1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử, cách giải quyết lãng xẹt của những kẻ hèn nhát.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tự tử, cách giải quyết lãng xẹt của những kẻ hèn nhát.

    Sáng nay dậy nghe tin ở gần nhà có một ng nhảy xuống hồ Thành Công tự tử. Đó là một chị 33 tuổi đang làm kế toán, tự tử vì ông chồng đi lòng thòng thi phải và để lại một đứa con 1 tuổi. (1 tuần trc còn sang nhà mình chơi. )Thật là lãng phí cho một con ng đã TN đại học lại chọn con đường lãng xẹt như thế để giải quyết những khó khăn cho cuộc sống. Chết thì quá dễ chứ sống mới khó, những ng chọn con đường tự tử là kẻ hèn nhát không dám đối đầu với cuộc sống. Có thể tôi chưa từng trải qua những hoàn cảnh tương tự như thế nhưng nếu có lâm vào hoàn cảnh đó thì chắc tôi cũng sẽ không chọn cách giải quyết vấn đề như vậy bởi vì mạng sống là cái quý nhất, chỉ có một mà thôi. Hơn nữa mạng sống của tôi đâu chỉ có thuộc về bản thân tôi, nó còn thuộc về những ng thân của tôi, những bạn bè của tôi, thuộc về những ng đã đặt hy vọng, đã chia sẽ niềm vui với tôi, đã giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Mạng sống của tôi còn thuộc về xã hội, nhân loại vì tôi bít mình là ng có ích, dù chỉ đóng góp đó rất nhỏ bé mà thôi.
    Trong cuộc đời, thì mạng sống là quan trọng nhất, chả thế mà một đại trưọng phu như Hàn Tín đã luồn háng anh bán hàng thịt để giữ được mạng sống còn gì. Dù trong bất cứ tình huống hoàn cảnh khó khăn nào, thì vẫn có thể làm lại được, ko bao giờ được chọn cách giải quyết vấn đề tiêu cực là tự tự.


    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family
  2. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy nên chọn cách đi tu, vừa có thể "chốn việc quan", vừa có thể tu hú..............

  3. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bụi trần còn đó
    Tình đời chưa phai
    Cửa phật thiền môn
    Vào đâu có dễ

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà những ai tự tử thì cũng cực kỳ dũng cảm đấy ạ.
    Chứ em thì ko có đủ can đảm để làm việc đó. Chắc tại cái tính hay tiếc của :P
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi, tự tử làm cái gì nhỉ, không vừa ý thì ta chiến , sông còn bao nhiêu thứ nữa chứ, khổ quá, hic.........---->hu hu, tội nghiệp cho những ng` ngốc
    em cua hoa thuong thich du thu
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là mấy tí, hi hi, cố mà sống, sống một cuộc sống thực sự là sống. Tự tử là chuyện bình thường, đó là khi người ta cảm thấy không còn lối thoát nữa, chỉ một phút thôi là dã vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống rồi. Họ tự tử bởi vì họ nghĩ rằng sau cái chết của mình sẽ có nhiều người đau khổ, thế nhưng liệu người ta đau khổ được bao lâu?

    sand

  7. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    Chết là hết. nhưng mà hết với người đó thôi. sao họ không nghĩ lị cái chết của mình sẽ có hậu quả thế nào nhỉ? Nếu chết như thế khác gì trốn chạy hèn nhát
    [​IMG]
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta muốn chấm dứt cuộc sống hiện tại để bước vào một kiếp mới - một nơi mà người ta có thể giũ bỏ tất cả mọi thứ. Thì tự tử cũng là điều nên làm.
    Nếu ai đó ko muốn tồn tại ở kiếp này thì đừng níu kéo người đó làm gì, vô ích lắm.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nên làm ư, thế hỏi đứa con 1 tuổi để lại ai nuôi. Thật là vô trách nhiệm.

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  10. kiki_and_coco_new

    kiki_and_coco_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    nhưng cứ cố sống cũng đau khổ lắm chứ , tronglòng lúc nào cũng nặng trĩu nỗi buồn , đau khổ đến tuyệt vọng , sống thế có quá như chết rồi , hic hic ............tại sao lại làm khổ con người ta như vậy chứ ?
    Nhưng chết kiểu này thì đau quá , chết cũng ko đc thanh thản , ra đi ko mát mẻ ........hu hu !

    kiki&coco in 1980 family


    Click here :http://www.ttvnol.com/forum/f_398

Chia sẻ trang này