1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự truyện giữa đời thường : Đằng sau lớp vải ! ! ! !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelyloveforever2003, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    cò ai bà?o là? tĂi ko tin bàc 'Ău,
    tài thẮy nò khò hiĂ?u nĂn phà?i vf̣n 1 cài cho nò .....
    bàc thì? nhiĂ?u xiĂ?n,
    mĂfi bưfa trưa nướng hẮt hơn 2 lìt ,
    cò?n em dĂn nghè?o , em kiẮu thĂi , ko 'ù 'c
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    o0mat_troi_ha_noi0o​
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    redbuttlerkt: Tớ còn gà lắm nhưng tớ cũng sẽ cố gắng "cán đích" càng sớm càng tốt cho nó nhẹ đầu + tiết kiệm thời gian và chi phí!
    nh248_no1: HD không phải HĐ! Chưa gì đã "mặc cảm"!
    Bác Long: trừ lần đầu ra còn theo em thì 1 tháng chỉ nên hoành tráng 1 lần thôi bác ạ! Bình thường thì cứ cơm bụi mà diễn!
    (tiếp)
    Trong bữa trưa hôm đó tất nhiên theo thông lệ ngoại giao em cũng đã chủ động hỏi han nàng vụ nơi ăn chốn ở và nàng cũng đã có lời xã giao "hôm nào qua nhà em chơi"...
    Nói chung thì đến nhà chơi cũng chả phải chuyện gì to tát nhưng mà tính em thích mọi thứ nó phải tự nhiên (hoặc ít ra là có vẻ thế) nên hôm đó học xong em hỏi mượn nàng mấy đĩa dạy tiếng Trung (nàng học rất chăm, đĩa sách sưu tầm khá đầy đủ). Nàng bảo "buổi sau em mang cho", em giả vờ à ừ 1 lúc rồi "thôi để anh qua nhà em lấy cho biết nhà biết cửa luôn". Thế là hai 2 đứa 2 xe vui vẻ nhằm hướng nhà nàng.
    Nhà nàng khá xa (em cũng không hiểu chỗ dạy tiếng Trung thì thiếu choá gì mà phải khổ thế nhỉ?), tít sâu trong 1 cái ngõ ngoằn nghèo. Nàng ở cùng 1 đứa em họ đang học ĐH, mọi thứ đồ đạc đều nhỏ gọn và sắp sếp không thể hợp lý hơn. Nhà trọ của 2 chị em chắc chỉ rộng bằng nửa phòng riêng của em nhưng đồ đạc nhiều gấp 5 lần, em phải rón rén ngồi xuống vì có cảm giác... vung tay vung chân là làm đổ vỡ đồ đạc!
    À ơi một lúc thì nàng mời em ở lại ăn cơm! Em cũng chợt nhớ ra mình đến đúng giờ ăn (lớp TT của me học từ 5 rưỡi đến 7h15), chít cha, từ chối khéo rồi chuồn gấp thôi! Không xong rồi! 2 chị em hò nhau mè nheo giữ em ở lại ăn cùng bằng được, mè nheo không được thì vùng vằng, giả vờ dỗi trông rất buồn cười! Chắc nhà chả mấy khi có khách nên quí! Nói chung vụ ăn uống em cũng không quan trọng lắm, đi ăn trực cũng quen rồi nên cũng chả từ chối lâu!
    Nhìn mâm cơm tự dưng em có ý nghĩ: "Quái lạ! Ăn uống thế này mà sao trông nàng... đâu ra đấy! Chả bù cho một số cô chiêu, đớp toàn đồ ngon bổ mà người ngợm cứ... trước sau như một, không hiểu bao nhiêu chất dinh dưỡng nó đi đâu hết! "
    (còn tiếp)
  3. Horus

    Horus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn ghê gớm...Bác đừng bắt anh em chờ lâu nhé.
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bác Boy Rô?ng.......
    la?m ba?i tất niên đê
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ăn pizza rùi âu yếm đút cho nhau , sao mà lãng mạn thế
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    ặ, 'ang 'ỏằc hay thơ hỏt, bỏằc nhỏằY
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đời mà lại. Đọc vài trang đầu rồi xiên ra trang cuối chả hiểu gì.
    Kết luận : Bọn đàn bà con gái như cái con mụ nước hoa HĐ- HT của bác chủ topíc tôi gặp đầy. Nhìn muốn ghê, chả có cảm giác rạo rực quái gì. KHIẾP. rồi bỏ đi.
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kết luận : Bọn đàn bà con gái như cái con mụ nước hoa HĐ- HT của bác chủ topíc tôi gặp đầy. Nhìn muốn ghê, chả có cảm giác rạo rực quái gì. KHIẾP. rồi bỏ đi
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Anh có cần phải nặng lời thế không ạ ? Con gái con trai gì thì cũng có người này người kia. Cũng có thể một số người không phù hợp với gu thẩm mỹ của các anh, nhưng như thế thì đâu phải lỗi của người ta ạ.
    Các anh viết rất sắc sảo, nên em thấy sợ. Đọc cái pic này rồi, nhìn các bạn trai của em, em đâm ra ngại, chả biết đằng sau cái vẻ ngoài học thức, cách cư xử nhã nhặn văn hoá của các bạn ấy là cái gì nữa.
    Thực sự, đọc xong em cũng biết thêm một số thứ "đằng sau lớp vải" của cánh con trai
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Phải em ạ. Không phải lỗi của người ta, anh không phê phán người phụ nữ không biết thế nào là thẩm mỹ hay gu của họ khác nhau như thế nào. Anh phản đối cái gọi là " ánh mắt dam đãng" thôi. Em biết rồi đấy. Bạn chủ topic cũng nói khi đi đường cũng có biết bao ngwời phụ nữ, đẹp có xấu có nhưng họ có khiến anh ta có ỹ nghĩ tồi không? Không hề! Vấn đề là những ngwời đàn bà không biết đến xấu hổ thôi.
    Cũng thế nhưng lại không phải thế, chỉ 1 nét đẹp rất dịu dàng của cô bé bán hàng cơm hiền lành cũng đủ làm bọn anh xao động. Có những thứ twởng như rất bình dị nhưng lại rất đỗi đáng yêu.
    Em hiểu nhầm ý anh rồi đó. Cái đẹp bao giờ cũng được trân trọng và nâng niu, nhưng....em hiểu không?
    Đừng nghĩ xấu về tụi anh nhé!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vâng ạ, hôm nay em xin kể tiếp, dạo này cty em lụt việc, bác nào làm ăn với Nhật chắc cũng biết, bên đó từ tháng 1 đến tháng 3 là giai đoạn "chốt hạ" - request họ gửi sang ầm ầm!
    (tiếp)
    Nói chung em ít có kinh nghiệm trong vụ cưa gái ngoại tỉnh nên lúc đầu cũng thấy hơi khớp. Nói chuyện với nàng em chả thể chia sẻ những hiểu biết, sở thích, thói quen, chỗ ăn, chỗ chơi... của dân "thủ sờ đô". Mỗi lần nói về đề tài này em lại phải thao thao 1 mình - mà em thì chúa ghét nói một mình!
    Trong khi đó topic ưa thích của nàng là "tình cảm gia đình", "tình yêu chân chính", "tình bạn trong sáng", "tình yêu quê hương"... Được cái kiểu nói chuyện của nàng rất nhẹ nhàng, ân cần, hướng đến đối phương chứ không phải chỉ có nhăm nhe show hàng + gây dựng hình ảnh!
    Em có cảm giác mình đang đi đúng đường nên đã đến lúc thực hiện bước 1 của cẩm nang: cầm nã thủ! .
    Lúc đi trên đường em với nàng vẫn dưa lê ầm ầm thế nên nàng phải ngồi sát vào em cho tiện + đường HN lúc nào cũng đông nên thỉnh thoảng nàng phải ôm vào thắt lưng em cho chắc cú. Trong một lần như thế em túm luôn tay nàng kéo lên phía bụng rồi nửa đùa nửa thật "Thôi em cứ ôm luôn đi! Vừa chắc vừa đỡ lạnh! Hì". Nàng "Ơ cái anh này" + rút tay lại ngay! Chậm rãi, từ từ nhưng dứt khoát!
    Em cũng không thấy quá bất ngờ nên vẫn nói cười vui vẻ, nàng im lặng 1 lúc rồi cũng lại hoà câu chuyện. Không nản lòng, thỉnh thoảng em lại tiếp tục ====> nàng cũng kiên trì nhẫn nại không kém, lần nào cũng nhẹ nhàng nhưng cương quyết rút tay ra!
    Tối hôm trước em rủ nàng đi xem Eragon, bạc thang khá dài của rạp Quốc gia mới là "chiến trường tủ" để em thi chiển chiêu cầm nã thủ. Em đã thành công nhiều lần rồi nên tin chắc là lần này nàng không thoát được! Có ai dám chơi trò kéo co chỗ đông người (nhưng lại toàn người lạ) chứ?
    Em hoàn toàn nhầm! Lúc chỉ có 2 đứa trên xe thì nàng còn gượng nhẹ chứ ở chỗ đông người thì nàng giật phắt tay ra như thể sợ cả nhân loại biết nàng đang gian díu với em vậy!
    Vẫn không nản lòng, tiếp tục cười hì hì, rình lúc đi qua hành lang vào phòng chiếu thấy không có ai em quàng luôn tay qua người nàng (quảng cả tay nàng vào trong chứ không phải chỉ quàng qua eo) ====> Nàng lại đẩy em ra ngay + "Ơ cái anh này!"
    Thỉnh thoảng em lại tiếp tục "tái phạm" lúc xem phim cũng như lúc về còn nàng thì lại vẫn "Ơ cái anh này"! <==== Em cũng chả hiểu thế là khuyến khích hay ngăn cấm nữa - có lẽ nàng coi chuyện em cứ nhăm nhe túm tay hay ôm nàng chỉ 1 kiểu đùa giống như như búng tai hay giật tóc vậy
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 08/02/2007

Chia sẻ trang này