1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Mấy tuổi rồi nhóc?
    Ghét nhất cái kiểu tỏ ra mình thành phố, tỏ ra mình là '''' sành điệu''''
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    May cho anh là cái em vòng 3 đấy không online . Em là người ngoài nghe mà cũng muốn co cẳng đạp anh cái .
    Thích vòng 3 ngon thì anh chịu khó phóng ra ngoại thành , các chị gái ở đấy xách nước tưới cây nhiều thì mông nó căng ra là điều tất nhiên .
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    bác lovely spam nhá
    cãi nhau hay chưa bó tay! chung quy cũng vì 3 vòng
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhìn nick chắc anh hơn em 3 tuổi! Rất xin lỗi đã làm em Trà My phải nóng mắt nhá!
    Anh không tự hào gì vì được làm "trai Hà Lội" đâu! Chẳng qua bạn anh có mấy người iu gái tỉnh khác rồi bắt bọn anh bê tráp + đưa dâu mệt thấy ông bà nên... anh không muốn bạn bè phải khổ lần nữa thôi
    Hồi mới ra trường anh cũng từng iu gái tỉnh khác rồi! Nói chung anh thấy chị ý đảm đang, chăm chỉ, hiền lành hơn gái HN. Hồi đấy bà già + anh em can mãi không được.
    Sau này anh tự "ngộ" ra nên chia tay nhẹ nhàng và quyết không lặp lại sai lầm đấy lần nữa!
    Nói chung là mỗi người 1 chí hướng với lại... ba hoa cho vui thôi mà! Em làm gì mà nghiêm trọng thế! Any way, I''m sorry!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đồng ý!
    Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Để cho "người đẹp vòng 3" yên vậy! Anh cũng sẽ chuyển lớp để học hành cho nó tập trung!
    Sao tự dưng hôm nay chị em trong box nhạy cảm + nghiêm khắc thế hả zời?
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bác chủ topic này làm mình nhầm, thảo nào chẳng thấy bài mình post đâu.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tròi oi! Bác KL đắt khách vãi =====> [​IMG] <===== xem ra ai cũng khoái những thứ đằng sau lớp vải
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 27/11/2006
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Box mình , em hơi bị quý anh dragonboy1080 , phải nói là tính rất đàn ông , ngoan hiền dễ bảo nhá . Anh nên cố giữ tính này cả với vợ con sau này nữa
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... anh hay loạn ngôn nên xin lỗi cũng dẻo lắm em ạ! Anh cũng rất quí em! Nhất là sau khi nghe em tuyên bố thế này:
    Quan điểm của anh cũng thế (chính xác đến từng câu )! Chỉ khác đúng 1 con số và 1 chữ: 1 năm thì... hơi lâu em ạ! Theo kinh nghiệm của anh thì từ lúc quen đến lúc yêu (đôi bên cùng vui vẻ, thoải mái, không gượng ép, không vội vã, không ngộ nhận...) thì khoảng 3 tháng, đấy cũng là giai đoạn "hot" nhất. Sau khoảng 3 tháng nữa thì bắt đầu biết rõ hết về nhau (tức là thấy hơi chan chán ). Lúc này nếu thấy cái chan chán ấy là chấp nhận được thì nên ăn hỏi rồi đi đăng ký ngay, cuối năm cưới! Không chấp nhận được thì... giải tán vui vẻ, tìm cơ hội mới!
    Xin phép bác Long! Câu truyện thứ 3:
    Hôm đấy là 1 chiều thứ 7 oi ả. Tớ hẹn 1 em mới quen 6h kém 15 ở rạp QG xem phim "Kho báu Solomon", xem giờ đó để 8h em lại được ở nhà ăn cơm cùng bố mẹ rồi đi chơi với nguyện vọng 1 (em không nói ra nhưng tớ cũng biết thừa vì... tớ cũng thế )
    Tớ đến hơi sớm vì công ty tớ thứ 7 vẫn phải đi làm mà mới 5 giờ đã bị sếp đuổi về: "bọn mày toàn chat chit chứ còn việc gì đâu mà làm, về đi"... Tớ lững thững lên sảnh tầng 2 của rạp, ngó ra phía bãi gửi xe chờ em đến...
    Ngó xuống mãi cũng chán tớ bắt đầu quay vào trong ngó xung quanh. Thấy một em gái độ 84-85, đeo kính, tóc đuôi ngựa, cao khoảng 1m6, không hề trang điểm, da rất trắng và đặc biệt... môi hồng không thể tả được! Em đứng cách tớ độ 3 mà tớ nhìn rõ cái màu hồng hồng tự nhiên của cặp môi - tức là cảm thấy được "độ trong" của nó (có thể nhìn sâu thêm vào nó độ 1-2 mm chứ không phải bị lớp son chặn ngay từ vòng ngoài như người khác)...
    Đang ngắm đôi môi hồng (càng ngắm càng muốn nhảy xổ vào hôn ) thì lại phát hiện ra một thứ nữa cũng rất ***y, không phải là "vật thể" mà là hành động: cầm trong tay 1 tờ giấy lau mặt (loại giấy lau mồ hôi chuyên dùng của con gái) em ý cứ châm chấm, xoa xoa lên chán, sang hai bên thái dương, xuống mũi, rồi sang hai má, về môi, xuống, cằm, xuống cổ... Trời oi khủng khiếp (tớ đứng đợi mà mồ hôi ròng ròng) thế nên em ý cứ chốc chộc lại lặp lại cái chu trình kia, luôn theo đúng cái trình tự như thế mới ghét chứ ...
    Tớ mải nhìn quá nên bị nhìn lại mà không kịp ngoảnh đi chỗ khác, thế là đành chữa cháy bằng cách cười mỉm + tặc lưỡi ra chiều thông cảm "Nóng nhờ?" rồi quay đi, em cũng chỉ đáp lại = một điệu cười xã giao...
    Đúng lúc đó anh iu của người đẹp môi hồng đi lên cầu thang 2 tay 2 chai Lavie, ông bạn đi gửi xe + mua nước nên để người iu lên trước. Nghe giọng 2 người cũng như cách ăn mặc tớ đoán ngay ra dân HP, công nhận gái HP hơi đanh đá nhưng mà nhiều em "phên xích"
    Tớ cũng bắt trước đi mua nước, đúng lúc đó nguyện vọng 2 của tớ đến, nhí nhảnh, tươi tắn, khoẻ mạnh với quần ngố, áo ba lỗ thể thao, dép lê... (để chốc về còn bảo "con vừa qua nhà con L chơi" đây mà )
    Hết!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 28/11/2006
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    thế hoá ra bảo chú đờ ra gông hiền lành đến.....cù lần à?,hồi trước trường anh gần trường SKĐA á,cứ tối tối ra cổng truường uống trà đá,con bé bán nước ở đấy nó bảo: toàn gái đẹp đấy anh ạ,chỉ sướng các thầy ở trong thôi,sinh viên toàn dùng...thân thay tiền để mua điểm,ngẫm mà thấy bây giờ thật giả khó luờng,nên các chú cứ phải check trước khi nói cho chắc

Chia sẻ trang này