1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    hehe, đề nghị anh dragonboy kể chuyện tiếp đê...
    Mà ngoài đội hình hai anh còn đội nào k ? số 3,4 j đó chẳng hạn
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Chù Boy Dragon kĂ? tiẮp 'i,
    à? mà? hò?i khì ko phà?i, nò mf̣c ào 3 lĂf chù cò nhì?n kỳf ko? biẮt 'Ău lài thẮy 1 và?i sợi lĂng nàch lò?i ra ngoà?i hòng màt thì? vui mf́t phà?i biẮt ........
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    @ mimi: Lấy đâu ra mà đội hình 3, 4 hả em? Còn công việc, còn học hành, còn bao nhiêu thú vui khác... Quản lý đội hình chính thức cho nó ngon nghẻ đã đủ mệt rồi
    @ bác Long: em chưa nhìn thấy lông nách của con gái bao giờ, hình như con gái không có lông nách
    Câu chuyện thứ 4:
    Tuần trước thằng bạn rủ tớ đi chơi cùng hội lớp tiếng Anh của nó (thực ra là để có thằng giả tiền cùng ). Thằng này tiếng Anh dốt (27 tuổi đầu mới học lớp Linelife B) thành ra lại lộc vãi: lớp toàn các em chíp chíp cấp 3, còn mặc nguyên đồng phục!
    Thú thật là nhìn các em cấp 3 tươi ngon mơn mởn thật đấy nhưng mà nói chuyện cứ phải cưa sừng làm nghé, chả lái được sang mấy topic "nhạy cảm" (sở trường của mình ) nên tớ cũng không thấy vui lắm!
    Chán quá định té về trước (đỡ phải phải giả xiền ) thì phát hiện ra 1 bé mặc đồng phục PĐP đang say sưa mân mê... chai sữa đậu nành. Bé này chắc học nhiều quá nên trầm cảm hay sao ý, chả nói chuyện với ai hết. Chai sữa của bé đã bị mút hết giờ được chuyển sang "ứng dụng" mới: bóc nhãn!
    Tay phải giữ chặt đầu chai, tay trái bé vận hết khả năng khéo léo của ngón tay và móng tay để bóc cái nhãn giấy bao quanh thân chai ra. Cái nhãn được dán rất chắc nên cứ phải bóc tí một tí một... Đến cái đầu trong sáng nhất nhìn cảnh đấy cũng phải... liên tưởng linh tinh!
    Đến lúc cái chai hoàn toàn sạch sẽ em gái mới tha cho nó, buông tay ra nhìn rất mãn nguyện. Đúng lúc đấy bé cũng phát hiện ra bị tớ soi... "Bóc sạch nhờ" - tớ trêu - cả hội chả hiểu gì cũng quay sang nhìn em kia rồi cười ồ lên vì cái chai sạch bong, trong suốt!
    Lời nhắn của tác giả: xin chị em đừng bóc nhãn chai trước mẹt đàn ông chúng tôi!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 01/12/2006
  4. huongdt5

    huongdt5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Này cậu,
    1. " mấy cô con gái ăn chơi ở Hà Đông Hà Tây" nghĩa là gì, chắc họ hàng nhà cậu đều là người Hà Nội gốc?
    2. Mới đầu cứ nghĩ cô này đong đưa gì cậu, đọc xong mới thấy chả có gì liên quan ?!? Vậy mà cậu quan sát con gái nhà người ta rồi bình lọan này nọ đúng kiểu đàn ông lắm chiện. Hay là kay kú vì nó chả thèm để mắt đến mình ?
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đoạn 1: Bạn lôi ở đâu ra mấy chữ đấy thế?
    Đoạn 2: Tự bạn nghĩ ra thế chứ tớ không hề nghĩ thế!
    Khổ lắm! Đây đâu phải chỗ bốc phét chiến tích gì đâu! Tớ chỉ góp nhặt mấy chuyện ngộ ngộ xưa nay chưa từng kể cho ai, đem viết ra đây cho nó đỡ phí một cái "ký xờ ức" thôi mà!
    Xểnh ra là vu cho người ta đủ thứ đen tối!
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh xin khẳng định là gái cũng có...lông nách nhưng chú ko thấy vì là gái thường cạo nó đi mà thôi,chả nhẽ mặc ba lỗ ra đường mà để túm lông đen đen ở nách thì có mất thẩm mỹ ko,mà gái mặc áo ba lỗ thì lỗ..nào cũng to.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    già mà? cài chai sưfa 'Ặu nà?nh nò dà?i ra gàp 4 lĂ?n, cò lèf 'àf cò mà?n mùa cẶt cho anh em xem ỳ nhì?.
    Cò?n nẮu chì? vĂfn y là? kìch thước cù?a 1 chai sưfa thì? ......chẶc chẶc ............. chù Boy Dragon liĂn tươ?ng là? 'ùng rù?i
    Tớ 'oàn chf́c lùc Ắy 2 tĂy cẶu Ăm chf̣t quĂ?n 'ùng ko ?
    @ TVinh : rẮt thìch cĂu Title cù?a Ăng bàc !
    Nhưng bàc bà?o con gài nò cào lĂng nàch thì? em cùfng nghi lf́m, cào lĂng khàc thì? em xem trĂn phim rĂ?i chứ chưa thẮy 'ứa con gài tư? TĂy sang ĐĂng nà?o cào cà?, chì? cò nhĂ? thĂi
    Được lovelyLOVEforever2003 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 01/12/2006
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Úi zời . Yêu anh Long cho đến thứ 7 tuần truớc là đc gần 2 năm , mà đến hôm nay mới biết anh ngoan thế này !
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ối yêu thật á, ghê nhỉ 2 năm cơ à
  10. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bác này kể buồn cười thật. Này thì kể đến chuyện ***y nhé:
    Tớ có đứa bạn, không xinh, nhưng rất nét và tinh quái. Nàng này có người yêu rồi, và nói chung là 1 tay nội trợ tuyệt vời. Chả thế mà chỉ 1 lần đến nhà nàng ăn cơm ké với hội bạn cũ, một cu cậu kém nàng 2 tuổi trở nên thích thích nàng. Chỉ thích thôi, chứ chưa phải yêu nhé. Thế mà...
    Một hôm, cu cậu đi học về muộn, alô từ sớm bảo lúc về muốn đưa nàng quyển sách. Nàng thì chưa bao giờ gặp cu cậu một mình. Với bản năng phụ nữ, nàng thừa hiểu nàng đã vô tình gây thương nhớ cho cu cậu. Nàng nhủ thầm: " Hay là mình thử sự hấp dẫn của mình xem". Thế là nàng... đi ngủ. 10 g chuông cửa reo vang, nàng đi xuống nhà mở cửa. Khi náng xuất hiện, nàng biết một luồng điện đã chạy ngang tim cu cậu và làm cu cậu bối rối khôn tả. Lúc ấy, nàng ko hề son phấn, nhưng chao ơi, má nàng sao hồng thế, môi nàng sao đỏ thế ( ngủ dậy đứa con gái nào cũng thế). Nàng lại mặc một bộ đồ ở nhà, nó nửa kín, nửa hở, cứ lấp la lấp ló nữa chứ. Nàng cầm quyển sách, mỉm cười, rồi đưa tay đóng cưả.
    Rồi nàng quay lưng đi lên nhà, bỏ mặc một kể tần ngần đứng trước cửa mà nghĩ về những gì đằng sau lớp vải.
    Ôiiii, đường về của cu cậu hẳn gần hơn với những suy nghĩ ấy phải không các bác g

Chia sẻ trang này