1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nguồn cái mả ******* !
    hôm qua MU hoà chán ghê,
    mẹ cái thằng Drogba chơi trả đũa
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    lovelyloveforever2003 và kizzzshockkk có mâu thuẫn gì ra phường giải quyết nha, đừng làm bậy trên diễn đàn.
    Đang tính kể chuyện sém mất giá tại Rạch Giá, mất hứng quá.
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ầy, bác kể đi, bác suýt bị mất trinh ở Rạch Giá như nào?? kể cho anh em nghiên cứu cái nào ?
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    ừm, chú kể chuyện kizzzshockkk ******** làm tội chú như thế nào để tới mức la lối um lên mỗi lần chạm trán đi đã.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Àh , có gì đâu anh . Ông Kim Long để em phát hiện ra là toàn hàng tồn kho , hàng giả , nên cay cú em , cứ nhìn thấy em ở đâu là nhảy vô bố bố mẹ mẹ với em
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là như thế mà thôi, Chán cứ gọi là, vô vị
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tớ thấy hay đấy chứ! Bác KL cứ viết những cái truyện ngắn kiểu này lại hợp với anh chị em ở đây hơn là thơ!
    Cộng nhịn là nhiều khi một số em giản dị, thậm chí "wê wê" lại ***y đến mức lạ lùng! Có lẽ nguyên nhân là các em ý ***y mà chả bít là mình ***y nên lại càng ***y hơn!
    Em ở lớp tiếng Trung của tớ cũng thế! Gái HD, da hơi đen, giọng thì wê 1 cục (em ghét gái tỉnh khác ở cái điểm này!) nhưng mà cái vòng 3 thì thôi rồi...chả kém gì JLo: tròn, cao, được tôn lên bằng cái vòng 2 thon chắc... cứ nhìn từ đằng sau là tưởng tượng ra đủ cảnh hay rồi
    Khổ nỗi ngay từ buổi đầu tiên vào lớp nó đã nhè ngay chỗ trước mẹt em ngồi mới đau chứ! Thề là trước khi cái lớp này kết thúc ít nhất em cũng phải được 1 lần quàng tay qua eo ngay sát trên cái cái bàn toạ đấy không thì... chặt mịa tay đi còn hơn!
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khiếp ! Dê , khổ thân , bố mẹ sinh ra hoàn chỉnh mà lại thích làm thương binh
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng còn o qua nổi ải mĩ nhân!
    Nói chi,.......hi hi hi
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thực ra em này mà không bị cái giọng "iem, iem" thì anh đã chả phải nghĩ nhá!
    Quàng tay qua eo, trên mông 1 chút có gì khó đâu! Gạ đi chợ đêm là ok thôi!
    Chẳng qua anh đang còn ngại láng cháng ở chợ đêm vớ vẩn lại gặp người quen... Lúc đấy anh em nó lại đồn ầm lên: "Thế mà thằng cha lúc nào cũng xoen xoét chỉ cặp với gái HN trắng trẻo ngoan hiền"...
    Chẳng lẽ lúc đấy lại chả lời là "Vòng 3 ngon thì tao sẽ tha cho cái tội đen + wê" Thế nên anh đang phải cố nghĩ xem có chỗ nào dễ dủ đi dạo mà lại văng vắng không

Chia sẻ trang này