1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện của Lê Vân là gì ấy nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi oraclesql, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói từ khi cuốn tự ruyện ra lò thì tạo ra 1 làn sóng phẫn nộ cũng khá gay gắt từ già đến trẻ, nói chung tòan những người có liên quan trong cuốn truyện đó. Mình cảm giác các nhân vật trong cuốn truyện đó được chê nhiều hơn là khen nên mới có những phản ứng gay gắt thế. Thôi, người ngòai cuộc miễn bình luận.
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    ai thích đọc thì vào đây down nhé
    http://www.hotgameshop.net/levanyeuvasong.pdf
  3. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    chả thích đọc . Nghĩ mà chỉ thương cho bác Tiến . Con với chả cái . Biết thế này ông đẻ con ...... còn hơn
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bạn EK bảo : Biết thế này đẻ quả trứng vị lộn còn hơn
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    em mới chỉ đọc qua 2 chương đầu , nói chung là kể về cuộc đời của họ thôi , mà ngày xưa nhà ai mà chả khổ , có ai sướng đâu . Lên vnn.vn hay các trang báo điện tử có mà li mít... chẳng việc gì phải mua lên đó thích lúc nào thì đọc
  6. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Có thể do Lê Vân dồn nén quá nhiều ko chịu chia sẻ với người thân ,từ đó làm cho cô có cái nhìn cực đoan về cuộc sống từ hồi bé .Điều đó khiến cô cho rằng gia đình ko quan tâm đến mình ,cuộc đời mình thật khốn khổ chăng ?! Tôi nghĩ do Lê Vân ko trải lòng ra để người khác hiểu và để thông cảm với người khác ,cô đã tự làm khổ mình .Dù sao đi nữa cuốn tự truyện của Lê Vân đã làm đau lòng cha mẹ và người thân ,đó là điều ko hay chút nào ,nhất là khi Lê Vân là một người con .

    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 08/11/2006
  7. Cu_Ti_di_chan_trau

    Cu_Ti_di_chan_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bà này bị đang có vấn đề về "tâm tư, tình cảm ...và tùm lum thứ nữa" nên đẻ ra cuốn tự truyện hơi bị chuối tiêu!!!!
    Mà tớ cũng chưa đọc nhưng nghe kể rồi, đại loại là: về cuộc sống bản thân ( thăng trầm, khổ ai, yêu đương,... ai chả viết được như thế ); về quan hệ gia đình, xã hội ( khoản này thì chỉ có bà Lê Vân này viết được vì đã đem gia đình mình ra kể mà toàn kể xấu - đến lạ!!!!!!!!). Túm lại một cục bà này hơi bị... dở hơi! Có lẽ bà này chọn phương pháp viết truyện sốc để bán được nhiều còn có tiền kiếm thằng bồ nhí!!!!!!!!!!!!!
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Làm PR vụ này khá tốt đấy các bác ạ
  9. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    sang box Thảo luận bình luận về quyển này đê, em bức xúc quá.
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tất cả là do cảm xúc của người viết. Khi người ta cảm thấy bất hạnh thì mọi thứ trước mắt đều trở nên đen tối. Beheo nghĩ rằng, Lê Vân đã tự dựng lên một rào cản quanh mình để yêu thương, chia sẻ với gia đình từ nhỏ, cho nên khi viết những dòng tâm sự này có hướng tiêu cực. Ai hay viết nhật ký thì chắc là cũng sẽ hiểu. Chỉ lấy ví dụ truyện lúc cô sinh đứa con thứ 2, ông bố đứng vươn vai và thờ ơ trước sự đau đớn của cô. Khi người ta hạnh phúc người ta sẽ nói khi đang đau đớn tôi thấy bố tôi, tôi có cảm giác tự tin và ấm áp hẳn, tôi kêu bố chở đi bệnh viện và vì thế kô phải cô đơn 1 mình trong cả quãng thời gian đau đớn...
    Nói chung thì có thể là gia đình Lê Vân kô hài lòng nhưng đâu đó cũng có cái đúng và biết đâu dù ko còn sớm sủa nữa nhưng gia đình họ sẽ có cái nhìn tích cực hơn về tổ ấm gia đình thì sao!

Chia sẻ trang này