1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... trưa nay vừa đi ăn trưa với cố nhân về! Rét gần chết! Mình đang ế khách lại "reconnect" đúng lúc nàng cũng vừa bỏ người yêu! Thích thế chứ nị!
    @ Bác Long: bác cứ chê bà chị em đi! Mấy hôm nữa em mà thó được ảnh của bà ý up lên đây có khi... bác Tể cũng phi từ SG ra đây bon chen với bác!
    @ em Mèo: Các sự kiện trong truyện "người đẹp lớp tiếng Trung" chỉ cách thời điểm anh kể độ vài ngày thôi em ạ, anh phải kể tí một nếu không... chả kịp có diễn biến mới!
    @ J3utterfly: Tất nhiên là thật! Chỉ có điều "Chú thích: các địa danh và tên người đã được chỉnh sửa"
    (tiếp)
    Theo phương châm "buổi hẹn đầu nên giản dị nhưng ấn tượng" em đèo nàng đến Pizza Café 29 Lý Quốc Sư - cả pizza lẫn spaghetti em đều căm thù nhưng khổ nỗi chị em nhà mình 10 người thì đến 8-9 có thể chiến ngon lành nửa cái pizza cỡ lớn!
    Lúc mới vào bàn trông nàng có vẻ bối rối, có lẽ bởi vì mặc dù cáo quán xấu bỏ cha nhưng xung quanh khách toàn Tây, trên tường cũng toàn tiếng Ý! Mấy bác Tây ba lô nhìn em ghen tị ra mẹt! Bởi vì có bác thì phải ngồi ăn với bà vợ Tây to như con tịnh, có bác thì phải cặp với 1 em me Việt mà - nói mọi người bỏ quá cho - có cho em free em cũng vái cả nón!
    Nàng có lẽ chưa cầm dao-nĩa bao giờ nên lúng ta lúng túng! Tốt quá! Em được dịp thể hiện: "Em phải cầm dĩa tay trái, dao tay phải...". Đúng như em đã dự đoán, nàng rất khoái vụ pizza!
    Bọn em buôn đủ thứ chuyện, đang rất thân mật tình tứ tự dưng thấy nàng có vẻ trầm lại! Híc... em đoán ngay là cái phần "đoan chính" trong nàng nó trỗi dậy làm nàng thấy "mặc cảm tội lỗi" với chú zai bên Tàu! Để chữa cháy, đang ỡm ờ à ơi em đá ngay sang chuyện chú zai - "giương cao ngọn cờ tình bạn". Nàng bắt đầu trình bày bằng một cái lối dài dòng văn vở quê 1... tảng làm em phải cố nhịn cười - nàng đang rất lâm ly chứ không có ý pha trò!
    Chú zai của nàng kém em 1 tuổi - sau khi em lột bỏ mọi thứ "hào quang" được nàng cố gắng khoác lên - em chỉ còn thấy hiện nguyên hình là 1 ông ẻm con nhà khá giả, học dốt, đua đòi (thi trượt cả... trung cấp ) nên bị tống sang Tung Của cho khuất mắt + cách ly với mấy thằng bạn nghiện!
    Trong đầu em tự dưng nảy lên cái ý nghĩ so sánh chú zai kia với mình! "Đúng là ao làng so với biển lớn, thằn lằn so với giao long" Sau khi rũ bỏ cái suy nghĩ ti tiện kia em quay lại với bản chất ga lăng và rộng lượng vốn có: ca ngợi mối tình đẹp giữa 2 người, thương cảm cho phận gái xa nhà xa người yêu của nàng... Được thể nàng càng than nghèo kể khổ khoẻ hơn!
    May quá! Đúng lúc em sắp chịu không nổi nữa thì có người gọi! Đã gần 2h chiều, nàng cũng hoảng hốt quay trở về với thực tại! Bọn em bước xuống cái cầu thang nhỏ + dốc của quán, như mọi khi là em tranh thủ túm tay nhưng hôm nay với "đối tượng không mặc định" này em thấy tốt hơn là nên kiềm chế!
    Đưa nàng về chỗ làm, trước khi nàng lên em tiếp tục à ơi: "Muộn thế này có sao không em?...Nói chuyện với em thích thế!... Trông em nai tơ thế mà cũng tinh tế phết nhỉ? Hí hí..."
    Nàng cười rõ tươi! Răng trắng + đều như ngô nếp! Em để ý thấy nàng đứng cạnh xe em, 1 tay mân mê ghi đông, tay còn lại lúc thì che miệng cười lúc thì đấm vào lưng em thùm thụp <==== em biết nàng là đã khá tin tưởng + bồ kết em rồi!
    Về đến cty em bận túi bụi, đến tối mới biết nàng nhắn tin, đêm hôm đấy tự dưng em nghĩ đến nàng khá nhiều! Cũng thấy hơi sờ sợ! Vớ vỉn đang từ chuyện "đằng sau lớp vải" lại thành chuyện "tình yêu trong sáng và chân thành" thì chít cha!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 20/01/2007
  2. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    bác dragonboy1080 cho em hỏi tí,thế cái bánh pizza ở đó có mắc ko vậy,hôm naò em cũng lên đó thử xem vậy
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Pizza ở đấy với ở Bảo Khánh là 1 , ăn khá ngon nhưng hơi đắt . nói chung là quán nịch sự fục vụ ổn rất hợp với các zai gái đang thời kì cưa cẩm
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ..." 1 tay mân mê ghi đông " ...
    Bác đe?o na?ng đi bă?ng xe đạp a?? Tuyệt, lafng mạn đấy
    Ma? bác cho em ho?i ăn bánh Piza trên đấy thi? hết bao tiê?n 1 bưfa cho ca? 2 ng` nhi???
    Em nha? nghe?o, quê mu?a chưa đi ăn Piza ơ? đấy bao giơ???
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  5. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    anh lovely.........ơi. Làm thế nào có cái chữ kí giống anh. Chữ kí hai cái ảnh phập phồng đập vào mặt người xem ý. Chỉ em với.
    SR vì không đúng chủ đề. Em thề là chỉ spam một bài này thôi.
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    gí sát trán va?o ma?n hi?nh, đê? cho cái hi?nh đấy nó gof va?o trán tâ?m 100 cái la? la?m đc ngay !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  7. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi hơi b< tử tế thật thĂ nhĂ. Anh........kiĂu quĂ
    Được J3utterfly sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 21/01/2007
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    babystylish608: Pizza ở HN nhiều quán lắm, anh hay vào quán ở Lý Quốc Sư với lại cuối Hai Bà Trưng (phía gần Phan Huy Chú). Nói chung thường có 3 cỡ nhỏ-vừa-to, gái độ khoảng 60k-80k-120k
    Bác Long có vẻ không tin chuyện em kể nên hay vạch lá tìm sâu Tại em tưởng xe máy hay xe đạp đều gọi là ghi đông được! Em cưỡi dim ghẻ thôi! Hai người gọi 1 pizza to là vừa (ăn chung cho nó thân mật), zai thêm vại bia tươi, gái thì tuỳ, tổng cộng chắc khoảng trên dưới 2 lít, em chả bao giờ nhớ vụ "thiệt hại" - xiền em nhiều mà!
    Hôm nay em bận ko kể tiếp được, kỳ sau sẽ là "Vào hang cáo"
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 22/01/2007
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    1 cửa -vài dấu thôi ! rườm rà thủ tục quá !
    " Bài " sơ khởi của đồng chí đã xưa như trái đất nhưng có lẽ ko cần vậy.Gái đú , gái thường , gái khó tán , tuỳ đối tượng mà Modify ! Tôi nghĩ đồng chí cũng có học hành , chắc cũng thích 1 chút ý tứ và 1 tẹo của cái gọi là quá trình . Có lẽ 1 thời gian dài nhàm chán nên đồng chí thích như thế , chứ nếu muốn "xổi" chắc cũng ko khó .Gặp gái này , cứ loè cho em ngợp , cứ quà cho em thích ...là okay hết ! Thôi , đồng chí cố đến nhanh cho cái "kết quả chi tiết "
  10. nh248_no1

    nh248_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    em ở Hà Đông đấy gái Hà Đông mà sống ở mấy làng trung tâm thì giọng kô khác dân HN đâu
    mấy trường bưu chính, an ninh, kiến trúc nằm trong địa phận Hà Đông đấy

Chia sẻ trang này