1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em xin kể tiếp
    Sau độ vài chục cái tin nhắn qua lại (em không gọi 1 cú nào) nàng "phóng viên" của em hiện nguyên hình như sau: vừa tốt nghiệp khoa báo chí ĐHQG, đang làm cộng tác viên cho phòng marketing của báo A, kém em 1 tuổi, ở trọ cùng 1 con bạn, chưa người yêu, bố công nhân, mẹ giáo viên tiểu học...
    Hồi đấy em chưa biết mấy vụ cẩm nang cưa gái trên ttvn, chỉ nghĩ đơn giản là thời cơ có vẻ đã chín muồi thế là em bắt đầu lân la sang vụ nước nôi. Để cho tự nhiên em chả hẹn hò gì hết, tầm 5h chiều đùng cái em nhắn tin: "Mình vừa đi gặp đối tác ở đường B, gần chỗ bạn làm đấy, bạn hết giờ chưa? trời nóng đi làm cốc sinh tố cho mát rồi hẵng về!"
    Tất nhiên là em chả có đối tác mịa nào ở đấy cả! Nhắn xong em nhảy lên xe phi ra đường B luôn, cũng chả phải vội vì em cũng đoán trước là nếu hôm đó may mắn thì cũng phải tầm 15-20 phút sau nàng mới trả lời. Mà giả sử nàng có từ chối thì cũng chẳng sao, nhắn thằng bạn ra ngồi cafe bốc phét vậy!
    5 phút sau con Nokia 6610 màn hình màu (hồi đấy cũng đã khá là oách) của em rung lên trong túi. Em rút điện thoại ra, tự xấu hổ với bản thân vì thấy tay mình run bần bật. Ơn Chúa, hôm đấy em liều mà đâm ra lại được việc - "bạn cứ chọn quán trước đi, nếu không có gì đột xuất thì 15 phút nữa mình xong việc".
    Đến đường B em đi từ từ để ngó nghiêng tìm quán + nhớ tên 1 vài cái công ty đặng chẳng may nàng lại tò mò check thì còn ú ớ trả lời được. Yên vị trong một cái có vẻ khá khẩm nhất phố, nhắn địa chỉ cho nàng xong tự dưng em lại bắt đầu nghĩ ngợi: "Mịa, sao dễ thế nhỉ? éo bít có phải gái nhà lành không nữa? thôi kệ cha! đã chót thì phải chét...".
    Những suy nghĩ ngớ ngẩn của em bị hình ảnh của nàng dập tắt ngay! Nàng ăn mặc vẫn giản dị + "a bit country" như hôm nọ. Nhưng hôm nay em cố ý ngắm nàng kỹ hơn một chút. Nàng chả thể gọi là "mặn mà" nhưng dùng từ "ưa nhìn" thì cũng được. Cao dong dỏng, mới nhìn thì có vẻ hơi gầy nhưng nhìn kỹ thì cũng có da có thịt, thích nhất là mái tóc: đen, dài, mềm, đẹp tự nhiên (hình như gái wê tóc thường đẹp hơn gái thành phố?)
    Nàng nói cười không được vui vẻ tự tin như gái Hà "L"ội mà hơi xã giao và gượng gạo. Thấy nàng như thế em cũng bắt đầu lên gân shown hàng - một chàng trẻ tuổi nhiều hoài bão; 23 mùa xuân chỉ biết đến học hành, đọc sách, nghe nhạc và làm việc nhà; thích xem bóng đá, thế giới động vật và... phim hoạt hình
    (còn tiếp)
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 23/10/2007
  2. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ngày đấy tán gái thích nhỉ, ba hoa vô vàn, giờ mà anh nào còn thế chúng nó cười cho.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vâng, hồi đấy em chuối vật nhưng mà được cái hay ăn may - chuột sa chĩnh gạo
    Buổi cafe hôm đấy cũng không có gì đặc biệt, cả hai cùng đang giữ miếng nên câu chuyện nặng về tô vẽ, tạo hình, dựng ảnh là chính! Đến lúc sắp phải về em mới tìm ra điểm yếu chết người của nàng: rất thích và đọc rất nhiều tiểu thuyết <=== ặc, đúng nghề của chàng! Với lại theo quan điểm máy móc-vơ đũa cả nắm của em hồi đó thì con gái mà đọc nhiều tiểu thuyết thường có bề ngoài hơi... trầm cảm nhưng khi được châm ngòi thì ...bùng nổ ác liệt lắm!
    (còn tiếp)
  4. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
  5. huyenK50

    huyenK50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thù vì nhĂ?y.Bàc nà?y kĂ? hay quà.
    Đòc xong run hẮt cà? ngưĂi.
    Hì?nh như mì?nh gf̣p mẮy ngươ?i thẮ nà?y rĂ?i thì? phà?i.
    KĂ? tiẮp 'i bàc.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vâng, em đã tường thuật gần đúng sự thật nhất có thể! Có một số dữ kiện không quan trọng lắm nhưng được thay đổi để đảm bảo không ai nhận ra nàng. Còn nếu nàng có vào đây đọc thì tất nhiên nàng sẽ nhận ra em ngay! Chả sao! 90% động lực ban đầu thúc đẩy zai tìm đến gái bắt nguồn từ nguyên nhân giới tính, và điều đó cũng không ngăn cản tình cảm thật sự nảy sinh trong đầu thằng zai sau đó!
    (tiếp)
    Tối hôm đó 10 rưỡi em gọi điện cho nàng để tiếp tục topic tiểu thuyết còn đang giang dở (buổi tối cả 2 còn phải tự học ngoại ngữ + nghiên cứu tài liệu sách vở ). Nàng bảo thích nhất quyển "Cuốn theo chiều gió" (quái lạ! hình như đến 99% gái mọt sách thích quyển này). Ơn Chúa, quyển này em cũng đã đọc đi đọc lại 2 lần, phim cũng xem vài lần rồi! Trao đổi với nàng mấy câu về cuốn này em... ngáp muốn sái hàm! Cả tác phẩm kinh điển, đồ sộ, hoành tráng như thế mà chốt lại điều làm nàng thấy say mê nhất là... thằng cha Red Bugler! Chắc lúc nghe em trình bày cảm nhận của mình về cuốn đó nàng cũng ngáp to không kém!
    Tốp vụ "Cuốn theo đời gái" em nhảy sang God Father, hơ... 1 tác phẩm đỉnh như thế mà nàng chưa đọc - kêu là không thích thể loại xã hội đen toàn đâm chém bắn giết! Nói thế thôi nhưng em vừa bơm tàu kích đểu mấy câu nàng đã đề nghị em cho mượn ===> Em chộp luôn: "Tối thứ sáu bạn bận gì không? Mình mang qua nhà bạn nhé?".
    Bố già hay bố trẻ thì cuối cùng vẫn là để có cớ gặp nàng thôi! Hôm đấy em ăn mặc lịch sự, người ngợm thơm phức (híc... cắn răng đầu tư lọ nước hoa 600k, lâu rồi có hẹn hò với ma nào đâu). Nàng đợi em ngoài ngõ chứ không mời vào nhà, kêu là con bạn đang ôn thi văn bằng 2 gì đó (thực ra là sợ bị dân xóm trọ trêu) ===> Tốt quá! Em gạ gẫm nàng đi nước nôi luôn! Nàng cười trừ, kêu bận, để hôm khác! (thực ra là giữ ý + chưa chuẩn bị chít bả, tóc tai, áo quần v.v..)
    Em thấy hơi tưng hửng nhưng vẫn cố cười tươi, à ơi vớt vát thêm mấy câu nữa, khen nàng "ấy mặc bộ ở nhà trông như sinh viên năm thứ nhất ý!" rồi về! Trên đường đầu óc em miên man đủ loại câu hỏi: mình có vội vàng quá không? nàng có tý thiện cảm nào với mình chưa? sắp tới phải làm gì?... Nhưng hình ảnh nàng trong trang phục ở nhà thoáng mát, mềm mại, tự nhiên mới là ám ảnh em nhất!
    (còn tiếp)
  7. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    "chuyện" của boy này hay quá, đọc mê ly
    Đúng là "giai" iêu gái hầu như là bị "hấp dẫn" tính dục ở lần đầu tiên
    Một làn áo mỏng, trong một cảnh đẹp nào đó
    Một nùi hương thơm quyến rũ trong 1 lần ngồi cạnh
    Một tiếng nói dịu ngọt "như mật" trong 1 lúc "chơi vơi"...
    Chẹp chẹp...thèm quá, kể tiếp đi cho AE nghe với !
  8. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Gió của Kông tôn sách mát quá
    đúng là quân sư quạt mo có khác
    thía này đảm bảo tối về là có tiếp để xem ồi!
  9. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    em đọc từ đầu đến cuối topic,thấy nó rất hợp với chủ đề bàn luận của các anh em.em thấy trong tất cả những cuộc nói chuyện fiếm,tào lao của anh em ta kết thúc chủ đề toàn là về gái gú và những trường hợp bức xúc như trên.
    Cổ vũ các bác kể chuyện hay 1 cốc nhé
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hehe con trai dễ thương wa''

Chia sẻ trang này