1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử, cách giải quyết lãng xẹt của những kẻ hèn nhát.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 27/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bởi thế mà ko phải tất cả những ai cảm thấy mệt mỏi, chán ghét cái cuộc sống này đều tìm đến cái chết.
    "Nên làm" bởi khi người ta ko còn lối thoát nào nữa, khi người ta ko thể nghĩ ra 1 điều gì sáng suốt hơn.
    Anh cứ thử đặt địa vị mình vào họ, và nghĩ cho họ 1 chút. Dẫu biết rằng vô tình, vô trách nhiệm, nhưng thử hỏi rằng trong cơn cùng quẫn mấy ai tỉnh táo hả anh? Có thể khi đứng ở ngoài mình nói hay lắm, can đảm lắm, nhưng khi ở trong 1 hoàn cảnh nào đó, con người ta lại trở nên đớn hèn mà chính bản thân họ khi bình thường cũng ko tưởng tượng nổi.
    Em ko ủng hộ việc tự tử, nhưng em cũng ko vì thế mà lên án việc này. Bởi cái gì cũng có nguyên do của nó cả thôi. Khi anh được chứng kiến những người mà anh quen làm việc đó, anh sẽ hiểu. Giận họ lắm nhưng đồng thời thương họ hơn. Và rồi thì lại tự trách mình, trách mọi người sao nỡ đẩy họ đến bước đường cùng khiến con người ta phải túng quẫn đến thế.
    Cuộc đời này còn nhiều bất công lắm. Chỉ đến khi nào hết sự bất công thì mới hết người phải tự tử.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  2. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Chết sẽ như thế nào nhỉ. Sẽ có cái cảm giác lao từ trên cầu xuống sông, biết chắc là chỉ trong mấy tíc tắc nữa thôi mình sẽ chìm nghỉm, giả sử hối hận quay lại lắm mà không được. Tò mò muốn biết thật.
    Không hiểu cái chị kia của BC có suy nghĩ như thế không?
    tibeou - I love my 80 family
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hic, đấy là kiểu không muốn sống, nhưng cũng ko đủ tự tin để chết
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không nên chết, cuộc sống còn quá nhiều thứ để theo đuổi, kẻ tự tủ không phải là kẻ dũng cảm, có lẽ là khi đó do trượt chân ngã suống nước mà không biết bơi nên mới chết như vậy. Hoặc là ai đi ngang qua, muốn biết cảnh người kia chết như thế nào đẩy người kia xuống mà thôi, đừng ai nghĩ là người này tự tử thật, cái cảm giac mà người đó bây giờ nếu còn sống sẽ là hối hận vô cùng. Và một trong những suy nghĩ rất "con người" đó là bực mình vì khi đó không hiểu vì lẽ gì hay đứa nào đẩy mình xuống nước. Bực Thật hihihihi....

    Cả nhà ơi !!!! Đừng ai nghĩ đến chuyện tự tử nghe, có khó khăn gì qua chia sẻ với Linus nè...
    Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là biết.
  5. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Còn kẻ chết cũng nhận mình là hèn yếu, là vô trách nhiệm, là...nhưng những áp lực từ nhiều phía khiến họ phải tìm cách giải thoát. Cũng không trách họ được. Thà là chết đi, một thời gian những người sống buồn, còn hơn sống mà dằn vặt, nặng nề, rồi bị coi thường...chết thì có nặng nề, dằn vặt được đâu ? Có bị coi thường cũng không biết, có khi lại dễ chịu hơn...thoải mái hơn.
    Đôi khi chết là cách hay nhất để giải thoát tất cả...tất cả...
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  6. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    thế những người thế nào là hèn nhát ạ

    Em của Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, gừ gừ!!!

  7. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Quá dễ..là những ai không đối mặt với sự thật để làm lại từ đầu, để tiếp tục sống...là những ai hết cách giải quyết sự việc mà lại không dám chết.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world

  8. nhimnhim91

    nhimnhim91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    anh nói thế em chẳng hiểu gì cả, thế mà bảo dễ
    nhím
  9. MoDung

    MoDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Linux ơi
    Tôi đang muốn chết vì hết tiền đi game rồi đây!!!
  10. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mô Phật !
    nhímhànội

Chia sẻ trang này