1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

    Anh em ạ , hôm qua định post 1 vài điều mắt thấy tai nghe trong cái gọi là Quán nước Giới Tính, nhưng Topic nó bị lock rồi, thôi thì đành post vô đây cho anh em cùng bàn luận !
    Căn bản ko hiểu sao tự nhiên gặp 1 em, mà theo em thì anh em ta mà gặp thì ai cũng dễ nảy sinh ý đồ xấu !
    Chả là thế này, chiều hôm qua, Em qua Silicom , đang đứng ở quầy tiếp tân, bỗng đâu ngẩn người vì 1 tiếng nói vọng từ đằng sau, mà cái tiếng này em cá với các bác là nó nghe còn hấp dẫn hơn cả tiếng " Anh Yêu Em" của bồ các bác !
    Theo bản năng , em ngoái đầu nhìn lại, thêm 1 giây giật mình vì ánh mắt mình thế quái nào lại đậu ngay vòng 1 của em, vì em nó đã tiến sát sau lưng mình rồi !
    Định thần quy hoạch lại tầm nhìn , à xem nào, em cao tầm 1m58, mặc bộ quần áo công sở màu hồng, bên trong là áo bó màu trắng.
    tóc xoã, đuôi tóc cách mông chừng 10cm !
    Khi đã tiến sát người em, ấn tượng tiếp theo , là cái mùi hương em mang theo, biết nói thế nào nhỉ?? cái mùi nước hoa, , , Clinique Simply , deck phải , Lancôme lại càng không, trong đầu lúc này nghĩ ra đủ các loại nước hoa Estee Lauder, Chanel, Armani, chắc chắn ko phải, Nước Hoa Sài Gòn cũng không? Tóm lại rất khó tả, có thể nôm na cho các bác dễ hình dung là nó như mấy cái loại mà mấy cô tiểu thư hoặc mấy cô con gái ăn chơi ở Hà Đông Hà Tây hay dùng ý !
    Chung quy lại là sặc mùi nghiệp dư !
    Mũi em thì nó phát biểu như vậy, còn cặp mắt, cửa sổ tâm hồn, thôi thì nó cứ gọi là đc 1 lần mở mang , người ta bảo nhất dáng nhì da, cái dáng đi, vòng 1 , vòng 2, vòng 3, nói chung là đều khủng bố, khái niệm ăn kiêng với em này có lẽ là chưa có ! theo cảm nhận và đánh giá của em, vòng 1 đang tịnh tiến lại gần vòng 2 , còn vòng 3 có lẽ đường kính của nó đang tăng theo từng tháng ! ( mấy hàng quần áo chắc nhẵn mặt em này, tăng size liên tục )
    có lẽ cảm thấy thân mình và bộ cánh chưa đủ hấp dẫn và thu hút , nên cô nàng thêm 1 điểm nhấn cho phong cách của mình bằng 1 cái xắc tay màu đen, mà E ko thê hiểu nổi người ta có thể cho cái gì vào trong đấy, vài tờ polyme, thỏi son, cái khăn mùi soa, và cùng lắm có lẽ chỉ là thêm cái "siêu mỏng " của chị em nữa là kịch kim ( cái sau cùng có lẽ là hợp lý nhất ) , cầm cái xắc tung tăng tung tẩy , may mà đến gần mình thì chắc mỏi tay quá nên ko vung nữa chứ ko em dại mồm, nó mà cho vào mặt mình 1 cái thì vỡ mẹ cả kính, có khi thêm 1 ,2 cái răng nữa hạ cánh cũng nên !
    Bây giờ mới đến chi tiết , mà chắc chắn nó sẽ liên quan rất chặt chẽ đến nhừng gì anh em ta sẽ bàn sau đây, đấy là cặp mắt.
    Cặp mắt- cửa sổ tâm hồn. Của em này chẳng phải của Euro Window , mà em mạn phép đc gọi = 1 cái tên riêng : AsiA WIndow , cụ thể ở đây là Thái Lan, Vâng nói đến đây có lẽ 1 trong số anh em đã dần hiểu rõ ý của em, Nhắc đến Thái Lan ko thể ko nhắc đến 1 từ đầy tinh tuý : *** !
    Cái cặp mắt em này nhìn đã biết là DÂM ! thật không biết diễn tả cái cảm xúc lúc 2 ánh mắt vô tình chạm nhau thế nào, nhưng em thú thực, nó như là 1 quy luật của cuộc sống, từ những cử chỉ , ánh mắt như vậy nó đã kéo theo trong đầu em nảy ra những ý nghĩ về đằng sau lớp vải cô ta khoác trên người !
    Õng ẹo tiến đến quầy tiếp tân, nói dăm ba câu chuyện với mấy bà mà thú thực trong đầu em lúc đó ko còn để tâm gì nữa,
    Cái giọng lả lơi, đôi tay vịn lấy cái bàn, đôi chân lúc thì bắt chéo lúc thì đá đá vào chân ghế, rồi có lẽ tạo dáng 1 lúc xem ra đã đủ , cô ta nhẹ nhàng đặt cái mông nặng nề xuống cái ghế bar nho nhỏ xinh xinh, lúc đó đôi tai em đã căng ra xem có nghe thấy tiếng răng rắc nào của thanh thép chân ghế không, nhưng tuyệt nhiên không có.
    Cái kiểu ngồi, mà thú thực với anh em là em tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy cái kiểu ngồi ấy trong phim Tâm Lý của Tây ,
    Đứng gần 1 lúc có lẽ ko chịu nổi cái nóng đang dần nhen lên trong người, hoặc có thể tại cái mùi nước hoa Hà Tây Hà Đông, đôi chân E thôi cũng theo bản năng mà bước đi đến chỗ thoáng khí hơn, và đưa bản thân mình về với thực tại, thoát khỏi những ý nghĩ không trong sáng và những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi đang hiện lên ngày một nhiều trong đầu, từ đây mới có dịp định thần và tỉnh táo nhìn nhận cái thứ nó vừa đứng cạnh mình gây cho mình biết bao suy nghĩ như vậy !
    Quái lạ ! cô ta có khách deck gì mấy cô ngoài đường thỉnh thoảng mình vẫn nhìn thấy đâu, sao hôm nay nghĩ lung tung nhiều thế, Tự nhủ bảo: ừ có lẽ đôi khi con người ta cũng nên để tâm và suy nghĩ sâu xa hơn tới những gì nó bình thường như thế này !
    Đi ra khỏi Silicom rồi, mà lòng vẫn còn có 1 cảm giác thật lạ, hồi họpp, tim đập nhanh, mặt mũi nóng bừng , tay chân run rẩy , ko biết vì mình vừa trải qua những giay phút suy nghĩ căng thẳng hay vì hiệu ứng của cái mùi nước hoa Hà Đông HÀ Tây mang lại, nhưng đi được nửa đường về công ty, E lại bắt đầu đưa mắt ngắm nhìn những cô gái đẹp khác trên đường mà lạ không hề mảy may suy nghĩ gì bậy bạ đi quá chiều dày của lớp quần áo trên người những cô gái đó nữa !
    Phù .............. nhẹ cả người, cảm giác đầu óc nó thanh thản và yên bình quá !
    Đứng trong kia lúc nãy có cảm giác như mình là 1 kẻ có tội thì giờ đây, mình lại như bao người khác trên đường phố, nhộn nhịp và vội vã với công việc của mình..................
    Chẳng hiểu sao hôm đó lại suy nghĩ lung tung nhiều thế, từ trước đến nay có bao giừ mình thế đâu.
    ANh em mình, ai có những chuyện tương tự kiểu này, những suy nghĩ hay bất chợt hiện lên trong đầu, vào share cho anh em cùng vui nào !
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Tốt, tốt lắm.. các đạo hữu nên chia sẽ những câu chuyện kiểu này, vào box mà cứ bị thưởng thức bởi 3 cái màn khóc lóc ỉ ôi.. bị gái gú quýnh u đầu sứt chán mãi cũng ngán. Theo sau chủ topic anh cũng xin mạn phép chia sẽ cái cảm giác.. địa gái, mới xảy ra mấy ngày hôm trước.
    Mấy bữa trước anh được cử đi công tác xuống cái xứ công tử Bạc Liêu, xuống đó khi mần việc xong xuôi.. anh được thằng trưởng phòng ăn chơi+mấy thằng nhân sỹ cường hào ác bá địa phương hướng dẫn ăn nhậu và thăm thú một vài nơi chổ. Anh rất mừng vì nhìn cảnh thị xã nhỏ nhưng tấp nập bà con mua bán rần rần, mạng lưới viễn thông và thông tin phát triển rộng khắp.. cái nhà khách nơi anh cư ngụ còn trang bị cả wireless đến từng phòng, thậm chí tay chạy xe honda lôi cũng có cellphone.
    Cái cần quan tâm nữa là tình hình gái gú.. báo cáo các chiến hữu, mặc dù là gái ngoại tỉnh nhưng lớp hậu sanh của Bạc Liêu công tử quả không làm phụ lòng của bậc tiền nhân. Buối tối các em đầu xanh đầu đỏ, áo cột dây với nước da trắng bóc, chạy xe tay ga nhan nhãn trên đường.. như là tô quẹt thêm cho nét đẹp phố phường. Cái điểm đặc biệt nữa là ở cái xứ này người gốc Hoa lập nghiệp rất nhiều, các gái 10 em thì hết 5-6 em mang trong mình.. 2 dòng máu Tàu-Việt, gái Việt lai Tàu nhìn rất đẹp và ngon cơm.
    Gần kế bên nhà khách nơi anh cư ngụ là cái quán cơm, thức ăn rất ngon vì được nấu nướng theo đúng khẩu vị miền Tây.. ngon nhứt là cái món canh chua bông súng. Quán nhỏ chỉ có 2 người phục vụ, một bà má rất mập nhưng mắt ti hí và một em gái mắt to nhưng 1 mí.. mấy lần khi ăn cơm thì má bán cơm và anh có chuyện trò:
    - Con xuống dưới này công tác hả.? ở đây khoảng mấy ngày vậy con.?
    - Dạ con đi công tác, chắc là khoảng 3 ngày.
    - Mau dữ ha, vậy má mất mối cơm rồi.
    - Dạ.. quán chỉ có má và em bán thôi à.?
    - Ừ, má già rồi.. đang chỉ cách nấu nướng rồi giao cái quán này lại cho con Bông luôn.
    - Ủa.. má đi đâu.? sao lại giao quán cho em Bông.?
    - Con coi.. má hay bị nhức mõi, mà ngồi ngoài quán suốt cả ngày mệt lắm. Má có nhà ở trong kia, đây chỉ là nơi buôn bán. Con Bông đã phụ má mấy năm nay, giờ chỉ ráng lo cưới chồng cho nó.. rồi giao hẳn quán này cho vợ chồng nó mần ăn.
    - Vậy em Bông sắp sữa lấy chồng hả má.?
    - Được vậy là phước đức.. con nhỏ nhát hít hà, chẳng thấy có thằng nào đến rủ đi chơi. Tối ngày nó buôn bán xong.. rồi chỉ quây quần bên má.
    Nghe thế chắc là các chiến hữu nghĩ là em Bông xấu hoắc.. ngược lại, em Bông 3 vòng tiêu chuẩn tuy không được cao lắm nhưng trắng như bông bưởi ăn nói nhỏ nhẹ cực kỳ. Có mấy lần anh đến ăn thì má đi vắng, em Bông lui cui nấu nấu gắp gắp thức ăn bên trong.. con gái lao động buôn bán có khác. Em Bông khúc nào ra khúc nấy, da thịt nhìn đâu ra đó.. không như mấy em văn phòng nhìn vào đôi khi rất bủn và hay xài đồ giả độn vào.
    Có 1 lần em ấy làm cho anh cảm thấy choáng váng.. hôm đó má cũng đi đâu mất, em ý chơi nguyên quả đồ bộ vải xoa xít. Quán vắng ngắt anh liền đi thẳng vào chọn món ăn, sau khi chọn xong.. anh đứng nhìn em ý múc ra dĩa. Đột nhiên em Bông hơi cúi thấp người xuống, đằng sau là 1 cái gáy trắng muốt.. mồ hôi lấm tấm với cọng tóc vướng loà xòa, cảm xúc dâng trào anh liền lảm nhảm là đến đây để ăn cơm chớ không phải để ăn gái..
    .. Ngẫm nghĩ cũng thật là kỳ lạ, chỉ một em gái giản dị hành nghề bán cơm.. nhưng đôi khi lại có thể đem lại cho ta.. cảm xúc nhiều gấp chục lần so với những em ăn trắng mặc trơn tuột.
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    các bác để cho thằng nhỏ nhà em nó thở cái đi
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng nó phải lớn lên rồi mới phải chứ
  5. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ặc,anh Long làm em hơi bất ngờ đấy!!! Nhưng văn phạm của anh hay ,nghe cứ như nhà văn viết tiểu thuyết ấy!
    Đàn ông con trai các anh lắm chuyện phết nhỉ!
    Long còn nhớ em hông?
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Cứ đùa, quên sao được Hải Vân dễ thương của anh, vẫn ở chỗ cũ à em? dạo này bận nhiều ko?
    Lâu ko gặp, tặng bé này ,
    Anh cá là bây giờ em béo hơn xưa !
  7. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào chứ,đi công tác miền Tây mà lại vô quán cơm của má con chị Bông,nghe nó lạ lắm.Tưởng bác phải vào hotel mà thưởng thức ẩm thực chứ
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Kim Long câu topic nhé, cái này thì liên quan gì đến tư vấn? Nghe ông tả em đó mà tôi liên tưởng đến tú bà .
  9. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nghe ông Tiểu Long này nói linh tinh. "mấy cô tiểu thư hoặc mấy cô con gái ăn chơi ở Hà Đông Hà Tây" mà ông nói là ở nơi khác dạt về, ko phải dân Hà Đông nhá. Ông biết gì về gái Hà Đông ko mà dám nói như vậy?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sao không ghi chú nguồn copy rõ ràng hả bạn chủ topic ?

Chia sẻ trang này