1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tú trọc ? và các thành viên Inter HN ?

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi shingo_6, 18/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thái độ giọng văn thế nào,sao mọi người không nói gì, chỉ có mày nói, nếu mày không nặng nề thì ko bao giờ bài của tao trở nên nặng nề, cái gì cũng thế toàn tự làm cho mình cảm thấy không vui thôi chẳng ai làm cho mình thế cả.
    Còn chuyện thua trận buồn cái gì mà buồn, thua trận này thì thằng trận khác sao mà phải buồn, không đổ lên đầu ngừời khác sao phải nói là : lúc đội thua trận và mệt thì bộ ngoại giao đi đâu...............
    Hiểu ư, mình chẳng hiểu gì cả, đúng là chẳng hiểu chuyện gì nữa, chỉ là 1 bài viết hỏi xem đội trong thời gian đá giải thì cái lịch đá thế nào rất bình thường thế mà giờ nó lại thành thế.
  2. lina_loan

    lina_loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    em tuy chưa tiếp xúc với đội nhiều nhưng em thấy anh em chơi với nhau lâu như thế rồi..đã đi đá với nhau..chơi bời với nhau...ko nên để xảy ra hiểu lầm ko hay..nếu có chuyện gì ko bằng lòng thì nên gặp trực tiếp nhau nói chuyện 1 lần cho ra nhẽ chứ ko nên lên 4rum post bài nói chuyện với nhau những câu nghe nặng nề như thế.Ở đời chẳng ai là hoàn hảo thật sự cả,huống chi đây là cả 1 đội bóng bao nhiêu người nên ko thể tránh được chuyện hiểu lầm..nhưng cái chính là ta nên bỏ qua xuề xoà cho nhau chứ cứ chấp vặt nhau mấy câu nói rồi mất tình anh em ra.Người khác có vào diễn đàn của interHn thì lại có nhận xét ko hay về đội bóng.Những lúc xảy ra chuyện như thế này thì mới cần tình cảm anh em để giải quyết chứ ko nên nói câu "vắng mợ thì chợ vẫn đông".Phải cố gắng tạo dựng đội bóng ngày một lớn mạnh chứ đừng nên để 1 xích mích nhỏ mà anh em phải ra đi đầu quân cho đội khác.Anh shingo đây cũng chỉ muốn hỏi anh em xem nên nhận lịch và đối tác như thế nào trong khi giải TTVNOL 8 diễn ra thôi chứ cũng ko có ý gì cả.Công việc của anh cũng phải làm cả ngày chủ nhật.Hôm vừa rồi anh phải đi làm nhưng vì là trận ra quân đầu tiên rất cần tinh thần cổ vũ của anh em nên anh đã xin nghỉ trưa để đến góp mặt cổ vũ anh em thôi.Lúc cần người thay thì anh đang ra uống nước nên ko có mặt kịp thời,vì thời tiết quá nắng nóng và trận đấu diễn ra đúng lúc gay gắt nhất.Vì nghỉ trưa đi lâu quá,anh bị sếp gọi về mấy cuộc điện thoại mà ko được nên khi anh em kết thúc trận đấu anh đã phải vội vàng tìm xe để về công ty đi làm tiếp.Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo nên mong anh em thông cảm cho anh shingo.Công việc là công việc nên ko thể bỏ đấy được.Sau trận đấu thua ai cũng buồn nhưng đã là đá bóng thì thắng thua là chuyện bt.Lúc đấy đá bóng đã mệt,thời tiết nóng nực,lại thua nên anh em trong đội đã có những câu nói ko nên có nhưng sau cơn mưa trời lại sáng,sau những xích mích nhỏ anh em mới hiểu nhau hơn.
    Vì em cũng làm công việc gần giống như BNG của InterHn bên Celtic nên em hiểu ý anh Shingo muốn nói.Anh chỉ muốn chắc chắn về vấn đề sân bãi và ý kiến của anh em trong toàn đội để có thể nhận và xếp lịch 1 cách chính xác hơn vì 2 lần trước do nhiều lý do đã có 1 chút trục trặc về đối tác cho đội.InterHn đông nên anh shingo cũng chỉ muốn anh em được đá và cọ xát nhiều hơn để lên chân chứ cũng ko có ý gì khác.
    Em là người ngoài ko thuộc thành viên của đội nên có cái nhìn khách quan chứ ko bênh ai cả.Em nghĩ nên lock topic tại đây.Nếu ai có ý kiến gì thì cả đội nên họp mặt trực tiếp nói chuyện với nhau rõ ràng chứ ko nên tranh cãi ở đây nữa.Anh em bỏ qua cho nhau là chính chứ ko nên chấp nhau mấy câu nói trong lúc nóng giận làm gì.
    Em còn ít tuổi có ý kiến như thế.Nếu có câu lời nào ko đúng thì mong anh em InterHn bỏ qua cho em.
    Chúc anh em InterHn ngày một vững mạnh,đoàn kết và cố gắng giành giải TTVN...cả đội còn nhiều trận đấu trước mắt cơ mà...thua 1 trận nhưng vẫn còn cơ hội kéo lại...cố lên anh em...
  3. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cứ để đấy, chuyện này chẳng có gì đáng để dấu cả! InterHN ó chuyện thì giải quyết, thế thôi. Còn hơn là cứ để ngươi ngoài nhìn vào thì tươi sáng nhưng bên trọng lại ẩn chứa những sự hiềm khích.
    Có một cách phân tích rất hay của các phóng viên nước ngoài mà tôi học được ở trường: nêu lên sự thật và để sự thật tự nó nói lên điều người viết muốn nói!
    Thế có mấy cái sự thật thế này:
    1. Luận còi đã đi nhậu nhẹt và lên rất muộn trong trận đấu chuẩn bị cuối cùng của InterHN vào tối thứ ba 20-6, trong khi chẳng có một cái đơn xin phép nghỉ nào hết. Ai cũng biết là thứ ba đá tập, và đặc biệt, đó là một buổi tập rất quan trọng cho cả chuyên môn lẫn tinh thần của đội bóng trước ngày khai mạc.
    2. Trận đấu khai mạc, trời rất nắng, trong khi các đồng đội vắt kiệt sức trên sân đấu, ngoài sân, các cầu thủ sự bị và cổ động viên cũng không quản ngại thời tiết, hò reo, cổ động và hậu cần cho đội. Luận còi gần như mất tích từ giữa hiệp 1. Sau trận đấu anh xuất hiện. Khi được hỏi tại sao lại như thế thì trả lời: "Tao vào trong kia ngồi cho mát!" Nếu thế chắc chỉ cần 7 cầu thủ lên sân, tất cả những ai ko liên quan vào ngồi uống nước "cho mát" hết!
    2 sự kiện trên nói lên cái gì, người đọc tự hiểu. Luận còi lại càng hiểu, nếu có ý định reply lại bài này thì hãy đọc kĩ, tao chẳng có đưa một ý kiến cá nhân nào lên hết, tất cả đó đều là SỰ THẬT, nếu mày thấy điều đó mày làm là sai, thì hãy sửa chữa. Nếu thấy đúng, thì lần sau cứ tiếp tục làm!
  4. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi cho một cựu thành viên có ý kiến cái.Mọi chuyện đội trưởng cho ý kiến cái xem nào ,hay bây h bầu thêm cho bộ tài chính cái chức " người phát ngôn của InterHN " đi nhở.
    Còn không ,theo tôi mọi người hãy bỏ qua tất cả,đồng lòng chiến đấu cho đến hết giải đi đã.Mọi chuyện giải quyết trên bàn bia là nhanh nhất,thật nhất và dễ nói nhất.Kết thúc giải,tổng kết nói thẳng hết ra có phải hay hơn ko?Tư dưng bây để người ngoài vào đọc bài lại nói đội mình nội bộ không tốt===>không hay.Thế nha
  5. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Chú thích thì anh nói cho chú nghe. Tú trọc từ xưa vốn là phát ngôn viên của InterHN, chỉ có gần đây mới nắm cương vị mới ở BTC thôi. Bia bọt thì cũng phải có $ mới bia được, quỹ thì đang âm gần 1T rồi lấy $ đâu mà bia. Còn anh khẳng định lại cho chú một lần nữa InterHN không phải là của riêng anh, mọi thành viên đều có quyền và trách nhiệm với những vấn đề của đội. Anh nói thẳng là ý của Tú trọc cũng là ý của anh nhé. OK rồi chứ "cựu thành viên" InterHN ?
  6. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bài này sai hoàn toàn, không cần đọc kỹ cũng thấy sai, chú nói anh là gì trước trận đấu tập cuối cùng anh đi nhậu say ấy à? không có phép xin nghỉ ấy à? gì nữa nhờ ... Anh nhớ không nhầm là hôm ấy vẫn trong thời gian anh xin nghỉ đi công tác đấy, anh nhớ là anh xin nghỉ đến hết ngày 23 cơ mà. Có phép rồi nhá, nói thật luôn là hôm ấy lên sân không phải là để đá cùng anh em vì sao ? vì là cũng đã xin nghỉ phép rồi, chẳng qua lên thấy mọi người vào thay thì thay thôi chứ đi uống bia về rồi thì đá đấm gì.
    Trận đầu của giải anh mất tích từ giữa hiệp 1 á, hơ chú nói thế không khéo chú mới là người mất tích từ giữa hiệp đấy, nếu người mất tích từ giữa hiệp 1 thì không bao giờ nhìn thấy 2 bàn thua của đội và 1 bàn là do Đức béo bắt để lọt tay, và không ai nhìn thấy đội bạn sút bóng bay ra ngoài đường. OK ai mất tích đây, nếu chú nhìn ra góc giữa 4 cái sân thì lúc nào cũng thấy anh ở đấy, chỉ đến khi trận đấu còn khoảng 10phút thì anh mới ra đường biên ngồi.
    Sai gì nào, có gì sai không sai là vì lên sân say à, có say đâu chẳng qua là mới ngồi uống có mấy cốc bia nên no bụng và mặt đỏ thôi mà, hê hê. Luận uống thì say sao được.
  7. shingo_6

    shingo_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô em Loan nhé, hê hê anh có đồng minh rồi.
  8. amd

    amd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    3.331
    Đã được thích:
    0
    cãi chày cãi cối quá, thôi hết đi, chuẩn bị cho trận đấu tối mai đi. Thằng Luận chú ý giờ giấc sân bãi, nếu có ý kiến gì thì thì vào các buổi Offline như thế rồi bàn với a e luôn, a e nhớ đi đầy đủ nha. Lung tung quá
  9. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Có thể mày không tin, nhưng tao nói cái này chỉ tốt cho mày thôi. Mày đang dần bị tách ra khỏi anh em đấy, có biết không? Mãi không chịu nhìn lại bản thân, chấp mê bất ngộ, mày đã muốn sống như thế thì từ giờ tao cũng ko thèm nói nữa. Lại bảo anh em mất đoàn kết (nói thật là không nói ra thì cái sự mất đoàn kết nó còn lớn hơn nhiều), có khi anh Tiến nên khóa cái topic này lại thật, vì người cần nghe có muốn nghe đâu, anh em vào nói mất công mà chẳng thu được cái gì cả.
  10. traihn_kick10

    traihn_kick10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    OK rồi,Tiến lùn đã nói thế thì tao hoàn tòan nhất trí.Có điều tao nghĩ lên bỏ qua tất cả để tập trung vào giải cho thật tốt.Có thế thôi

Chia sẻ trang này