1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ trái tim đến trái tim

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi HuongSoai, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Từ trái tim đến trái tim

    Lời nhắn gửi từ một thành viên :

    Thế là Tớ đã quen với BOX được một thời gian rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh, Tớ và các Bạn đã có những thời gian đẹp phải không, còn những kỷ niệm riêng ư, cũng nhiều đấy chứ ??
    Tớ và các "ấy" (không phải cách phát ngôn thường của Tớ )
    cũng có chút gì để nói đấy chứ, mỗi thành viên đều là những ngôi sao đẹp đấy chứ ?? các Mode thì khỏi nói rùi, các Bạn rất tuyệt...
    Vài kỷ niệm với các thành viên :
    - có member call me - sao giọng cậu trẻ con vậy
    - có member : tớ thấy cậu thật dễ thương
    - người hào phóng thì tặng mình những lời chúc, những message đáng quý..
    Với các mode : bài viết của mình cũng được để ý đấy chứ ??, có kích lệ đấy chứ ??
    .....
    .........
    DÙ sao Tớ cũng chỉ muốn mình và BOX (cùng với các member) quen nhau được thật lâu, càng lâu càng tốt thôi, đừng để tình trạng này kéo dài các bạn nhỉ ?? nhất là các Mode chúng Tớ ủng hộ các bạn.

    Thân !!!
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ mãi hồi tớ mới vào box . Nhớ lắm !
    lần đầu tiên đi họp , các bác nhà ta rất đông vui và đoàn kết lắm , chứ chẳng có chuyện cãi nhau hay ngồi luờm nhau như bây giờ đâu. Bao ấn tuợng tốt đẹp , Anh Bigbang đẹp trai có nụ cười duyên ơi là duyên , rồi anh Mila cũng nói nhiều như bây giờ , mỗi tội k ghê ghớm ra mặt. Bé Vân xinh ơi là xinh rồi cả Ngọc Linh, cái thằng nhóc hay đi với mình bây giờ , nhìn xấu ơi là xấu ............................nhiều lắm ,Từ đó mình đã tưởng rằng tìm được những người bạn luôn ở bên ,chia sẻ và giúp đỡ. Rồi đến bây giờ mình thấy dần xa cách ..........Từ trái tim mà sao đến trái tim mà xa thế?
    Các bạn ơi , sao k gần nhau hơn? Sao k yêu thuơng , thông cảm và góp ý với nhau 1 cách nhẹ nhàng hơn nữa , nhiệt tình hơn nữa để mỗi chúng ta tìm thấy ở HLC này ngôi nhà của tình bạn chúng ta?
    Luôn mong được bên các bạn!
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Box mình ơi , sao buồn thế? GM bận k online đưọc , mà có k bận thì cũng chẳng thể làm gì nếu cứ 1 mình cố gắng .
    Mà GM cũng mất quyền mod rồi , chỉ có thể viết bài cùng mọi người thôi ,GM muốn tìm ở mọi nguời sự chia sẻ và sự nhiệt tình, thế mà..............GM chưa bao giờ cảm thấy mình chán và bất lực thế này .
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    đã có những lúc mình cảm thấy như là chính một thành viên trong gia đình HLC. Thấy mọi người xung quanh mình quá gần gũi ! thế mà... chỉ sau một thời gian không thể vào mạng vì học thi mọi người đã ... Nếu xoá bài linh tinh thì quả là không được nhưng mọi người à ! cứ thử đọc lại những topic bị xoá xem thế nào đã . bình tĩnh một chút xem sao ! không fải bất kì hành động nào cũng là đúng nhưng chắc chắn nó cũng không quá sai ! nếu sai thì có góp ý mọi người cũng nên chấp nhận hoặc sửa lỗi chứ ! bây giờ em làm MOD nhưng cứ tình trạng này thì em cũng chẳng dám làm gì với quyền MOD của mình nữa .Mọi người không ủng hộ các mod và cũng chẳng làm gì để chấm dứt tình trạng này hay sao ?
    Chị Give me à ! bây giờ em cũng thấy bất lực lắm rồi !

Chia sẻ trang này