy đã có người yêu và đang rất hạnh phúc. Và đến bây giờ friendship và bạn ấy vẫn là bạn thỉnh thoảng vẫn gặp nhau và chẳng có vấn đề gì cả, friendship và bạn ấy thực sự là bạn
  2. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    em chọn phương án 1 . Không làm ai phải phiền muộn , ko yêu đc người ta thì thôi , sao phải làm người ta buồn vì những lí do " tí con con " đấy . Ko dành tình yêu cho nhau đưọc thì hãy dành cho nhau sự tôn trọng , đúng ko các bác
  3. bebongyeudoi

    bebongyeudoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói cứ như đúng rồi ý. Cứ thử yêu 1 người rồi chia tay thử xem. Không cần biết mình đá hay mình bị đá, khó có thể nhìn nhau mà nói chuyện bình thường được. Nếu có gặp nhau chỉ lặng lẽ quay đi, coi như không quen chứ nói gì đến màn chào hỏi. Đấy là dành cho những đôi không làm cùng, không học cùng.
    Còn đôi nào học chung lớp hay làm chung 1 chỗ thì đúng là ác mộng. Ví dụ người kia tìm thấy tình yêu trước mình, không còn tình cảm với người ta thì ghen tức, đố kị, còn tình cảm với người ta thì tủi thân, đau khổ.
    Đấy, ai cũng bảo không yêu thì thành bạn. Nhưng 100 đôi chia tay may ra có 1 đôi thực hiện được câu đấy
  4. QOD

    QOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.169
    Đã được thích:
    0
    các bác nói thế nào làm thế nấy nổi không, em cũng đã tư nhủ mình như thế nhưng mà lần đầu tiên gặp trương hợp này thấy hụt hẫng lắm,lần thứ hai thứ ba mới làm được như mình đã tự hứa sẽ làm,đó là cách 1.
  5. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chà chà "Nhưng 100 đôi chia tay may ra có 1 đôi thực hiện được câu đấy" câu này đáng giá đấy
  6. jeegun

    jeegun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc làm gì mà ít thế ????100 đôi mới có 1 đôi thôi á !!!!! như thế chắc tôi là 1 trong 100 đôi đấy rồi hi hi hi
    chúc một ngày tốt lành !!!!!!
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải Phương đang đem chuyện của chính mình ra đây không,,,chẹpchẹp
    Mọi người lắng nghe nhé,,, đáng giá đấy
  8. conrepbeo

    conrepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Từ tình yêu trở thành tình bạn ư?
    Theo tôi thì hoàn toàn có thể được chứ,tại sao lại ko?
    Một khi đă yêu thì nên yêu hết mình đi để rồi chẳng có gì hối tiếc sau đó nữa,còn khi đă chia tay rồi thì đừng có gây khó cho nhau nữa
    Thông thường khi muốn chia tay nguoi chủ động thường nói là"Chúng mình là bạn nhé",hu`,đó là khi bạn đó ko còn tình cảm gì nữa rồi,
    Nếu bạn vẫn còn cảm tình với người đó và bạn cảm thấy trong thời gian đầu gặp mặt là điều khó chịu thi nên thẳng thắn với người đó là bạn chịu ko nổi khi thấy người đấy đi với người khác nên tốt hơn hết là đừng co gặp mặt nhau nữa,ít nhất là trong thời gian này.Mà thưc sự khi người kia đã có người khác mà còn nói câu này thi độc ác thật,chịu sao dược khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc với người khác chứ,trong tình yêu cũng ích kỷ lắm
    Nếu bạn là người bản lĩnh thì việc tốt hơn cả là tìm cho mình một mục tiêu sống khác,đó có thể là việc vùi đầu vào học tâp,vào công việc,hay kiếm tìm một bóng hồng hoặc chàng hoàng tử khác trong lòng thôi,bởi vì đơn giản tình yêu là sự săn đuổi,cứ tiếp tục kiếm,tìm kiếm tìm măi cho đến khi tới đích mà thôi.Nếu bạn dừng lại thì sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội trước mắt đó.
    Hiểu rồi chứ hả Kiddo
    Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu vẫn đẹp sao
  9. ngotau11

    ngotau11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trở thành tình bạn ,một câu lý thuyết quen miệng khi mà các đôi đã tan vỡ,nhưng đúng như các bạn nói,100 thì chỉ có 1.
    với mọi người thì tớ không biết,nhưng với bản thân tớ thì khi gặp lại tớ cũng không có cảm giác gì cả,bình thường hoàn toàn,nhưng thật sự để trở thành bạn là điều không thể .chỉ có thể nói chuyện giao tiếp xã giao thôi,tại sao ưh?cái cảm giác người đó hiểu mình làm mình cảm thấy không tự tin,hơn nữa ,không biết nên đối xử thế nào?nếu mà bạn bè quá,thì sợ người ta nghĩ mình vẫn thích người ta -> mất giá mình,còn lạnh nhạt quá thì người ta nghĩ mình nhỏ mọn ,mà thật ra là mình có thể đâu! -> tốt nhất không gặp thường xuyên
    còn gặp người đó đi với một người khác,thì chẳng có gì ghen tị hay là chửi người ta,hay la vân vân và vân vân ,,,, chỉ có tránh mặt được thì nên tránh,nếu không thì chào hỏi bình thường và..tất nhiên mình là con gái ,nên không thể tránh khỏi là xem người kia như thế nào,so với mình ra sao?vân vân và vân vân,nhưng không phải để tiếc nuối hay là chửi rủa,mà chỉ đơn giản là tò mò
    mình thì không đủ độ lượng để có thể chúc người ấy hạnh phúc khi thấy người ta đi cạnh người khác,nhưng mà cũng không đủ nhỏ mọn để mà nguyền rủa
    ----------------------->>>>> tóm lại là : coi như người dưng không quen bít
  10. dieuthuoctan

    dieuthuoctan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nghĩ khác. Nếu như mình là người đá người đó thì mình sẽ lại gần an ủi và nói với người đó rằng chúng mình nên chia tay như thế sẽ tốt cho cả anh và em! Còn mình là người bị đá thì mình sẽ nói với người ấy " Em thật là vãi *** quá đấy rồi mình đi thẳng !!!!

Chia sẻ trang này