1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tổ chức 7 chương trình đi bụi giáp tết, ai máu thì nhào vô (Lào, Cam, Thái, Miến, Malay, Sin, Chi

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi ihave2feetbut0money, 04/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Tự tổ chức 7 chương trình đi bụi giáp tết, ai máu thì nhào vô (Lào, Cam, Thái, Miến, Malay, Sin, China, Saigon...)

    Chép chép, tết năm rồi em phát động quả trai gái Hải Phòng leo Fansipan, họp hành đi uống nước thì rõ là đông, mà cuối cùng ngày đi chỉ có đúng... 2 em.

    Năm nay em lại mở chưong trình đi chơi để ai máu du lịch bụi ở Hải Phòng, có điều kiện về time và money thì tham gia cho vui.

    Thời gian đi: từ 20 âm tháng Chạp đến gần ngày 30 tết (tức 10 ngày trước mồng 1 tết âm lịch). Thời gian cụ thể thì sẽ quyết định sau, nhưng chắc chắn là vẫn về nhà ăn tết.

    Còn bác nào máu đi xuyên tết cũng ok luôn. Em thì luôn máu.

    Có 7 chương trình sau, tuỳ các bác lựa chọn, số đông chọn chương trình nào thì nhà ta sẽ đi theo cái đó. Các điểm đến Lào, Cam, Thái, China thì em đã đi, nhưng em thích đi lại vì nhớ quá. Các điểm Malay, Sin, Myanmar thì em chưa đi.

    Chương trình 1 (ưu tiên hơn vì giá rẻ nhất): Đi thăm nước bạn Lào, cảm nhận nét văn hoá đặc sắc trong tính cách và xã hội người Lào, để thấy người Việt mình sao mà man trá, gian xảo thế.

    Sẽ đến thủ đô Vientiane >> Vang Viêng (cảnh khá ổn, có trò bơi thuyền dọc sông dành cho ai thích mạo hiểm) >> cố đô Luang Prbang (di sản thế giới, ngắm dòng Mekong, cung điện, đền chùa, thăm làng bản, động, thác) >> cánh đồng Chum (chum chôn người chết, giờ còn chum không, tha hồ chui vào chụp ảnh).

    Đi chương trình này bằng xe khách, giá đi bình dân tầm 1,5 - 2 triệu. Khuyến khích tiết kiệm hơn nữa. Em không thích tiêu nhiều, chỉ thích lang thang, ăn uống đơn giản tối đa. Càng tiết kiệm càng tốt.

    Chương trình 2: Đi Campuchia thăm cố đô Angkor Wat, thủ đô PhnomPenh, thành phố HCM.

    Sơ lược là sẽ bay vào SG, từ đó bắt xe sang Cam. Angkor Wat thì phê lòi mắt nhá. Ở PNP thì thăm cung điện, cánh đồng chết, nhà tù S21.

    Giá tầm 4 triệu. Khuyến khích tiết kiệm hơn. Em thì thích 2,5 đến 3 triệu thôi. Nhưng sợ các bác kêu là khổ. Em thì chả ngại khổ. Chốt là từ 2,5 triệu trở lên nhá.

    Chương trình 3: Đi sang Bangkok, bay sang Myananmar. Ặc ặc, điểm đến phê nhất ASEAN nhá.

    Đi Myanamar vừa run, vừa thích. Các điểm đến còn phê hơn cả Angkor Wat của Campuchia.

    Chương trình này di chuyển toàn bộ bằng hàng không giá rẻ, từ VN sang Thái, từ Thái sang Miến, trong nội địa Miến thì cũng bằng tàu bay.

    Giá tầm 10 triệu. Khuyến khích tiết kiệm hơn, em thì thích 8 triệu thôi, sợ các bác lại kêu khổ.

    Chương trình 4: đi Malay và Sin chơi.

    Gía vé hai chiều về đến Hà Nội là 3 triệu, nếu đúng đợt khuyến mại thì rẻ hơn nhưng khả năng này là ít vì dân tình đi nhiều.

    Còn lại ăn chơi thì tuỳ khả năng. Em thì chỉ cần ăn, đi lại. Tối sẵn sàng ngủ trong túi ngủ. Sin và Malay sạch làm à nha.

    Chương trình 5: Đi Thái chơi.

    Giá: Khoảng 2 triệu tiền vé khứ hồi sang Bangkok, nếu đúng đợt khuyến mại thì chỉ 1 triệu - 1,5 triệu.

    Còn lại thích đem bao tiền sang tiêu thì đem. Em thì chỉ cần đủ tiền ăn, ngủ. Các bác nhiều tiền thì tha hồ ăn chơi, ai ít tiền thì lang thang như em, tối ăn lương khô và uống nước suối. Run thì vào nhà nghỉ thuê phòng, không run thì ra quảng trưởng, ngủ trong túi ngủ (có cảnh sát đi tuần nên khỏi sợ trộm cướp nha).

    Chương trình 6: Đi Quảng Châu - Thâm Quyến

    Bằng tàu hoả, tàu điện ngầm, xe khách.

    Đi sang Tàu thì em kô thích vì nó cướp nước mình mà.

    Chương trình 7: Đi bụi ở Việt Nam, tuỳ nhà ta quyết định là Tây Bắc, miền trung, hay miền Nam.

    Ví dụ lang thang vào miền tây sông nước, miệt vườn cũng rất nhiều cái thú vị.

    Hoặc ở miền trung, như em vưa đi đầu tháng 10, toàn bộ các bãi biển miền Trung.

    Tuỳ điều kiện nhà ta mà đi bus hay tàu bay nhé. Giá tiền thì vẫn tiếp tục là thấp nhất, chỉ ăn lương khô, mỳ ăn liền, nghỉ nhà dân trở lên. Bác nào ngại khổ thì cứ vác cả đống tiền đi.

    Túm lại là đi khổ, hay đi sướng thì em đều đi được hết. Em muốn có bạn đi cho vui thôi. Đi với người nghèo thì em tiêu theo kiểu nghèo để các bạn đỡ tủi thân. Còn đi với ngưòi giàu thì em cũng ăn chơi xả láng được.

    Ai máu thì nhào vô, trai gái chấp nhận hết.

    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 04/11/2008
  2. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52

    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 04/11/2008
  3. onlinehard

    onlinehard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Bác tổ chức kiểu này không ai đi đâu!
    Giáp Tết là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm của mọi người, bận rộn, lo toan, chuẩn bị Tết...của mọi gia đình. Thế đi chơi vậy bỏ bê nhà cửa gia đình cho ai?
    Nói chung anh em nào Homeless thì ok!
    Được OnlineHard sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 12/11/2008
  4. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
  5. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Nói chung là mình được nghỉ từ 21 âm đến mồng 7 tết, đi dịp nào cũng ok, trước hay sau tết đều ok. Thích đâu thì đi đó.
    Bạn nào có điều kiện về time và money thì join cho vui.
    Để khởi động, bọn mình có chương trình đi Cát Bà bằng xe máy cuối tuần này (đi sáng T6, về sáng CN).
    Lịch trình:
    Xe máy ra đảo Cát Bà, đỗ tại vườn Quốc gia, gửi xe, sau đó đi bộ xuyên rừng (khoảng 5 tiếng), qua ao ếch, vườn ****, non cao núi cao, sang làng Việt Hải. Ngủ đêm tại làng, tối nghe ma kêu, ý quên, ếch kêu vưọn hú...
    Sáng đi vòng ra vịch Lan Hạ, chèo thuyền kazak về thị trấn, tắm, ăn chơi. Thăm hang Quân y (bệnh viện 3 tầng trong hang núi), thêm mấy cái động gì quên xừ mất tên...
    Nói chung là tích cực đi lại, khám phá, chứ không phải đi kiểu tàu cao tốc ra thị trấn, đi qua đi lại là hết đường đâu nhé.
    Sáng CN đi bus từ thị trấn ra vườn quốc gia lấy xe gửi từ 2 hôm trước, rồi ta tung tăng về.
    Máy ảnh, balô, giày dép... ai có thì tự trang bị.
    Ai thích đi thì nhắn tin tới nick anh24h.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 18/11/2008
  6. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Cuối tuần Tập huấn Đồ Sơn, không biết đi Cát Bà được ko.
  7. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Tiếp tục chương trình Sapa nào. Đi từ tối thứ 5, về sáng Chủ nhật. Tối đi taxi or bus lên ga Hà Nội, đáp tàu lên Lào Cai, Sapa. Chơi ở đây. Chiều thứ 7 sang Hà Khẩu China chơi. Tối thứ 7 ra ga Lào Cai về Hà Nội. Sáng Chủ nhật có mặt tại HP.
    Ai đi đăng ký, lần nào không cần máy ảnh vì có nhiếp ảnh gia siêu xịn đi kèm. Đảm bảo ai duyên dáng, thích làm mẫu sẽ có bộ ảnh cực đẹp (thậm chí có thể in lên báo tết, hehehe). Đồ nghề khủng. Hiện có 3 mống nam (cùng cơ quan em), một chị phụ nữ đang phân vân vì ít nữ đi. Vậy cô nào đi thì đăng ký nhé cho chị ấy có đôi. Nói chung nam nữ đăng ký ok hết.
    Nhanh tay đăng ký nào.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 03/12/2008
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Liên hệ YM: anh24h
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 03/12/2008

Chia sẻ trang này