1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM - nơi gặp gỡ của những người đồng cảnh ngộ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gsparrow, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM - nơi gặp gỡ của những người đồng cảnh ngộ

    Hơn ai hết, người khuyết tật với trái tim khao khát yêu thương rất cần có nhiều bạn bè để được chia sẻ, động viên những lúc khó khăn, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.
    Và hơn ai hết, chúng tôi cần một người bạn thật đặc biệt, hiểu rõ mình, cho mình tựa vào vai khi cần khóc.
    Hãy đến với nhau bằng những chân thành, kết nối những yêu thương, để mỗi sớm mai thức dậy ta thấy đời luôn đẹp.
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em !
    19 năm bon chen , cái rút ra được Tình bạn luôn là thứ tình cảm cao quí và đáng trân trọng nhất
    ......
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Xin một chân trong nài cái vậy các bác nhá
  4. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    còn với em, tình bạn giống như tình yêu,như 1 cơn gió nhẹ thoảng qua
  5. candyhao

    candyhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Candy là 1 người điếc ...bị từ năm 9 tuổi nghĩa là đã ...13 năm rồi ...nghe dù chỉ 1 chút cũng không đúng nghĩa là "thế giới im lặng"
    Tuy không nghe được nhưng Candy nói được dù giọng nói ko được rõ ràng
    Candy tính tình hơi bị "bon chen " :P ...tham gia tình nguyện trong nhóm "Những ước mơ xanh" ....
    Candy cũng tham gia học lớp Thủ Ngữ ở DRD ...vì tuy là Deaf nhưng Candy chưa bao giờ học cái này :(
    Candy cũng đang chờ học lớp vi tính ở Vĩnh Nam như các bạn khiếm thính khác...và hy vọng sau này học xong có 1 công việc ổn định với ngành nghề mình yêu thích....tuy không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng cứ hy vọng ha bạn ...sống là để hy vọng mà :)
    Chị Tước giới thiệu Candy tới điễn đàn này ...Candy rất vui đc làm quen và giao lưu với mọi người
    @ chị Tước:Cảm ơn chị Tước tạo điều kiện cho em học hỏi cái em yêu thích và giới thiệu em tới với diễn đàn này.....
    email :candyandre_py@yahoo.com
    nick Y!M: Như email
    blog : Như email
  6. trihuevovi

    trihuevovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Chà! Cùng đăng kí tham gia thành viên trang Web này với các bạn mà mình lại quên khuấy đi mất vì bận rộn vả lại chưa quen. Trước giờ mình là tham viên của diễn đàn NKTVN www.nguoikhuyettat.org cho nên tham gia một lúc nhiều diễn đàn quá thì sợ ko có đủ thời gian và...$ (vì mình chưa đi làm, chưa có dư $ ).
    Àh, mình quên chưa tự giới thiệu về mình. Cho fép mình tự giới thiệu về bản thân 1 tí nhé!hi..
    Mình tên: Huỳnh Quang Dung ( mình là con trai mà tên Ba Mẹ đặt ra lại giống con gái í, ngượng chết đi được!hi..)
    Sinh năm con chó (tuổi tuất 1982) năm nay được 25 cái xuân xanh.
    Bị khiếm thính từ nhỏ lúc 5t, do bị sốt cao, nhưng tai trái vẫn còn nghe được chút ít (đeo máy nghe được), tai phải điếc đặc lun roài. huhu..
    Đã tốt nghiệp ĐH nhưng vì nghe kém nên khó xin được việc làm. Bây giờ đang theo học lớp 3D ở CVPM Quang Trung, SG.
    Mình rất thích tham gia các hoạt động tình nguyện đem niềm vui đến cho những người kém may mắn hơn mình. Mong được làm quen với các bạn cùng chí hướng hoặc cùng một tấm lòng nhân đạo, biết yêu thương và mong muốn được sẽ chia.
    Rất vui được làm quen với các bạn!
    Chào thân ái!
  7. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0

  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Học ngôn ngữ = tay để NC với ng` câm điếc ở đâu nhỉ ?
    em cũng thick học thêm 1 kĩ năng giao tiếp mới
    để thỉnh thoảng giao lưu với các bạn
    Buổi tối em hay học thêm ở Đoàn thị Điểm
    ở đó có quán nước của những ng` câm điếc ( gần ngã 3 Tôn Đức Thắng - Đoàn Thị Điểm)
    Thỉnh thoảng cũng muốn ghé vào đó học lỏm mấy chiêu
    Dưng em ngại quá , k0 bít họ có dạy hok ?
  9. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    bạn là chính yêu là phụ
  10. k3lagthag

    k3lagthag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Sao đi đến đâu cũng gặp cô này là sao !

Chia sẻ trang này