1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hic em đọc xong chuyện của bác cũng tiếc ngẩn ngơ mất mấy phút :(, tội nghiệp hai người quá
    hic xúc động thật đấy, thôi cổ vũ bác kể một chuyện khác nữa nhé
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cám ơn anh chị em đã ủng hộ + vote * cho mình! Không ngờ cố gắng của mình lại được đền đáp hậu hĩnh đến thế!
    Thú thịt với các bác là đời em từ bé tới giờ em mới trải qua 3 mối tình mà em tự thấy là trọn vẹn và đáng nhớ thôi! 2 trong đó em đã kể rồi, mối tình thứ 3 thì đợi khi nào em bị vợ cho về hưu non thì em mới dám kể - cũng mãnh liệt kịch tính lắm!
    Những mối quan hệ khác kiểu như tình iu học trò chuối củ, tình bạn "thanh mai trúc mã" toàn thơ thẩn, rồi "hồng nhan tri kỷ" giở bạn giở iu, rồi "hợp đồng đội hình 2" cùng vài mối tình chết non do em quá ngu hoặc gặp phải đối tác quá chán v.v.. thì chẳng có gì đáng để kể!
    Còn một mối tình éo le thế này mới đau em chứ! Không biết bác nào đã gặp phải chưa?
    Mới năm kia thôi, thằng bạn giới thiệu cho em con bạn thân của người iu nó. Chùi ui! 1 em mẹt đẹp thôi rồi! Lại nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, ý tứ... nhìn "vừa miếng" kinh khủng!
    Chỉ cần thằng bạn chân gỗ cho đúng 1 buổi, sau đó em tự động xúc tiến cực kì khẩn trương! Nàng cũng bật đèn xanh cho em ngay từ đầu!
    Đến khi khá thân mật rồi em mới để ý: da nàng trắng nhưng mà xanh rớt chứ không hồng hào khoẻ mạnh, mỗi khi em ở cạnh nàng, chưa đụng chạm gì, đã thấy nàng thở gấp + tay chân run lẩy bẩy trông rất khổ sở!
    Em thấy nàng giống hệt đồ sứ dễ vỡ nên cũng chưa dám manh động! Gần 1 tháng sau nàng mới thổ lộ: nàng bị bệnh tim bẩm sinh, em nhớ là hẹp van tim hay cái gì đó liên quan đến van tim!
    Em không hỏi gì nàng thêm mà lẳng lặng gọi điện cho thằng bạn vừa tốt nghiệp ĐH Y, nó bảo là nàng bị như thế thì sau này khó mà có con - bởi vì ngay chuyện trăn gối đã nguy hiểm đến tính mạng rồi!
    Em thì chưa nghĩ gì đến con cái nhưng mà yêu nhau không có "khoản kia" thì đúng là nhạt hơn nước ốc! Thế là em đành say goodbye với "người đẹp bằng sứ". Ngậm ngùi tiếc nuối cho một kiếp má hồng, sắc nước hương trời nhưng... chỉ để ngắm!
    Năm ngoái tình cờ đang lượn lờ chợ đêm với con bạn vừa bị đá (hồi đấy em cũng đang vỡ vị nên tối thứ 7 hai đứa đi chơi với nhau cho đỡ tủi thân) đột nhiên gặp lại "chinese beauty" cũng đang tay trong tay với 1 bác zai khá ngon!
    Híc... lúc đấy em chỉ mún đẩy con bạn em đi đâu đấy nhưng mà không kịp nữa rồi, nàng đã nhìn thấy em. 4 người vào chào hỏi xã giao một lúc, trời tối nhưng em vận nhận ra nàng béo khoẻ hồng hào, tươi tắn, miệng cười, mắt long lanh... khác hẳn cách đây 1 năm!
    Tối về em gọi cho thằng bạn hỏi thăm tình hình! Hoá ra hồi đấy em vừa bỏ nàng xong thì nàng được đưa sang Sing chữa trị (ơn trời, nhà nàng kinh tế rất khá), gặp đúng thầy giỏi + bệnh tình không nặng lắm ===> sức khoẻ cũng như nhan sắc của nàng tiến bộ nhanh chóng!
    Mịa! Đau thế chứ! Thế mà thằng choá bạn em hồi đấy kêu là bệnh đấy không chữa được, phải "chung sống hoà bình đến hết đời"...
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Anh Dragon ơi! em vừa nghe nhạc vừa đọc bài của anh mà ngẩn ra một lúc đoạn anh và chị nhà báo bị phản đối, chia tay nhau. Tiếc cho hai người quá. Nhưng em cũng rút ra được một số điều từ câu chuyện của anh. Chẳng là em cũng là "khu vực 1"
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    cái này là chính xác nè !
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đau nhi?, nhưng mơ? tại bác ca? thôi, chưa gi? đaf 3 chân 4 că?ng té mất rô?i
  6. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @dragonboy1080: Hóa ra khu vực 1 + làm báo là khó kiếm chồng vậy ạ? Sợ trai HN thật! Mà nói chung chắc iu cùng quê cho nó lành ....
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    câu này Thấy quen quen
  8. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Cu này kể chiện nghe mấy nhân vật trong truyện quen quen, em mà ku kể tên Chiêm Hương, gốc Nghệ An fải ko? sinh viên trường Văn hoá, giờ đã tốt nghiệp?
  9. NewUser01

    NewUser01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đang hay kể tiếp đi bác ơi

Chia sẻ trang này