1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MYVANPIANO

    MYVANPIANO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khiếppppppppppppppppppppppppppppppppp
    Bác này hay đọc tiểu thuyết có khác, kể chuyện cuốn hút quá. em mê bác rùi đấy, em mà là cô gái kia em tình nguyện đổ ko cho bác thoát luôn hihi, . Ôi , ước gì mình được như cô ấy
  2. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhanh cho cái đoạn kết đi bác ơi. Cứ như đang xem phim dài tập í [​IMG]
    [​IMG]
  3. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    trả thù để càng nguội nhấm nháp càng ngon( trích BỐ GIÀ) => cứ từ từ khéo hết truyện này thì làm gì
  4. boy_da_gia_con_xau_

    boy_da_gia_con_xau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều người vào đây (ttvn) viết bài rồi thì trình độ văn chương ngày càng cao. Còn mình càng vào đây nhiều, càng viết nhiều lại càng ngắn gọn mới chết chứ.
  5. tinh_Ia_may_bay

    tinh_Ia_may_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Người vào đây sẽ trở thành 2 dạng :
    1/ Viết dài + đóng góp --> trình văn chương tiến bộ
    2/ Ngày càng viết ngắn đi --> trở thành spamer
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khổ thế! Em cũng định nhảy cóc một phát đến kết luôn nhưng mà làm thế thì không giãi bày được với các bác chuyện của em cho nó có đầu có đũa! Mặc dù vợ em bây giờ phong độ cực kỳ xuất sắc nhưng mà thỉnh thoảng lúc ngủ dậy những ký ức từ thủa nào nó cứ kéo về ào ạt làm em chỉ mún ngồi khóc như mấy thằng pêđê trong phim Hàn!
    Những ngày tiếp theo 2 đứa nhắn tin gọi điện chiêm chiếp suốt ngày đêm, nội dung chủ yếu là trêu đùa ỡm ờ nhau hoặc những chuyện vớ vỉn kiểu như ăn no không? ngủ chưa? hôm nay bận hay rỗi?... (tiền điện thoại của em tháng đầu tiên quen nàng là hơn 6 lít, nàng cũng toi hơn 3 lít, mà lương "phó giám đốc" của em lúc đấy có 2 triệu, lương nàng có 900k - hè 2003)
    Thứ 7 đầu tiên sau hôm cafe 333 Kim Mã em phải xuống tận QN bàn giao + lắp đặt máy bơm cho khách, lúc đầu nghe ông anh nói vậy em hơi buồn nhưng mà nghĩ kỹ thấy thế đâm ra lại hay, em đỡ khó xử, cuối tuần đấy mà gạ gẫm nàng đi chơi ngay thì nó "bài bản", "cổ điển" quá mà không rủ rê gì thì cũng mất vui - nàng lại nghĩ nàng chỉ là "đội hình 2" thì dở lắm!
    2 ngày em ở QN bọn em càng nhắn tin, gọi điện khoẻ hơn, cứ như vợ chồng lần đầu xa nhau vậy! Nàng hỏi han em đủ thứ từ chuyện đi xe đến ăn ngủ, công việc v.v.. làm em cảm động mún khóc! Hồi đấy em cũng điên tình lắm, trước lúc về còn lẳng lặng bắt xe ngược lên Hạ Long mua quà cho nàng (tại vì ở thị xã UB chỗ em làm chỉ có than).
    Tối khuya chủ nhật em mới về tới HN, gọi điện cho nàng à ơi dưa lê 1 lúc, chả hiểu sao tự dưng lúc đấy nghe giọng nàng em thấy nhớ kinh khủng, đang nói chuyện vui vẻ bình thường đột nhiên em chuyển gam:
    - Ui anh nhớ em lắm! Tối mai anh muốn gặp em luôn cơ!
    - Ơ anh này...đang yên đang lành...nhớ nhung gì!
    - Không biết đâu! Kệ em! Tối mai anh cứ đến!
    Nàng im lặng 1 lúc rồi nghĩ ra câu chữa cháy:
    - Đến cũng được nhưng phải có quà QN cơ! <=== Keke.. trúng kế!
    Đêm hôm đấy em cho rằng tối mai là thời điểm tốt để vùng lên cướp chính quyền! Vấn đề là chọn chiến trường ở đâu để tung chiêu "cầm nã thủ"? Nghĩ đi nghĩ lại thấy không đâu bằng... Rạp chiếu phim quốc gia! Yên tâm với kế hoạch đã định, em ngủ một mạch!
    Tối hôm sau em lại quần áo lịch sự, người ngợm thơm phức phi đến nhà nàng, cái vỏ ốc to đùng được gói trong hộp quà cẩn thận (hôm đó em cứ đắn đo mãi không bít có nên tặng hoa hay không, cuối cùng em thấy mới chỉ túm tay thôi thì không nên hoa hoét làm gì vội). Nàng đã thay đồ + trang điểm xong từ trước, hôm nay trông nàng ăn mặc có tiến bộ hơn, đặc biệt là cái quần bò mới rất vừa, nhìn nàng em chỉ mún xông vào ôm ghì, xiết chặt lấy nàng để nàng phải kêu oai oái lên!
    Chiêu "cầm nã thủ" em thực hiện tại Rạp Quốc Gia như thế nào thì gần giống như em đã kể trong truyện "Ngươi đẹp lớp tiếng Trung", chỉ khác là với nàng em đã thành công ngay từ lúc bước lên cầu thang vào rạp! Câu thần chú lúc đấy là: "Cho anh cầm tay em không người ta tưởng anh trai đi xem phim với em gái! hí hí...". Phản ứng duy nhất của nàng là đang huyên thuyên bỗng dưng im bặt để kệ em ba hoa một mình. Lúc vào tới sảnh tầng 2 em thấy mặt nàng đỏ bừng, muốn tranh thủ hôn luôn vào má nàng quá nhưng thấy như thế thì hơi quá khích nên em thôi.
    Hôm đấy bọn em xem Matrix, lúc thì em ủ tay nàng trong 2 bàn tay mình lúc thì áp tay nàng lên má. Mãi một lúc sau nàng mới hết ngượng, bắt đầu à ừ nói chuyện với em. Lúc về em lái xe 1 tay, 1 tay túm tay nàng còn nàng thì bắt đầu tỉnh ngộ ===> cấu véo, đấm vào lưng em cứ thùm thụp: "bỏ tay em ra", "sao anh liều thế nhỉ?", "ứ chơi với anh nữa!"...
    (còn tiếp)
  7. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hay hay, bác này rất thích chọn rạp Quốc gia làm nơi gấy án
    cơ mà cái vàng thì cỡ em ko đỡ nổi
  8. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    đấy em cho bác 5* rồi đấy,mk bác làm anh em chờ đơị mệt quá,pác câu khách kinh quá
    Được casauinlove sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 05/11/2007
  9. nico24

    nico24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chờ mỏi cổ mới thấy có phần tiếp theo, đọc xong vã hết cả mồ hôi, tỉnh cả người []
  10. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Cái này mai em ra Kim Đồng in truyện dành cho tuổi mới lớn, mỗi tuần 1 tập. Vote bác 5*, lợi nhuận cưa đôi.

Chia sẻ trang này