1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả câu chuyện chỉ thích nhất & cũng nhớ nhất luôn :-D
    cái đoạn này "Em phải âm thầm bắt xe vào Hạ Long để mua quà cho nàng, vì chỗ Ủy Ban em công tác chỉ có toàn than thôi ạ" :=)))
    p/s: dù sao cũng vote anh 5* :-*
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hay tuyệt !!!!
    Chỉ tiếc là bác đã kô giữ đc t.y đó ! Em thấy cô ấy rất đáng trân trọng , trong truyện này có vẻ bác đã kém cô ấy !
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu e ko thích gái nhà bác lắm, cái đoạn mà được vài buổi đã: e y a...
    Nhưng kể từ ngày cuối cùng cho tới khi kết thúc bằng chồng con í, thì cô gái có vẻ được. Dám làm dám chịu. 70% tốt!
  4. nguoicuoipho

    nguoicuoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hay thật.vốn từ phong phú cảm thấy cách viết giống bác CÁP ngày trước
  5. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của ông boy rồng ban đầu thấy hay hay và vui, đến đoạn cuối của câu chuyện này lại thấy thêm phần cảm động, mà nói về chuyện xxx mà không hề dung tục. Đã vote 5*, để kích thích ông boy rồng kể chuyện khác.
    [​IMG]
  6. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bây giờ mắm tôi bị cấm rùi. Hehe. Thịt chó thì ăn súp nhé.
  7. ak47vn

    ak47vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    bác kể truyện hay quá . vote bác 5 nháy lun. .
    cứ nghe truyện của bác em lại tủi thân
  8. yan123

    yan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay quá, em đọc xong lặng lờ mất mấy s...Tiếc cho 1 TY...
  9. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    bác Boy rồng kể nốt đi,anh em hồi hộp quá
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Kể nốt chuyện cưa cô vợ bây giờ đi bác, cho nó đủ bộ

Chia sẻ trang này