1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anythingbutlove

    Anythingbutlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic copy cái này bên mocxi nhá..cả cái comment thứ 2 cũng thế..copy y nguyên bên đó sang..
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hahaaaaa... Đúng rồi
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu là nói dân chơi ở HĐHT cơ mà, chứ có nói con gái bình thường đâu. Mà bài đấy cũng phóng đại nữa. Nước hoa Clinique, Lan come, Chanel, Estee Lauder, Armani cũng vào loại sang rồi, tuy không phải là đắt tiền nhất. Loại nước hoa của cô nàng khiến anh ta liên tưởng đến những loại này rồi mà vẫn kêu là sặc mùi nghiệp dư. Không hiểu loại gì với anh chàng mới gọi là chuyên nghiệp nhỉ?
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    ------------
    uh, nghĩ em nó béo hơn mọi khi thui rồi dừng lại nhé
    Đừng nghĩ tiếp béo hơn đến thế nào? nếu như mụ kia thì....ặc ặc...hiii
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    mình cũng thế? Nhiều em nhìn sau rõ xinh nhưng phi lên ngó cái mẹt thì ớn ko chịu đc... Sau vài lần rút kinh nghiệm giờ nhìn sau rùi nhìn trước mới phát biếu được..hii
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Tớ ko pha?i liên tươ?ng đến mấy loại na?y, Ma? la? tớ lục lại trí nhớ , ra? lại tên các loại nước hoa đê? xem xemloại na?y nó la? loại na?o vi? nó lạ hoắc ^^
    Co?n đô?ng chí na?o trên kia nói ba?i na?o Copy trên Moc Xi thế nhi? ?
    nếu đô?ng chí thấy trên MX, thi? có lef bên đó đaf copy bên na?y sang rô?i, vi? tôi cufng có mấy ông anh bên đó !
    Chán nhi? mấy cái ông na?y !
    Được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 25/07/2007
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lâu lâu không thấy đại ca nào vào kể chuyện, thằng em xin mạo muội bi bô tiếp về mấy mối tình chuối nải thủa trước!
    Hồi đấy em mới tốt nghiệp, việc thì em chả phải lo kiếm vì ông già đã sắp sẵn cho 1 chỗ rồi, cứ tha hồ chơi bời nhởn nhơ lần cuối, đến đợt công ty nó tuyển thì đi làm.
    Chơi độ nửa tháng thì em cũng chán. Đúng lúc đấy ông anh họ em lại mở công ty, chả có gì ghê gớm, chẳng qua là làm cái đại lý phân phối cho 1 hãng máy bơm nước ngoài. Đang máu đi làm lại được dán cái mác "phó giám đốc" nghe cũng oai (thực ra là chân lon ton kiêm bảo vệ kiêm thủ kho kiêm bốc vác) nên em hào hứng lắm!
    Hôm đấy em đang ngồi oánh điện tử + ngáp ruồi như mọi ngày thì có điện thoại. Từ trong máy phát ra một giọng cố tình thỏ thẻ nghe rất buồn cười, đại để là công ty mới thành lập thì phải bố cáo lên báo, em hỏi ông anh, ông anh ok, thế là em cũng ok vào điện thoại với cái em ở báo "chính thức, ra hàng ngày" kia, có 400 bạc thôi mà!
    Mấy hôm sau một nàng da trắng tóc dài ăn mặc nửa quê nửa tỉnh xuất hiện ở cửa công ty. Thú thật là lúc đấy em chả có ấn tượng gì! Chào hỏi qua loa mấy câu, nàng đưa em mấy số báo + cái hoá đơn, em gọi ông anh ra đưa tiền, à ơi thêm mấy câu lấy lệ rồi nàng đưa em cái card, em cũng đưa lại cái card "Vice director" mới in (như người nhớn) rồi nàng vâng vâng dạ dạ chuồn!
    Chuyện không có gì để nói nếu ông anh họ em không nhìn theo nàng với vẻ rất thèm thuồng rồi bảo em nửa đùa nừa thật: "tao có vợ rồi, mày chiến đi!". Em cũng chả phải loại máu gái nhưng nghe ông ý kích thêm mấy câu nữa cũng thấy ngứa cựa, đúng lúc đang chả ma nào iu + rỗi rãi + tâm lý thoải mái thế là tối hôm đấy em nhắn tin cho nàng luôn.
    Tin nhắn đầu tiên em cũng biên tập khá kỹ "Mình là X ở cty Y đây! Hôm qua bạn về vội quá làm mình chả kịp hỏi thăm! Trông bạn quen quen, có phải cấp 3 bạn học ở trường Z không?" (em văn thế thôi chứ nhìn qua cũng biết nàng "khu vực 2 nông thôn cộng 1 điểm thi ĐH" rồi ) ====> không trả lời! Em thấy hơi cay, đoán là dây phải dòng thích làm bộ đoan chính rồi, kệ, chả nhắn thêm cái nào nữa, đi ngủ!
    Chiều hôm sau, đang nhận hàng thì thấy có tin nhắn "hì, bạn nhầm tớ với ai rồi, tớ ở BN cơ, cấp 3 tớ học ở quê, tớ nói tên trường chắc ấy cũng chả biết". Chỉ chờ có thế! Em tiếp tục à ơi: "hì, xấu hổ quá, ấy chắc cũng mới ra trường đúng không? Học báo chí à? Tớ vừa tốt nghiệp BK..." (tranh thủ lăng xê 1 chút), nhưng soạn xong tin đúng 1 tiếng sau em mới gửi - phó giám đốc bận rộn chứ có phải mấy chú sinh viên rỗi dài răng đâu cơ chứ?
    Cứ nhắn qua lại như thế độ 2-3 ngày gì đó, chủ đề rất chi là lành mạnh, nào là "chúng mình mới ra trường phải cố gắng", "còn trẻ nên lương lậu không quan trọng bằng tích luỹ kinh nghiêm", rồi "sau này còn phải học lên cao học", "bận học, bận làm quá nên chả có người iu" v.v.. nói chung là bây giờ nghĩ lại thất toàn những câu rất bốc mùi nhưng mà hồi đấy em thấy thơm lắm!
    (còn tiếp)
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hế! A Rồng kể chuyện duyên thật.
    Tán gái như dợt ruồi vậy

    [nick]
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 23/10/2007
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    ah` uh` !
    truyện hay
    Phó Dám đốc có khác
    viết tiếp phần 2 đê
    đang máu xem típ đoạn cuối
    ông anh đừng om bài nhá
  10. NaTraThaiTu

    NaTraThaiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Tetuong ke kiểu này mình cũng xin đi công tác vùng quê suốt thôi,mà hôm trước đọc trên báo nào đó có nói là bây giờ các bác trai nhà mình nên về miền quê mà kiếm vợ hương đồng gió nội mới quý các bác ạ,chứ mấy em làm văn phòng trên thành phố bây giờ...

Chia sẻ trang này