1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ ra đường chỉ thích ngắm gái đẹp.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình ra đường cũng thế. Mình hay phóng xe đua theo các cô để ngắm nghía nhắm. Hoặc cô nào mặc áo đẹp mình cũng hay khen lắm. Các cô ấy thấy người ngoài đường khen thì sướng rơn. Hí hí.
    Mình thấy các cô đẹp thì cũng hay chỉ cho (các ex) bf xem lắm. Chỉ tội các anh ấy tưởng mình thử lòng, nên có dám xem đâu. Ặc ặc, thấy người đẹp mà không ngắm là có tội với người đẹp.
    Nói ra mới nhớ, các cô đẹp có tỷ lệ nhiều hơn các anh đẹp.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đàn ông con giai ngắm người đẹp thì cũng chỉ để ngắm mà thôi, có ý đồ đen tối hay ko thì còn tùy người , ko ngắm thì lại bảo ko biết thưởng thức cái đẹp, lãnh đạm, vô cảm.... ngắm thì lại kêu là ko đứng đắn, chả biết đường nào mà lần
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 03/07/2007
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các em gái àh ..thế mới là đàn ông chứ ..chị rất vui vì các chú còn có tý cảm xúc với đàn bà ...sợ chú nào đứt dây thần kinh này rồi chị mới ngại .
    Hic thế thì chị em mình phát huy ưu thế của đàn bà các em nhỉ.
    Và để làm đàn bà một người đàn bà cho ra đàn bà thì cứ gì cứ phải che dấu một cơ thể đẹp trong những chiếc áo kín cổng cao tường .Nhưng lộ thiên quá cũng chỉ sướng con mắt mà không kích thích và phát huy được trí tò mò phong phú của các chú ..cái gì ẩn hiện sau lớp vải ..
    Thế thành thử ra là ..cứ nửa kín nửa hở lại hay, lẳng lơ quá người ta run lại mà đoan trang quá người ta chán
    Nói chung là cái kiểu lửng lơ con cá vàng của đàn bà là thể nào cũng khiến ối chú có thêm những ngằng dằn vặt , những đêm mất ngủ các chú nhỉ được phát huy trí tưởng tượng của mình ..
    Cái đấy chúng em tạm nhận làm nàng thơ cho các thi sĩ trổ tài văn của mình ạ
    Phụ nữ nguồn cảm hứng bất tận
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    cài Topic nĂ?y cò tư? lĂu rĂ?i
    vẶy sao hĂm nay chì em và?o phà?n 'Ắi ghĂ thẮ nhì? ?
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hix...đúng là.....
  7. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Chuyển thể rồi.
    Jờ ko nhìn áo nữa. Mùa hè, Gái mặc váy, lửng, short nhiều, nhìn bắp chân.
    Cái thì trắng có nắng thêm hồng.
    Cái thì nâu nâu da ... trâu.
    Cái thì rậm rạp lông tơ
    Cái thì lơ thơ lông vũ.
    Cái còn rậm rạp lông vũ.

  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... tại chị em "ấn tượng" với cái title của topic quá thôi!
    Chẳng qua anh em tớ nhân tiện bác Kim Long mở topic thì vào đây hóng hớt, kể lại những lần "rung rinh" khi trạm trán người đẹp thôi mà!
    Chinh phục trái tim thằng zai mới khó chứ chỉ cái ngợm của nó thôi thì...
  9. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Topic này ngộ phết nhỉ. Up lên một chút tranh thủ chị em biết tâm lí anh em
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ phản đối bác chủ Topic vì lại nói đến mùi nước hoa Hà Tây Hà Đông. Bác thì biết đek gi về HĐ cơ chứ. Em sinh ra và lớn lên ở HĐ, dù đi làm và đi học ở Hà Nội nhưng em vẫn thấy yêu lắm cái thị xã của mình. Và em khẳng định con gái HĐ cực kỳ đáng yêu, mọi thứ ở HĐ cực kỳ dễ chịu. Thế nên cái bác ếch ộp kia, chỉ mới nghe mấy câu (chắc cả đời chưa bao giờ đến HĐ hay yêu em nào ở HĐ nhưng bị em ấy cho loại từ vòng gửi xe nên mới thế) Bác không biết, em không thèm trách.

Chia sẻ trang này