1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tự tử chả vờ

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi awake89, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    4404
  2. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    quái đản quá
  3. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    quái đản quá
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Hình như ở VN bây giờ trẻ tráng hay hát bài
    "Nếu mai anh chết em có buồn không ?"
    và nhiều bài như "con sáo sang sông" hay "em đi lấy chồng"
    vân vân . Ngày tôi còn trẻ, thì không có vậy đâu . Ai lỡ có
    vào chuyện này thì phải giấu đi, kẻo người ta chửi .
    Bây giờ hát công khai, hát trên sân khấu, hát trên TV,
    thế thì có người tự tử thì chẳng lạ gì .
    Chỉ khổ mấy cô gái còn sống, nghĩ thầm vì mình mà anh ấy chết .
    Nghĩ đến đây, ước gì VN lại có chiến tranh như ngày xưa, thì có
    lè không có người muốn tự tử .
  5. trsonbktc

    trsonbktc Guest

    Hay đấy :D
  6. nana021090

    nana021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giá như được chết đi một lúc
    Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    Lên thiêng đàng sợ chả gặp ai

    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?

    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao

    Hi!Ý tưởng của bạn làm mình liên tưởng đến bài thơ này của một tác giả nào đó mà mình không thể nhớ tên , và một bài báo có đăng về ý tưởng độc đáo này để thử tình cảm của mọi người xung quanh dành cho mình , ở nước ngoài có dịch vụ này đấy bạn ạ!
    "Khi mình khóc người ta cười , và khi mình cười thì người ta khóc.."-Điều kiện để trở thành 1 người đúng nghĩa

Chia sẻ trang này