1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pandan

    Pandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em HP này có khi đến lúc ấy cũng : "Ơ cái anh này" cũng nên
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Bác Boy cứ thắc mắc la? nó nói như na?y la? đô?ng tình hay pha?n đối a? ?
    Em nói thật : con gái ma? nó pha?n đối , nó tát bốp phát va?o mặt rô?i
    chứ cha? có chuyện 5 lâ?n 7 lượt " Ơ cái ku anh na?y " như nói với bác đâu
    Trong lúc anh em ta đang đọc cái nâ?y,
    chắc bác Boy Dragon đang tru?m chăn với em ý trên giươ?ng ru?i
    Hôm nay mát zơ?i ma? lại !
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ được cái hay, quan niệm của em đơn giản. Nói chuyện công việc thì nó đau đầu, nói chuyện tiền bạc thì nó chán ngắt... do vậy cứ nói chuyện đề tài chân dài là êm dịu nhất. He he.
    Tuy nhiên nghe giọng tả của bác kim long là đủ để em nổ đom đóm muốn ra ngay silicom ngồi. Biết đâu lại được mắt thấy tai nghe cũng nên.
    Làm một ly cho hạ hỏa đê.
    Được ATandT sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 27/06/2007
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc boydargon kỏằf tiỏp 'ê, 'ang hỏằ"i gay cỏƠn. Mà có 'úng em này gĂi HP không nhỏằf nhặ bĂc Pandan 'oĂn ỏƠy.
    BĂc mà chặa có chuyỏằfn biỏn 'ỏằf em hỏĐu chuyỏằ?n cỏằĐa em biỏt trong thỏằi gian chỏằ 'ỏằÊi
  5. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cũng có 1 câu truyện góp vui với các bác
    trước hồi học sinh ( lớp 11 12 ) đi ôn thi ở cửa bắc , cứ đến giờ là lại chen chúc nhau vào cái phòng thi để lấy chỗ , trước mình học Hóa thầy Cường , có mấy con bé cũng hay học ở đấy , lúc vào chen chỗ thấy các cô bé mồ hôi đầm đìa lại bon chen nhưng mà cái áo đồng phục trắng với lại cái sau lớp vải đấy nhìn thì thôi rồi , xinh , trắng , cứ phải gọi là , rồi đến 1 hôm mưa to , nhanh chân chạy vào lớp ,(hồi đấy có mấy đứa bạn học ca trước đặt chỗ hộ nên yên tâm) , lát sau mấy cô bé vào sau ướt hết , bọn mình nhiều chỗ nên gọi mấy bạn ấy lên ngồi cùng , (nhóm mình có 2 đứa con gái mà nhờ chúng nó gọi lên hộ ) trời ! các bác ko tưởng tượng được đâu , lớp vải bó sát thân , trời mưa , lại ngồi gần nên cảm giác rạo rực tăng như cặp nhiệt độ cho vào lò , các bác chia sẻ cảm giác hồi đấy cùng mình nhé , giờ nghĩ lại vẫn thấy phê lòi con mắt
  6. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    nóng hết cả quần hở ......
    chuyện áo dài gặp mưa tung hàng .. kể bao nhiêu là bao nhiêu cảm xúc cho đủ
  7. _thangxeng

    _thangxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    công nhận em phục giọng văn của bác Long sát đất
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    giờ mới đc ra tù , hôm nọ định gửi lên thì bị look mất :D
    uầy ! tối qua ngồi uống bia với mấy ông bạn ở A15 Ngọc Khánh , xong ra lấy xe , nhìn sang bên Thai mát xa thấy khoảng 4 hay 5 em đi ra , em nào cũng chân dài , mặc quần jean ngắn sát ..... bẹn , áo hai dây ôm sát thân hình , cao tầm 1m65 đến 1m7 , cổ dài , thon trắng , chân dài , thẳng tắp , dáng đi yểu điệu , ngực nhô cao , mặt đẹp nhưng có vẻ hơi lạnh , có 1 em mặc váy bó sát toàn thân , người nhỏ nhắn , đứng 1 mình như đang chờ ai đó , bất chợt mấy anh em nhìn nhau rồi định vào đó mát xa 1 trận nhưng chợt nhớ là lại hẹn gặp mấy ông khách nên cố trì hoãn lại cái sự sung sướng lại , lên xe nổ máy mà cảm giác bia lẫn gái vẫn còn phảng phất quanh đầu phê lòi con mắt ...... hic mờ mờ ảo ảo , chân dài , cổ trắng , eo thon , ngực mẩy , mông tròn dáng đi thướt tha , yểu điệu , vẻ mặt lạnh lùng , hic !
    làm vại bia nào
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hôm nay công ty em rỗi việc nên em xin kể nốt để hầu chuyện mọi người:
    Như số trước em đã trình bày - mặc dù đã chọn chiến trường quen thuộc - vụ cầm tay cũng như quàng eo đã thất bại. Có lẽ em hơi nóng vội + nàng bị vẫn bị cái mặc cảm tội lỗi với chú zai đang du học bên Tung Của . Về đến nhà trước khi đi ngủ 2 đứa lại tiếp tục nhắn tin rất chi là tình củm ===> em lại dấy lên niềm hi vọng!
    Đêm đó em nằm vắt óc suy nghĩ, em biết phương án tối ưu với những nàng xa nhà ở trọ thế này là phải năng đến nhà dưa lê à ơi, hỏi han giúp đỡ mấy việc lặt vặt cần bàn tay đàn ông, dẫn đi ăn quà vặt, mua sắm cái áo cái quần, thỉnh thoảng có thêm bó hoa, quyển truyện, đĩa nhạc yêu thích v.v.. <=== mới nghĩ đến tất cả những thủ tục lê thê này em đã thấy hãi hùng rồi!
    Suy đi tính lại em quyết định thực hiện kế "giả chết bắt quạ" của bác 3www, 1 ăn cả 2 ngã về không! Tuần tiếp theo em vẫn đi học tiếng Trung bình thường, vẫn ngồi cạnh nàng nhưng học hành cực kì nghiêm túc, chỉ hỏi han xã giao, không trêu đùa tán tỉnh, khi về cũng chỉ đi cùng đúng hết đoạn đường chung, không rủ ăn trưa, không gạ gẫm đi chơi tối, không nhắn tin gọi điện...
    Cố gắng lắm em mới giả chết được 1 tuần! Sáng chủ nhật em đến rình ở nhà nàng từ sớm đợi 2 chị em đi tập thể dục + chợ búa về. Hôm đấy em tay cầm 5 bông tuylíp, mẹt cười tươi, quần mới, áo mới, giày mới, xe sạch bóng
    Nhìn thấy em nàng cười bẽn lẽn đáng yêu không chịu được! Lúc đấy em chỉ muốn nhảy xổ vào ôm hôn cấu cắn nàng! Vào nhà 1 lúc em rủ cả 2 chị em đi ăn sáng, con em nàng cũng ý tứ phết - lấy cớ "xôi mua về không ai ăn" nên xin phép ở nhà.
    Em đưa nàng lên City View ăn sáng, trời lạnh nên chả có ma nào. Nàng bảo chả biết món gì nên nhờ em gọi luôn, thấy menu toàn bánh mỳ, humberger, trứng ốp em đã phát ớn, thế là em gọi... 2 bát phở. Phở ở đấy chắc là chỉ có Tây với... lợn là thấy ngon nhưng mà chả sao. Ngồi bên người đẹp nhìn xuống hồ Gươm thì tống cái gì vào mồm cũng chả quan trọng nữa!
    Xong tiết mục phở em gọi nâu nóng cho mình và capuchino (đại để đánh vần nó là như thế ) cho nàng. Đang nói chuyện bình thường em dừng lại, hít 1 hơi dài, nhìn xa xăm đến toà nhà Vietcombank rồi... dùng cả 2 bàn tay chụp lấy tay nàng. Lại "Ơ cái anh này" và rút tay ra. Nhưng lần này em vẫn giữ chặt + cố gắng nở 1 nụ cười thánh thiện nhất mà cái mẹt em có thể trình diễn.
    Khuôn mặt nàng lúc đấy trông thật buồn cười! Đỏ cả mặt lẫn tai lẫn cổ! Ngượng nghịu, phụng phịu "Bỏ tay em ra đi...", rút tay lại không được nàng cố dùng tay kia để bóc tay em ra. Đang giằng co thì may quá có mấy chú tây ba lô ngồi xuống cái bàn bên cạnh! Thế là nàng không còn bóc cố tay em ra nữa, em vẫn còn cảm thấy cái lực rút tay về nhưng đã nhẹ hơn nhiều.
    Em tiếp tục vừa nói chuyện vừa "sở hữu" bàn tay nàng, nàng cũng chả còn cách nào khác là nói chuyện tiếp! Câu chuyện lại rôm rả! Ơn Chúa! Dưa lê pha trò với gái thì em ít khi cạn vốn lắm! Em cứ giữ khư khư tay nàng như thế, thậm chí chả dám bỏ ra để nhấc cốc cafe! Đến lúc phải đứng lên để về em tranh thủ chạm nhẹ tay nàng vào má mình rồi mới chịu thả ra!
    Và chiêu cầm nã thủ đã thành công từ sáng chủ nhật ấy!
    Những chuyện sau đấy thì nó quá là riêng tư nên em không tiện kể tiếp! Chỉ biết là bọn em đã có 2 tháng bên nhau thật tuyệt vời! Em biết nàng vẫn tiếp tục liên lạc với người yêu cũ nhưng em không ngăn cản. Cả em và nàng đều cảm thấy có gì đó không thật chắc chắn trong mối quan hệ này nên em chấp nhận để nàng "phòng bị" bằng cách đấy! Em cũng đã dẫn nàng về nhà chơi nhưng nói chung bọn em hạn chế vào nhà cũng như gặp bạn bè người thân của nhau.
    Đến khi vợ em xuất hiện thì em chủ động nói ra tất cả những điều mà cả 2 đang dấu trong lòng và bọn em cùng đồng ý chia tay. Những gì đã có thật không dễ để quyên, để vứt bỏ nhưng cái ngày này sớm hay muộn rồi cũng phải đến. Em không gọi điện hay nhắn tin với nàng nữa, chỉ thỉnh thoảng chat chit hỏi thăm. Nghe nàng kể người yêu nàng đang được nghỉ hè, cả hai cùng về quê, đi nghỉ mát... đôi lúc em cũng thấy có cảm giác ghen tuông mơ hồ, không biết nàng có thấy thế khi nghe em kể chuyện vợ chồng em không nhỉ?
    HẾT
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    chú Long con quả là giỏi mượn đao giết gà , Tầu thì thâm lắm anh ko biết chứ Nhật thì khác
    nhớ năm 1997 anh mặc quần đùi đi dép lê vào camelia để khẳng định thành phần nên cũng tinh vi lắm nhưng thực sự là thấy kinh cái tinh thần Nhật , chẳng biết mấy em đá đưa cái gì mà giành ...phụ nữ ..nên dện nhau ,mà mấy chú rân chơi càng kéo đông đến nó càng ko sợ vi nó được dịp thể hiện là anh hùng
    trừ phi mình bị đánh nằm xuống mà vẫn cố bò dậy thì nó sợ nó chạy !!!
    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này