1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ngày học trung học, anh toàn ngồi bàn sau các bạn gái, jật jây fanh fách. Trò thứ hai là ngồi bàn trc, nhắm trc, bất ngờ quay xuống ném (fấn, jấy vo) vào cổ áo.

    Được cigarillo sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 02/07/2007
  2. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất cái cảm giác lúc đi tập thể hình mệt mỏi, giải lao 1 tí và chõ mắt sang phòng chị em tập E-rô-bíc í!!!! Phê lòi!!! Hô hô
  3. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Làm thế các anh vui lắm à. Chán cảnh, từng này bậc nam nhi vào bàn chuyện kéo áo phụ nữ. Vậy nói Linh nghe dưới vải có gì nào?. Đừng nói cái Linh có rồi nhé.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... cô này mới đọc mỗi cái title đã nhặng lên!
    Cũng tuỳ người thôi, ví dụ như dưới áo cô có cái gì thì anh cũng chả muốn biết!
  5. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Híc... cô này mới đọc mỗi cái title đã nhặng lên!
    Cũng tuỳ người thôi, ví dụ như dưới áo cô có cái gì thì anh cũng chả muốn biết!
    [/quote]
    Híc...Ai nói em mới đọc đầu đề.
    mà em hỏi dưới vải có gì, để xem trí tưởng tượng của mấy anh phong phú cỡ nào. Nhìn thấy hay không nhìn thấy nó thế nào. Sao mà anh lại cứ phải cáu gắt thế. Em hỏi là hỏi anh gì ở trên và anh Kim long thôi cơ mà. Anh sao vô lý quá.
    Em hỏi thì mấy anh thích thì trả lời không thì thôi, sao lại cứ phải cáu. Em có nói gì đâu. Galang một tí không được à?
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nói chung là gặp được anh nào ko thật lòng với mình nhưng bài bản được đến fút chót như anh thì em thấy cũng tốt rồi
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn linh
    Có một người bạn dạy tớ cách trở thành người phụ nữ thông minh và khéo léo như thế này:
    Em cứ coi đàn ông như hàng quán ăn ấy. Cái gì khuất mắt trông coi thì rất ngon lành, nhìn chỉ muốn ăn lấy ăn để. Nhưng cũng cái hàng ăn đấy, mà mình lỡ chân bước ra sau khu chế biến thì chẳng còn lòng dạ nào mà ăn nữa đâu.
    Vậy nên nếu e đằng nào cũng phải ăn, thì tốt nhất đừng bao giờ động chân đá gót ra đằng sau khu chế biến, và nếu có trót trông thấy, thì coi như ko thấy sẽ hay hơn. Bởi vì em có la toáng lên thì cũng vẫn ko thay đổi được gì, trừ khi e là kiểm dịch VSATTP suốt ngày đứng đó gác cửa cầm que.
    Đàn ông hay đàn bà, đều có những điều "bẩn", chẳng ai sạch hoàn toàn. Chỉ có điều bẩn ít hay bẩn nhiều. Nên thấy ai vừa vừa ý thì cứ để cho nó mơ màng huyền ảo thì dễ yêu nhiều hơn. Chứ tường tận chi tiết mọi đường đi lối về rồi thì chẳng còn gì để khám phá. Khi đã chẳng còn gì để khám phá thì nhàm và chán. Tình yêu chia lìa
    Cái topic này, tốt nhất cứ ko ý kiến. Ta lượn vào lượn ra im re coi "tụi nó" có những trò gì để mình còn tránh. Cũng giống như GDGT ấy, càng giấu thì trẻ con càng làm bừa. Công khai thì đỡ sốc hơn. Cái quan trọng là mình quan niệm thế nào, thấy hay thì nó hay, thấy dở thì nó dở. Còn hiện tượng và bản chất của hiện tượng vẫn thế, chẳng thay đổi được.
    Ca bài ca muôn thủa: Đời thay đổi khi ta thay đổi. He he!

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 03/07/2007
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau lớp vải này là 1 lớp vải khác và rồi lại 1 lớp vải khác nữa (mùa đông ngoài bắc mặc nhìu áo gớm )
  9. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Không sao, Linh là người ủng hộ lối sống Phương Tây và đa chiều thông tin. Thông tin đến tuỳ từng người có cách xử lý thông tin khác nhau. Nhưng nếu quá lựa chọn thông tin thì mình lại thành lạc hậu. Em vào đây là vui vẻ lắm ý. Chẳng có chút thành kiến gì với anh nào cả. Biết đâu lại hiểu thêm tâm lý đàn ông. Không phải cứ bàn chuyện đó là xấu, nhưng tò mò xem để còn mặc cho kin kín một tí, nhỡ đâu.....
    Linh thì còn lạ gì tâm lý mấy ông, có mới nới cũ. Ra đường thì hết quay bên này ngắm em này, quay bên kia ngắm em kia, chân dài chân ngắn. Quên cả bạn gái dù xinh đẹp đang ngồi cạnh. Dù các mặc kín lắm thì các ông là cứ nhìn như xuyên vào trong, thấy hết các phụ kiện. Cứ hớ hênh một tí là đưa lên mạng bàn tán ra tán vào. cái tính ham hố đó đàn ông nào chẳng vậy, hảo ngọt, thích ngắm các em chân dài, càng trắng càng nhiều anh để ý. Gớm cái tính đó còn lạ gì đâu mà nói. Linh là chẳng dị ứng gì hết, đó là bản tính của đàn ông mà. Thực ra, con gái xinh thì cũng để con trai ngắm, mặc váy nọ váy kia cũng để đàn ông bình phẩm. Nếu không có nó thì cái đẹp sẽ chết. Linh thấy nó cũng bình thường. Thực ra, đàn bà thì cũng thích đàn ông ngắm mình, để ý mình, đùa cợt mình nhưng do xã hội, sợ điều tiếng nên cứ phải giả e ấp, chứ nhiều khi cũng thích chết đi được. Ra đường mà gặp anh nào đẹp trai, sành điệu là cũng náo loạn cả lên thôi. có gì đâu. Các anh cứ bàn luận, cho Linh tham gia là được. Mà đừng chửi Linh gì hết nha.
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 03/07/2007
  10. chikarin251

    chikarin251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tuy bit bản tính con zai là iu bằng mắt dưng mờ vẫn thấy ghen ghen, bực bực, buồn buồn thế nào ý, chắc BF của mình ra đường cũng ngắm gái, trêu gái khiếp lắm đây, hix, bit thế mà chả làm j đc mới chim cú
    Được chikarin251 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/07/2007

Chia sẻ trang này