1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự tử cách nào "phẻ" nhứt??????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi CAT-GIRL, 30/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tự tử cách nào "phẻ" nhứt??????

    học bắt gần điên mà thành tích thì "chán như một con gián".bạn thân mà cũng nghĩ xấu về mình.gia đình thì thất vọng vì mình không giỏi giang như họ nghĩ...
    chết quách đi là hơn các bác nhỉ!
    tôi căm thù cái trường LQĐ này quá!


    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn

  2. thanhvinh

    thanhvinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mới mà chưa chi bác đã nói những lời lẽ đầy tuyệt vọng như thế vậy, thôi để tui chỉ cho bác cách tử tự này hết sức nhẹ nhàng và ko đau đớn nhưng sau đó hãy stop here cài chủ đề này nghe. Đó là bác lấy sợi bún rồi tự treo cổ đi, đảm bảo nhẹ nhàng mà không đau đớn, he he eh
    "Bao nhieu nam phieu bat chon giang ho.
    Tam than tan chim trong cat bui.
    Bong anh nguoc len quay dau nhin lai.
    Tiec rang, chi con hu vo va ao anh.
    Dau long , anh chot nho que huơng."

  3. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    bác nói vậy là do bác chưa gặp tình cảnh như em đó thôi.em ko phải buồn vì chuyện học đâu.vậy thì đơn giản quá.5' thế là xong...hehe dù sao cũng đa tạ sự chỉ dẫn của bác.em chỉ sợ mua bún về em lại ko cầm lòng được mà ăn mất tiêu thì sao???ko ổn

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  4. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Lo gì ba cái thành tích hảo đó...ăn thua là có đậu Đh ko thôi...ba cái gải đó có chút danh và chút money thôi mà..ko thèm để ý..còn bạn bè nói xấu?hãy thử hỏi nhưngc người đó đã là bạn bè thật sự hay cjỉ là người quen biết thôi?lo mà thi Đh đi...nhảm...
    Nothing is impossible
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    nói vậy mà cũng nói. Học là cho mình chứ đâu phải học vì thành tích đâu mà em nói vậy? có nhiều người thành tích trong năm rất cao nhưng mà vẫn ...rớt ĐH đó thôi. Việc chính bây giờ là phải học thật vững để đậu ĐH, đó là điều quan trọng nhất.
    trường LQĐ tuyệt thế mà em còn chê thì định học trường nào nữa?
    nhảm nhí que' à? chết a`? tự tử à? quá dễ việc gì phải hỏi nhỉ?
    [red]
    BECKS
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... thấy em cuối năm cũ mà cũng có ý kiến hay đến thế này thì cũng nên tham gia một chút chứ nhỉ ... hì hì .. hi vọng qua năm mới không thấy ai đi kiếm cái die nữa ... hì hì ...
    Chuyện học hành thì do mình cả thôi ... , thành công hay thất bại thì cũng do một tay mình gây nên ... , lâu lâu thì có thể trách do số trời xui xui hay đen đủi cũng được ... nhưng nói chung thì ... cũng tự bản thân mà gánh chịu ... chẳng có ai vác hộ mình cái đó cả ... nên cho dù có chán đời hay thất vọng thê thảm về chuyện học hành thì cũng vẫn sống trên cõi đời này thôi .. , vẫn còn fải sống vì nhiều cái đáng để sống ... hì hì ... Còn bạn bè có nói xấu về mình hay không thì fải biết lắng nghe đó là lời nói thế nào ... nếu nói hay và đúng thì nên nghe ... , còn không thì ... nhìn lại nguời bạn mà mình có như thế nào ... hì hì ... Gia đình thất vọng về mình ư ... thất vọng về cái gì vậy ... bố mẹ nào mà không thương con ... , người thân nào mà không yêu thương nhau , lo lắng cho nhau ... , chỉ qua là mình thấy bị gò bó với những lo lắng đó nên mới xem đó là những thất vọng với mình mà thôi ...
    Còn nói về các cách để "phẻ " nhất thì có nhiều cách lắm ... hì hì ... Chẳng hạn cái cách thèm bún nhưng trên , hay dùng cả bánh tráng cũng được ... nhưng cách tốt nhất để quên đời là ... đập đầu vào gối ngủ thẳng cẳng ... hì hì ... vừa hay lại vừa khoẻ ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  7. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hichic...huhu..hehe
    xin lỗi các bác vì topic điên khùng này của em.xin các bác hãy yên tâm, cat-girl này thỉnh thoảng nổi cơn điên vậy thui chứ em nào có ý định nhảm gì đâu.
    chúc các bác trong box mình năm mới vui vẻ nhé
    topic này xin tạm dừng vô thời hạn tại đây
    (đa tạ các trưởng bối nhìu nhìu)

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  8. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tái....bút:cho em nhắn thêm với bác die-another-day xíu: hê hê,cái hình của bác tuy nhỏ hơn xưa nhưng vẫn ngứa mắt như ngày nào,bác nhỉ!

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... thấy mọi nguời vui quá .. hê hê ... còn một h nữa là bắt đầu năm mới ở nhà rồi ... hì hì ... Chúc cái năm cũ trôi qua tốt đẹp với mọi nguời nhé ... và một năm mới nhiều cái mới ... hì hì ...
    Và thể theo yêu cầu của em G ... KID sẽ khoá cái topic này vậy ... hì hì ... chấm dứt một vài fút nông nổi của em G vậy ... hì hì ... , năm mới có nhiều cái mới nhé ... hì hì .. và lâu lâu có mấy cái "tưng tưng " thế này cũng vui lém ... hì hì .. có thêm hương vị cuộc sống chứ nhỉ ... hì hì ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này