1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    bác @dragonboy1080 kể nốt chuyện đi,chuyện hay quá,kô kể là cái topic nó trôi mất đó
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hôm nay ngồi đọc lại những gì mình đã viết em nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục kể với cái "tiết tấu" thế này thì chắc còn lâu mới xong. Thế nên hôm nay em quyết lược bớt những chi tiết rườm rà ===> một phát đến kết luôn cho anh em đỡ sốt ruột mà em cũng thanh thản cõi lòng mề!
    Buổi tối hôm đấy tuy không đạt được mục đích đã định nhưng cũng từ thời điểm đó em đặt quyết tâm chinh phục nàng bằng được! Trông nàng cứ nuột nà hơ hớ ra đấy, để lâu thằng khác nó hớt mất thì phí!
    Việc đầu tiên em thấy cần phải làm là... không làm gì hết - án binh bất động chờ thời cơ cách mạng! Nàng cũng lì không kém, 5 ngày sau mới nhắn tin cho em "Dạo này công việc của anh thế nào? Em đọc xong truyện rồi anh ạ! Hay lắm!" <=== Hehe... tự nàng phải xưng hô anh-em trước! Có tiến triển rồi!
    Tất nhiên em cũng phải văn vở lại "Đợt vừa rồi cty anh hơi nhiều hợp đồng. Chỗ em thế nào? Đã bảo em sẽ thích cuốn đó mà...". Đong đưa qua lại thêm vài tin nữa em tung đòn tiếp theo luôn: "Mario Puzzo còn cuốn The last Don - Ông trùm cuối cùng - cũng hay lắm! Hơi giống God Father New Version! Mai anh mang cho em mượn nhé! Nhưng mà lần này phải đi cafe với anh cơ! Hihi.."
    "Hihi.." thế thôi chứ nhắn xong tin đấy tim em nó nện như trống trường hồi cấp 3! Chỉ độ 1-2 phút sau nàng đã trả lời mà em có cảm giác như cả tiếng trôi qua "Hi... sao anh khôn thế? Để em suy nghĩ đã! Có gì em sẽ nhắn lại sau!" <=== Cố tình ỡm ờ để em phải thấp thỏm đây! Cũng ma phết! Em cũng "làm giá", không nhắn thêm tin nào nữa!
    Tối hôm sau em không hề báo trước, nai nịch gọn gàng, cầm theo cuốn The last Don, đến thẳng ngõ nhà nàng rồi gọi điện: "H à, anh đang ở ngoài ngõ nhà em này, ừ, anh vừa qua nhà thằng bạn chơi, tiện đường mang cho em quyển truyện luôn..."
    Nàng lại xuất hiện trong bộ đồ ở nhà, cầm theo cuốn sách. Nàng mới cách em độ 10 mét mà em đã thấy rực hết cả người lên! Chỉ muốn xông vào cấu xé ngấu nghiến ăn tươi nuốt sống nàng luôn! May mà lúc nàng đứng cạnh em thì em đã kịp chấn tĩnh lại, hỏi han đùa cợt nàng mấy câu lấy lệ rồi em đi vào nội dung chính:
    - Hôm nay em phải đi uống nước với anh! Không là anh không cho mượn truyện nữa đâu đấy! Hì hì...
    - Không cho thì thôi, không đọc truyện thì em học bài! Ờ...
    - Đồng ý! Anh sẽ không cho em mượn nữa nhưng em vẫn phải đi vì quyển Bố Già em đã mượn rồi! Ờ...
    Lúc đấy em gạ gẫm rất tự tin vì em để ý thấy nàng có trang điểm nhẹ nhàng chứ không để "mặt mộc" như lần trước. Nàng cười khúc khích rồi cầm quyển truyện đập vào vai em chữa thẹn: "Anh quá đáng! Được đằng chân lân đằng đầu! Chờ em 5 phút!". Lúc đấy tự dưng em nghĩ bụng: "Thực ra anh sẽ được đằng đầu lân dần xuống chân cơ"

    (còn tiếp)
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ kể tiếp đi. Hay đáo để
    Đọc từ đầu tới giờ toàn các bác giai kể chuyện sau lớp vải của gái bọn em. Đợi bác đến cái kết của phần dưới em hầu các bác chuyện sau lớp vải của chính các bác nhớ
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chuyện của ông dragon hấp dẫn đấy , hiếm khi nào tui ngồi đọc từ đầu đến cuối những 15 trang !
    Nhưng mà ông cũng qua câu chuyện mà show hàng nhỉ ?
    C/s có vẻ điều kiện thế ?
    Nói đừng giận
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà chọc gậy bánh xe. Chuyện đang hay cậu cứ show shiếc gì. Đập chết bi giờ!
  6. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Oh,"bộ sưu tầm" các em gái của bác đa dạng và phong phú nhẩy, có em nào chung kết chưa bác???
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    @cô blue gì gì đấy: tốt quá! anh cũng đang thèm nghe "lời từ phía bên kia"
    @aginola: cám ơn bạn đã góp ý! tớ không có gì phải giận! công nhận là có hơi show hàng thật! tớ ngu lâu lười nhác nhưng từ hồi ra trường tới giờ toàn vớ được việc ngon (ngon đối với 1 thằng ngu và lười)
    @khongthe: cám ơn đã ủng hộ anh! hi vọng lúc đọc mấy truyện này em không cười khểnh "còn non lắm cu ạ!"
    @sữa chua: híc.. mới 2 nàng mà đã thành "bộ sưu tập" hả em? các đại ca trong này 1 tuần là đủ để đốn xong 2 em rồi!
    "Chung kết" anh có rồi! Nếu cô quan tâm thì anh PM ảnh sư tử nhà anh cho! Đừng bốt lên đây là được!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 30/10/2007
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    spam! sorry!
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 30/10/2007
  9. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hic ! tui thấy ông bạn cũng zui tính và phóng khoáng thì nói chơi zậy , làm gì mà ông fải vít như thế ! thấy áy náy
    Ông kể nốt đi còn gì ! Chuyện của ông rất thực tế và đời thường nên thú vị lắm! Cũng có những " bộ fận " nó gần giống công cuộc cưa cẩm của tui , nên tui bít !
  10. yogurt

    yogurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    @sữa chua: híc.. mới 2 nàng mà đã thành "bộ sưu tập" hả em? các đại ca trong này 1 tuần là đủ để đốn xong 2 em rồi!
    "Chung kết" anh có rồi! Nếu cô quan tâm thì anh PM ảnh sư tử nhà anh cho! Đừng bốt lên đây là được!
    Ke ke, e cũng quan tâm cỡ "sao" nào mà trói chân được ông anh hơi bị "tinh vi" này. Yên tâm, e ko pót lên đây đâu(có pót cũng pải tránh chỗ nào có bác chứ . Chắc em "chung kết" này mới làm hao tâm tổn trí của ông anh nhở, kể tiếp đi nào

Chia sẻ trang này