1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện gia đình Đại Dương Xanh !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daiduongbaola, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiduongbaola

    daiduongbaola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự truyện gia đình Đại Dương Xanh !

    Hì hì mình vừa thất tình liệu có ai muốn lập một gia đình ảo với mình không, nếu muốn hãy liên lạc với mình nha, nếu như bạn chở thành bà xã mình thì bạn sẽ có một số quyền lợi như sau, buổi sáng sẽ được ngắm bình minh với những nàn gió thổi nhè nhẹ vào sau những nọn tóc của bạn trên bờ cát trắng tinh, buổi trưa sẽ được thưởng thức những sản vật của biển cả, buổi chiều sẽ được thả mình bay cũng gió vượt những con song cao, xế chiều bạn có thể cùng ngắm hoàng hôn tím với mình " Vì mình đi làm chiều mới về " để cho bóng tối dần dần đưa bạn vào với thế giới kì ảo của biển về đêm, bữa tối dành cho bạn là một bàn ăn cho hai người "Mình và Bạn" dưới những ngọn nến lung linh, một thứ nước cốc tai với đầy hương vị của biển, nói chung ở biển có những gì thì mình sẽ cho bạn tận hưởng hết, bạn yên tâm sẽ không bao giờ hết thứ cho bạn ngắm và chiêm ngưỡng, tình bình quân, một ngày bạn có thể ngắm 10 thứ thì số cẳnh đẹp mà bạn chiêm ngưỡng được sẽ kéo dài 200 năm, yêu tâm đi, nếu như bạn là bà xã mình thì bạn có thể tin được tình yêu mình dành cho bạn, vì mình đã được hưởng niềm vinh hạnh của thất tình gõ cửa, mình sẽ không là cho người mình yêu đau khổ như mình đã từng bị đâu.

Chia sẻ trang này